(VTC News)- 12.000 VĐV Trung Quốc nhập viện sau khi ăn phải xà phòng mà cứ ngỡ là thực phẩm dinh dưỡng.
Tờ People' Daily đưa tin, cuộc thi marathon ở Qingyuan diễn ra cuối tuần trước đã trở thành trò cười cho cả Trung Quốc. 20.000 người đăng ký tham dự, chạy quãng đường 40km, vừa chạy vừa tiếp năng lượng từ những gói thức ăn bắt mắt được ban tổ chức phát dọc đường.
Họ không ngờ đó lại là xà phòng thơm. Kết quả, 12000 người bị đau bụng, 23 người phải nhập viện cấp cứu, 5 người ở vào tình trạng nguy kịch.
Ban tổ chức ngay sau đó đã lên tiếng xin lỗi và cho rằng đây là nhầm lẫn đáng tiếc về nhãn mác bởi bao bì đóng gói của những túi xà phòng kia quá giống đồ ăn mà BTC đặt hàng.
N.D
Tờ People' Daily đưa tin, cuộc thi marathon ở Qingyuan diễn ra cuối tuần trước đã trở thành trò cười cho cả Trung Quốc. 20.000 người đăng ký tham dự, chạy quãng đường 40km, vừa chạy vừa tiếp năng lượng từ những gói thức ăn bắt mắt được ban tổ chức phát dọc đường.
VĐV về đích |
Gói xà phòng mùi nho |
Ai cắn hoặc ăn đều bị đau bụng |
Ban tổ chức ngay sau đó đã lên tiếng xin lỗi và cho rằng đây là nhầm lẫn đáng tiếc về nhãn mác bởi bao bì đóng gói của những túi xà phòng kia quá giống đồ ăn mà BTC đặt hàng.
N.D
Bình luận