Chung kết FA Cup MU-Crystal Palace: Điều chưa biết về quyết định thần thánh của Sir Alex

Bóng đá AnhThứ Sáu, 20/05/2016 11:00:00 +07:00

Chung kết FA Cup MU-Crystal Palace: Trận chung kết FA Cup sắp tới sẽ gợi lại cho Manchester United nhiều kỷ niệm.

(VTC News) – Trận chung kết FA Cup sắp tới sẽ gợi lại cho Manchester United nhiều kỷ niệm. 26 năm trước cũng tại Wembley, Quỷ đỏ đã đánh bại Crystal Palace để có được danh hiệu đầu tiên dưới thời Sir Alex Ferguson.

Chức vô địch này không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho đội chủ sân Old Trafford. Nó còn là một cột mốc quan trọng đối với cá nhân mỗi cầu thủ MU. Điều này được thể hiện qua câu chuyện của Les Sealey mới được tờ Daily Mail kể lại.

Les Sealey được HLV Ferguson mượn về từ Luton Town vào giữa mùa giải. Ông chỉ là phương án dự phòng cho Jim Leighton, người gác đền số một của MU ở thời điểm đó. Tuy nhiên khi Quỷ đỏ bước vào trận đá lại chung kết FA Cup, Sealey đã được HLV Alex Ferguson đưa vào đội hình xuất phát để thay thế cho anh bạn đồng nghiệp, người đã chơi tệ hại ở trận đấu trước đó.
Les Sealey giúp MU có danh hiệu đầu tiên trong kỷ nguyên Alex Ferguson
Les Sealey giúp MU có danh hiệu đầu tiên trong kỷ nguyên Alex Ferguson 
Đó là khoảnh khắc đã khiến cho sự nghiệp của 2 thủ môn này rẽ theo những hướng khác nhau. Tuy nhiên nó cũng là chất xúc tác khiến cho tình cảm giữa 2 người càng trở nên gắn bó. Điều này được nhắc đến trong cuốn hồi ký chưa từng được công bố của Sealey (ông qua đời đột ngột vào năm 2001, ở tuổi 43).

Trước trận chung kết, Sealey bắt gặp Leighton đang khóc trong phòng thay đồ. Ông hiểu rằng người bạn của mình đang trải qua những giây phút buồn bã và thất vọng vì đánh mất sự tin tưởng của HLV. Bởi vậy sau khi cùng các đồng đội giành chiến thắng, Sealey đã tìm mọi cách, cả trực tiếp lẫn gián tiếp thông qua Sir Bobby Charlton, tặng lại chiếc huy chương của mình cho Leighton. 

Mối chân tình này khiến cho tình cảm giữa 2 thủ môn này trở nên khăng khít hơn. Họ đã gắn bó với nhau trong nhiều năm sau đó, cho tới tận khi Leighton chôn cất người bạn của mình vào năm 2001.

Bên cạnh mối quan hệ với người đồng đội, Sealey cũng kể lại những chi tiết của trận chung kết năm đó, trận đấu là làm thay đổi sự nghiệp của ông. 

“Cầu thủ Palace đã lao vào tôi mạnh nhất có thể, nhưng họ không nhận ra tôi đang chiến đấu cho sự nghiệp của mình”, Sealey viết. 

Đó là một trận đấu tuyệt vời của cá nhân thủ môn sinh năm 1957. Giới truyền thông nhanh chóng tìm đến ông, muốn ông kể câu chuyện của mình với những lời đề nghị có giá trị lên tới 20.000 Bảng Anh. Không lâu sau đó, Manchester United ký hợp đồng chính thức với Sealey, biến ông trở thành một phần của đội bóng chứ không còn là một “lính đánh thuê” nữa. 
Les Sealey với danh hiệu Community Shield cùng Ryan Giggs và Bryan Robson
Les Sealey với danh hiệu Community Shield cùng Ryan Giggs và Bryan Robson 
Sự nghiệp của ông sau đó trải qua nhiều vinh quang và cả những biến cố. Với các CĐV Quỷ đỏ, họ tri ân ông như một người hùng. Tất cả xuất phát từ trận chung kết FA Cup năm 1990, khi ông ra sân lần thứ ba cho Manchester United. 

Đó là câu chuyện về sự “đổi đời” của Quỷ đỏ, từ tập thể tới cá nhân sau chiến thắng tại đấu trường lâu đời nhất nước Anh. Sau 26 năm, Quỷ đỏ quay trở lại Wembley và một lần nữa đối đầu với Crystal Palace.

Liệu thầy trò Louis Van Gaal có tái lập được thành tích của các bậc tiền bối và mở ra một kỷ nguyên mới sau những tháng ngày ảm đạm? Câu trả lời chỉ được hé lộ sau ngày 21/5 tới.


Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn