Cầu thủ vô danh đổi đời nhờ sang Trung Quốc kiếm bạc tỷ

Thể thaoChủ Nhật, 01/05/2016 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Số tiền khổng lồ mà bóng đá Trung Quốc bỏ ra trong kế hoạch vươn tầm Thế giới đã mang lại cơ hội đổi đời cho không ít cầu thủ.

(VTC News) - Số tiền khổng lồ mà bóng đá Trung Quốc bỏ ra trong kế hoạch vươn tầm Thế giới đã mang lại cơ hội đổi đời cho không ít cầu thủ.
 

Jack Sealy từng là một cầu thủ vô danh thi đấu ở hạng nghiệp dư tại Anh với một mức lương bèo bọt. Thế nhưng sự nghiệp của anh đã thay đổi hoàn toàn sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với CLB Changchun Yatai tại giải VĐQG Trung Quốc và trở thành cầu thủ gốc Anh duy nhất tại quốc gia Đông Á này.

“Ở đội Bristol Manor Farm, họ trả cho tôi 20 Bảng một tuần. Nhưng tại Trung Quốc, nếu đội bóng của tôi giành chiến thắng, tôi có thể bỏ túi khoảng 10 ngàn Bảng!”, Sealy tiết lộ. 

Đó là một mức đãi ngộ không tồi với một cầu thủ đã thất bại trong cuộc hành trình gây dựng sự nghiệp tại quê nhà. Anh nói vui rằng mình là một “bông hoa nở muộn”.

“Tôi từng là một tiền vệ tấn công cánh phải nhưng ở đây họ xếp tôi đá hậu vệ cánh, có lẽ là để cho đỡ vướng đội hình!”, anh chia sẻ.
Jack Sealy có thể nhận 10 ngàn Bảng mỗi tuần tại Changchung Yatai
Jack Sealy (áo trắng) có thể nhận 10 ngàn Bảng mỗi tuần tại Changchun Yatai 
“Tôi vừa đối đầu với Tim Cahill và anh ta thường xuyên tấn công vào vị trí của tôi. Anh ta biết rằng có thể đánh bại tôi trong mọi pha không chiến.”

“Bên cạnh đó, là một người Australia, anh ta muốn đánh bại một gã người Anh để có thể buông những câu giễu cợt kiểu truyền thống.”

Sealy thực ra cũng xuất thân là “con nhà nòi”. Cha của anh, Tony Sealy, là một tiền đạo từng chinh chiến ở các đội bóng hạng trung tại xứ sương mù như Leicester City, Southampton, Crystal Palace, Bournemouth, QPR hay Fulham.
 

Gia đình Sealy chuyển tới Hong Kong vào năm 1992. Anh kể lại: “Tôi mới chỉ 5 tuổi khi cha tôi ký hợp đồng 6 năm với đội Sun Hei, nơi mà ông vẫn gắn bó từ đó đến nay.”

“Tôi lớn lên ở Hong Kong nhưng đã quay trở lại Anh để học đại học tại trường West England ở Bristol và bắt đầu chơi bóng tại đây. Tôi đã tham gia thử việc, nhưng lại không được nhận.”

“Sau đó, tôi về Hong Kong, ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội Sun Hei. Nhờ việc lớn lên và sinh sống nhiều năm tại đây, tôi được mang quốc tịch Hong Kong và thi đấu cho đội tuyển này.”
Hai cha con nhà Sealy: Tony (phải) và Jack
Hai cha con nhà Sealy: Tony (phải) và Jack 
Tại giải VĐQG Trung Quốc, mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 5 cầu thủ ngoại quốc, trong đó ít nhất một người mang quốc tịch châu Á. Quy định về việc xác định cầu thủ ngoại lại được LĐBĐ nước này thay đổi liên tục trong những năm gần đây.

Ở mùa giải 2016, những cầu thủ từng khoác áo các đội tuyển Hong Kong, Macau và Đài Loan đều được coi là cầu thủ nội. Quy định này sẽ bị bãi bỏ từ năm 2017, tuy nhiên Sealy vẫn kịp tận dụng một kẽ hở trong đó khi ký hợp đồng với đội Changchun Yatai. 

“Đó là một cơ hội theo kiểu bây giờ hoặc không bao giờ”, anh chia sẻ. “ Người Trung Quốc không vui khi thấy Hong Kong làm khó họ trong các trận đấu gần đây và chuyển đổi chúng tôi thành những cầu thủ  ngoại quốc.”

“Nhưng vẫn có một lỗ hổng là nếu bạn ký hợp đồng vào tháng 1 năm nay, bạn sẽ được xác định là cầu thủ nội.  Vì thế tôi quyết định đánh liều một phen. Tôi không nghĩ là mình sẽ có cơ hội nếu như bị coi là cầu thủ nước ngoài bởi chính sách chiêu mộ những ngôi sao của họ.”

“Thật khó tin là tôi đang chơi ở cùng một giải đấu với những ngôi sao đó, và có một bản hợp đồng kéo dài tới 5 năm.”

“Tất cả mọi người đều nói về những cầu thủ mà tôi sẽ phải đối đầu và rằng họ sẽ biến tôi thành thằng ngốc ra sao! Cả thế giới lúc này đã biết đến giải VĐQG Trung Quốc nhờ những bản hợp đồng đắt giá mà họ thực hiện.”
Những cầu thủ nổi tiếng như Gervinho đang nâng cao hình ảnh của bóng đá Trung Quốc
Những cầu thủ nổi tiếng như Gervinho đang góp phần nâng cao hình ảnh của giải bóng đá Trung Quốc 
Quyết định này là một bước ngoặt mang đến những thay đổi lớn đối với Sealy, dù anh không còn xa lạ với nền văn  hóa ở vùng đất này.

Anh nói: “Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những người khạc nhổ lên sàn nhà ở xung quanh mình. Với những người ngoại quốc, điều đó thật kinh tởm. Nhưng đây là một phần của văn hóa nơi đây, dù nó có thể gây sốc cho những người lần đầu ghé thăm.”

“Rồi bạn sẽ được thử đi vệ sinh trong tư thế ngồi xổm, và đôi khi phòng ngủ không có cửa nữa. Tôi cực kỳ ghét điều này.”

“Và bạn cũng phải cẩn thận với đồ ăn nữa vì nhiều lúc bạn chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Mọi thứ luôn có chút cảm giác bẩn. Nhưng bạn sẽ phải quen với nó.”

Bất chấp những điều kể trên, Sealy vẫn đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu tại Trung Quốc. “Tôi vẫn độc thân và chẳng có ràng buộc nào cả. Vậy nên thật tuyệt khi làm điều này. Đó là một bước đi lớn đối với tôi, nhưng tôi đang thích nghi nhanh chóng với điều đó.”

“Những bản hợp đồng đắt giá đã đưa giải đấu lên một tầm cao mới. Với mỗi cầu thủ ngoại quốc mà các CLB đưa về, trình độ của họ sẽ tăng lên ít nhất 10%.”

“Vấn đề duy nhất là khi họ rời đi, mọi thứ lại trở lại như cũ. Các đội bóng vẫn đang được vận hành theo tư duy kiểu cũ. Tôi nghĩ là cần một chút phong cách châu Âu.”

“Họ đang tiến bộ dần và chắc chắn sẽ thành công. Nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.”

Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn