Cuộc đời bi kịch của nhà vô địch taekwondo 24 tuổi Hoàng Hà Giang

Thể thaoThứ Hai, 07/12/2015 11:46:00 +07:00

Tám năm chống chọi với căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống với một chuỗi sóng gió cuộc đời, cuối cùng Hoàng Hà Giang cũng đầu hàng số phận

Tám năm chống chọi với căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống với một chuỗi sóng gió cuộc đời, cuối cùng Hoàng Hà Giang cũng đầu hàng số phận để mãi ra đi vào cõi vĩnh hằng tối 7/12.

Hoàng Hà Giang là võ sĩ xuất thân từ một gia đình nghèo ở quận 4, TP HCM. Đây là cái nôi đào tạo những VĐV taekwondo xuất sắc của Việt Nam. Mới 15 tuổi, cô đã làm nên cơn địa chấn khi giành HCB ASIAD ở Doha (Qatar) năm 2006. Nằm trong chương trình đào tạo thế hệ vàng của thể thao TP HCM, Hà Giang tiếp tục chứng tỏ tài năng bằng 2 tấm HCV giải trẻ thế giới năm 2006, 2008.

Tối 7/12, cựu nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang đã mất ở tuổi 24 (sinh năm 1991) tại nhà riêng trong sự tiếc thương của gia đình, HLV, đồng đội và bạn bè.
Hoàng Hà Giang không để ai vượt qua mình trên sàn đấu nhưng cô đành bất lực trước sóng gió cuộc đời.
Hoàng Hà Giang không để ai vượt qua mình trên sàn đấu nhưng cô đành bất lực trước sóng gió cuộc đời.  

Trong một chuyến tập huấn tại Hàn Quốc năm 2008, Hoàng Hà Giang bị chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến người mắc phải không được vận động mạnh, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nó khiến cô mất suất tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 dù vượt qua vòng loại một cách thuyết phục. Nhưng đáng buồn hơn, võ sĩ này buộc phải chia tay sàn đấu. Cô không còn lựa chọn nào khác. Từ đó, cuộc đời Hà Giang là một chuỗi những biến cố không ngờ.

Mất suất trong chương trình đào tạo tài năng, Hà Giang sống nhờ khoản trợ cấp ít ỏi hơn 3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tiền thuốc men để chữa bệnh lupus đã hơn 4 triệu đồng/tháng. Sống cùng mẹ và bà ngoại trong một căn chung cư nhỏ trên đường Tôn Thất Thuyết, nhà vô địch taekwondo tìm mọi cách để mở ra cho mình một tương lai khác. Nhờ sự chung tay của bè bạn, cuộc sống của Hà Giang phần nào ổn định. Cô làm bán thời gian tại hội taekwondo TP HCM, dạy thêm taekwondo cho học sinh ở khu Phú Mỹ Hưng…

Nhưng sóng gió cuộc đời không buông tha cô. Cuối năm 2013, trong một lần đi dạy thêm cô bị chiếc taxi va chạm, gãy xương đùi, phải mổ bắt ốc. Mẹ cô phải bỏ dở công việc may vá tư nhân để lo cho con gái. Nhà vô địch thế giới trẻ 2006 còn mất luôn công việc dạy thêm với khoản tiền 100.000 đồng mỗi buổi cũng như chỗ làm tại hội taekwondo với mức lương 1,4 triệu đồng mỗi tháng. Biết bao dự định về một cuộc sống tốt đẹp ngoài sàn đấu bỗng chốc tan biến.

Vừa điều trị chấn thương, vừa chữa lupus ban đỏ khiến sức khỏe của Giang yếu dần. Số tiền hơn 139 triệu đồng mà những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cũng chỉ giúp cô cầm cự thêm không lâu. Cách đây 2 tuần, cô gái 24 tuổi bị ngất và được chuyển vào bệnh viện, bị chẩn đoán viêm ruột phải phẫu thuật. Vì sức khỏe đã suy kiệt, cô cứ lịm dần trong vòng tay của gia đình, để rồi ra đi lúc 20h15 tối 7/12.

Cuộc đời không cho Hoàng Hà Giang nhiều lựa chọn, xô cô ngã xuống nhưng hình ảnh của cô sẽ còn mãi trong tâm trí người ở lại. Thi thể của cô sẽ được quàn tại nhà tang lễ quận 4, số 2 đường Tôn Thất Thuyết. Sau bao ngày giông bão, cuối cùng Hoàng Hà Giang cũng có cho mình một giấc ngủ bình yên...


Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn