Zidane, Enrique làm nhạt nhòa Siêu kinh điển?

Thể thaoThứ Bảy, 02/04/2016 06:00:00 +07:00

Sự thiếu vắng động lực của hai đội bóng cũng như cá tính của hai huấn luyện viên có làm trận El Clasico giảm nhiệt?

(VTC News) - Sự thiếu vắng động lực của hai đội bóng cũng như cá tính của hai huấn luyện viên có làm trận El Clasico giảm nhiệt?

World Cup 2006 là lần cuối cùng người ta thấy Zinadine Zidane chơi bóng ở đấu trường quốc tế, và nó đã kết thúc theo một cách không thể buồn hơn. Thủ quân đội tuyển Pháp húc đầu vào ngực Marco Materazzi sau khi bị khiêu khích và bị đuổi khỏi sân, rồi chứng kiến các đồng đội của mình thất bại đau đớn trên chấm 11m trong trận chung kết.
Zidane vs Enrique
 Zidane vs Enrique: Cuộc đối đầu định mệnh
Mười hai năm trước đó, chàng trai Luis Enrique trong lần đầu tiên được dự World Cup cũng dính phải “cú phốt” tương tự trước người Ý, thậm chí theo một cách còn oan ức hơn. Máu me đầm đìa sau khi ăn trọn cùi chỏ một cách đầy tiểu xảo từ phía Tassotti, Enrique phản ứng với trọng tài và cũng bị đuổi khỏi sân trong trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Italia. 

Hai cá tính khác nhau, ở hai thời điểm khác nhau trong sự nghiệp cầu thủ, đều gục ngã trước tiểu xảo và sự thực dụng của người Ý. Không ai phủ nhận tài năng chơi bóng (và cả tài cầm quân) của Zidane hay Enrique, nhưng với cương vị huấn luyện viên trưởng của hai siêu câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Real Madrid và Barcelona, nơi những cuộc đối đầu giữa Mourinho và Guardiola từng tiêu tốn biết bao giấy mực cua báo chí, người hâm mộ chờ đợi nhiều hơn thế.
Clip: U12 Barca thắng Real trong trận chung kết

Nói đến Barca ở thời điểm hiện tại, người ta sẽ chú ý đến bộ ba MSN đang làm khuynh đảo bóng đá thế giới thay vì dấu ấn chiến thuật của Luis Enrique, khác hoàn toàn so với thời kì Pep Guardiola từng cầm quân. Còn với Real, sự xuất hiện của Zizou dường như chỉ là một giải pháp tạm thời mang tính ổn định tâm lý cầu thủ sau những ngổn ngang mà triều đại Benitez để lại.

Sự nhạt nhòa trong cá tính và phong cách huấn luyện của cả Zidane và Enrique càng trở nên rõ ràng hơn khi so sánh với huyền thoại Johan Cruyff, người vừa qua đời tuần trước và sẽ được tôn vinh trong trận El Clasico thứ 264 diễn ra vào tối nay.
Real vs Barca
MSN sẽ thắng BBC?
Trong mùa giải đầu tiên gia nhập Barca, người đàn ông đến từ Hà Lan từng thúc giục vợ mình đẻ mổ trước lịch sinh một tuần để ông có thể tham gia trận El Clasico vào tháng 2/1974, nơi ông đã để lại dấu ấn với một bàn tlhắng trong chiến thắng 5-0 ngay tại Bernabeu. Điều đó càng có ý nghĩa hơn nếu biết rằng chính Thánh Johan đã từ chối lời đề nghị của Real Madrid để quyết tâm khoác áo đội bóng xứ Catalan.

Nếu so với thời điểm đó, đội hình của Real Madrid và Barcelona lúc này vẫn sở hữu hàng loạt ngôi sao tầm cỡ thế giới, nhưng ý nghĩa và sức nóng của nó đã không còn. Một phần lý do đến từ huấn luyện viên của hai đội như đã đề cập ở trên, một phần khác đến từ khoảng cách về điểm số giữa hai đội trên bảng xếp hạng.

Gareth Bale đã nói trong cuộc họp báo rằng nếu chiến thắng, Kền kền trắng sẽ chỉ còn cách đối thủ 7 điểm và mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng ngay cả ông thầy Zidane cũng không tự tin đến như vậy. Một tháng trước sau thất bại trước Atletico, cựu danh thủ người Pháp đã khẳng định “La Liga đã chấm dứt với Real Madrid”, và ngay cả ông cũng có thể phải ra đi trong mùa hè này.
Clip: Real thua to Barca ở lượt đi

Về phía đội chủ sân Nou Camp, tâm điểm chú ý cũng dồn vào sự ra đi của huyền thoại Johan Cruyff và cả trận tứ kết Champions League với đối thủ khó chịu Atletico sắp tới, thay vì Real Madrid. Kể cả có thua trong cuộc đấu với Ronaldo và các đồng đội đêm nay cũng không phải là vấn đề lớn với Barca, khi mà giải chỉ còn 7 vòng đấu. Bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League mới là mục tiêu chính mà thầy trò Enrique hướng đến. 

Chỉ cách đây 5 năm, mỗi lần El Clasico là một lần cả thế giới nín thở chờ đợi những diễn biến cả trước, trong và sau khi nó diễn ra. Người ta chờ xem Messi đối đầu với Ronaldo ra sao, Pep Guardiola và Mourinho khẩu chiến thế nào, Pepe liệu có ăn thẻ đỏ hay không… Lần này thì khác, với những cá tính nhạt nhòa trên ghế chỉ đạo, sự chênh lệch trên sân cỏ, những toan tính dài hơi từ cả hai phía, liệu có còn một màn trình diễn “kinh điển”?

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn