'Lạnh gáy' vì lời nhờ vả của HLV Hữu Thắng

Thể thaoThứ Năm, 19/05/2016 07:00:00 +07:00

HLV Nguyễn Hữu Thắng bất ngờ đề nghị giới truyền thông giúp tiến cử những cầu thủ sinh năm 1995 đủ năng lực lên tuyển Việt Nam.

(VTC News)- Trong buổi họp báo công bố danh sách tập trung của ĐTQG đợt 2 năm 2016 vừa qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bất ngờ đề nghị giới truyền thông giúp tiến cử những cầu thủ sinh năm 1995 đủ năng lực lên tuyển.

Thoạt nghe thì đề nghị của vị thuyền trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam mang đầy tính xây dựng vì nó truyền đi thông điệp rằng cánh cửa lên tuyển luôn rộng mở chào đón các nhân tài trẻ tuổi. Nhưng nếu ngẫm nghĩ một chút về lần “cởi mở” này thì người ta sẽ nhận ra bóng đá Việt Nam đang có nhiều lỗ hổng nghịch lý đến khó tin.
HLV Hữu Thắng: Tôi không đặc cách cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường (Ảnh: Nhạc Dương)
Liệu có phải bóng đá Việt Nam đang quá “khát” các cầu thủ tốt sinh từ năm 1995 trở về sau, tức là đủ điều kiện khoác áo U23 Việt Nam dự SEA Games 29 năm 2017 và vòng loại U23 châu Á 2018? Câu trả lời có lẽ là không bởi trong dàn nhân sự giành HCĐ SEA Games 28 và dự VCK U23 châu Á hồi năm ngoái của U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura đã có phân nửa là những cầu thủ sinh năm 1995,1996.

Trong đó có không ít những gương mặt được giới chuyên môn ghi nhận về năng lực không chỉ ở cấp độ U23 mà còn trong môi trường ĐTQG như Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng, Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hoá). Nghịch lý ở chỗ, những cái tên này hoàn toàn “mất hút” trong danh sách triệu tập của ĐTQG kể từ khi HLV Hữu Thắng thay HLV Miura lèo lái các ĐTQG Việt Nam.


Vì thế, những người tin rằng triều đại Hữu Thắng chẳng hề kế thừa chút di sản tốt đẹp nào của triều đại Miura, lại có thêm một luận điểm nữa để cùng cố cho nhận định của mình sau khi đã phải ngao ngán chứng kiến sự đi xuống của ĐTQG về mặt thể lực, sự đa dạng và tính kỷ luật trong lối chơi trong những trận đấu vừa qua.


Cứ cho là HLV Hữu Thắng không cảm thấy những di sản tích cực mà người tiền nhiệm để lại là chất liệu phù hợp để xây dựng đội tuyển theo phong cách mà ông theo đuổi, nhưng đội ngũ trợ lý của ông lẫn đội ngũ tham mưu của VFF và nhất là phần mềm theo dõi chuyên môn cầu thủ mà VFF phải bỏ ra nửa tỷ đồng/năm để hỗ trợ cho triều đại Hữu Thắng đang hoạt động ra sao mà vẫn khiến cho vị thuyền trường đáng kính của ĐTQG phải mở lời nhờ báo chí tiến cử nhân tài.
Duy Mạnh không được triệu tập
 Duy Mạnh không được triệu tập lên tuyển Việt Nam (Ảnh: Q.M)
Làng bóng đá Việt Nam vốn đã bị “teo tóp” đi nhiều trong những năm qua và hiện chỉ còn hơn hai chục CLB thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp (V.League và hạng Nhất QG). Chừng đó e là vẫn còn quá nhỏ để được coi là cái “ao” lớn khiến cho HLV trưởng ĐTQG cùng dàn trợ thủ được trang bị “tốt” về nhân lực lẫn công nghệ phải rơi vào cảnh đi “mò kim”, tìm kiếm những cầu thủ 21 tuổi cho ĐTQG.

Phải chăng người ta cần phải hiểu đề nghị của ông Thắng là muốn giới báo chí tiến cử những cầu thủ không nằm trong cái “ao” ấy, tức là những “dị nhân sân phủi” để tăng thêm sức mạnh cho ĐTQG? Nếu vậy thì có vẻ giống như câu chuyện cổ tích kiểu “dạy đội tuyển Việt Nam chơi như Barcelona” vốn đã trở thành đề tài tiếu lâm cho CĐV Thái Lan, Malaysia… giải khuây lúc trà dư tửu hậu!

 Danh sách tập trung tuyển Việt Nam

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh, Phí Minh Long, Đặng Văn Lâm

Hậu vệ: Đinh Tiến Thành, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trương Đình Luật, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Đồng, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Hoàng, Hoàng Văn Khánh.

Tiền vệ: Ngô Hoàng Thịnh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Phi Sơn, Lê Hoàng Thiên, Đinh Thanh Trung, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Thắng.

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết, Lê Công Vinh.

Cát Tường

Bình luận
vtcnews.vn