Riyad Mahrez và cái kết 'vĩ đại nhất lịch sử Premier League'

Thể thaoThứ Bảy, 30/04/2016 05:16:00 +07:00

(VTC News) – Riyad Mahrez từng mất ăn mất ngủ vì bóng đá, và chính niềm đam mê này đã đưa anh đến với thành công tại Premier League.

(VTC News) – Riyad Mahrez từng mất ăn mất ngủ vì bóng đá, và chính niềm đam mê này đã đưa anh đến với thành công tại Premier League.

Niềm đam mê chơi bóng, đó là điều mà phóng viên của Sky Sports cảm nhận được ngay từ những giây đầu tiên gặp gỡ Mahrez. Ngôi sao của Leicester ngồi cạnh cửa sổ và không hề rời mắt khỏi khung cảnh phía sân tập của đội bóng.

"Nó thật tuyệt, phải không?", anh mở lời, vẫn với một ánh nhìn xa xăm.

Và trong suốt hơn nửa giờ trò chuyện sau đó, Mahrez gần như chỉ nói về một thứ, đó là tình yêu với bóng đá của anh. Bất kể khi nào hay ở đâu, dù là trên những con phố hay ở những sân vận động đầy ắp khán giả, anh đơn giản chỉ muốn được chơi bóng.

Điều đó đã diễn ra từ khi Mahrez còn là một cậu bé 5 tuổi. Anh lớn lên ở Sarcelles, ngoại ô Paris, một xóm nhỏ người Do thái đầy tệ nạn – theo mô tả của anh. Nhưng đó cũng là nơi đã vun đắp cho một ngôi sao tương lai của Premier League.

"Tôi là một cầu thủ bóng đá đường phố”, Mahrez kể lại. “Ngày nào tôi cũng chơi bóng ở ngoài đường, rê dắt và thực hiện kỹ xảo. Tôi chẳng học ở một trung tâm nào cho tới năm 19 tuổi.”

"Những hình ảnh của tôi ngày bé luôn gắn liền với quả bóng. Đó cũng là lý do vì sao tôi lại gầy như thế này, bởi tôi thường bỏ ăn tối và mẹ tôi phải để phần thức ăn trong lò vi sóng.”

Mahrez 5 tuổi có thể bỏ ăn để chơi bóng. Và trong những năm tháng tuổi teen, anh thậm chí còn hi sinh cả giấc ngủ của mình để thỏa mãn niềm đam mê.

"Tôi vẫn nhớ những lần chơi bóng vào nửa đêm hay sáng sớm. Chúng tôi tìm được cách để lẻn vào phòng tập gym và mở một giải đấu ở đó.”

"Mọi người vẫn hay nói rằng không nên đá bóng vào lúc 4 giờ sáng, khi cơ thể đã quen với giấc ngủ và có thể khiến cho bạn bị đau. Nhưng tôi có thể làm bất cứ điều gì chỉ để chơi bóng.”

Mahrez có một tình yêu cháy bỏng với việc chơi bóng
Mahrez có một tình yêu cháy bỏng với việc chơi bóng 
Tuổi trẻ của Mahrez cũng được ghi dấu với một bi kịch. Đó là khi cha anh, ông Ahmed Mahrez qua đời ở tuổi 54 vì một cơn đau tim. Mahrez không chỉ mất đi một người thân, mà đó còn là người đã khơi dậy ở anh niềm đam mê bóng đá cũng như nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ của anh.

"Thật tệ khi mất đi cha mẹ, nhất là khi cha tôi luôn là người ở phía sau nâng đỡ tôi. Trở thành một cầu thủ bóng đá là giấc mơ không chỉ của tôi mà còn là của cha nữa. Việc tôi ở đây lúc này là để dành cho ông ấy.”

Nỗi đau này cũng trở thành một động lực cho Mahrez, dù giấc mơ của anh cho đến năm 18 tuổi vẫn còn rất mờ mịt. Thời điểm đó, anh vẫn còn đang thi đấu cho đội bóng địa phương tại giải hạng 8 của Pháp.

Đến năm 2010, Mahrez mới trải qua bước ngoặt đầu tiên khi ký hợp đồng với Le Havre, nơi nổi tiếng là cái nôi đào tạo ra nhiều cầu thủ xuất sắc của bóng đá Pháp như Dmitri Payet hay Paul Pogba. Tại đây, anh không mất nhiều thời gian để thể hiện tài năng của mình và lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Leicester City.

Đội chủ sân King Power đã chấp nhận rủi ro khi bỏ qua điểm yếu về thể hình của Mahrez. Sau hơn 2 năm tại đây, anh đã chứng minh quyết định của ban lãnh đạo Leicester City là hoàn toàn chính xác.

Mahrez đang trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng các đồng đội. Nhưng thật ngạc nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này lại chỉ coi việc thi đấu trên sân cỏ nước Anh như trên những con phố ngày trước.

“Tôi không hoàn toàn giống như ngày trước, bởi nếu vẫn như thế thì tôi chẳng bao giờ đến được đây. Nhưng bí quyết của tôi là chơi bóng như những gì từng làm trên đường phố”, Mahrez chia sẻ. “Khi bạn có bóng, bạn hoàn toàn tự do.”

Mahrez nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do PFA bầu chọn
Mahrez nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do PFA bầu chọn 
Thành công của Leicester City mùa này ghi đậm dấu ấn của Riyad Mahrez. Anh đóng góp 17 bàn thắng và 11 đường kiến tạo cho Bầy Cáo và lúc này, họ chỉ còn cách chức vô địch Premier League 3 điểm. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải là hoàn toàn xứng đáng với cầu thủ người Algerie.

Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc hành trình của Mahrez là việc anh không chỉ mơ về đích đến của mình mà luôn nỗ lực đạt được nó từng ngày.

“Đôi khi, tôi nghĩ về chức vô địch trong một vài khoảnh khắc, nhưng tôi dừng lại. Tôi sẽ nghĩ về điều đó sau. Nó chưa được hoàn thành vào lúc này", anh thừa nhận.

Đúng là Leicester City và Riyad Mahrez vẫn còn cách đỉnh cao vài bước chân nữa. Nhưng khi họ chạm tới, đó sẽ là cái kết đẹp cho một trong những câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử Premier League.

Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn