U19 Việt Nam thua cay đắng trong cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục

Thể thaoThứ Bảy, 23/08/2014 10:05:00 +07:00

(VTC News)- Cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục đã kết thúc với phần thắng 4-3 thuộc về U19 Myanmar.

(VTC News)- Cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục đã kết thúc với phần thắng 4-3 thuộc về U19 Myanmar.

HLV Ziese không phóng đại khi nói rằng đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U19 Việt Nam. Trong suốt 90 phút, U19 Myanmar đã chia cắt gần như hoàn toàn lối chơi của đối phương, bóp nghẹt khoảng không khiến những pha phối hợp ngắn, tam giác của U19 Việt Nam mất hết tác dụng.
U19 Việt Nam mắc quá nhiều sai lầm
 U19 Việt Nam mắc quá nhiều sai lầm
Chính vì thế, dù ghi được tới 3 bàn thắng ở trận này nhưng cả ba bàn thắng của U19 Việt Nam đều mang dấu ấn cá nhân kết hợp với sai lầm của hàng thủ U19 Myanmar hơn là những pha phối hợp có dấu ấn. Thêm nữa, sau những bàn thắng ấy, U19 Việt Nam đều có dấu hiệu bị ngợp về tâm lý, xuất phát từ sự thua sút về thể lực. Do đó, U19 Myanmar kiên trì áp sát, đá chắc chắn, tận dụng triệt để toàn bộ sai lầm của hàng hậu vệ U19 Việt Nam.

Họ có liền 2 bàn thắng trong 3 phút gần cuối trận, trước khi Aung Thu, chân sút hay nhất giải U22 Đông Nam Á, kết liễu U19 Việt Nam bằng một siêu phẩm đẳng cấp quốc tế.

Thua 3-4, U19 Việt Nam lần thứ 2 ngậm ngùi nhận ngôi á quân tại một giải đấu khu vực. Thời gian tới giải U19 Đông Nam Á và vòng chung kết U19 Châu Á chỉ tính bằng tháng, thật khó để thầy trò Guillaume Graechen chọn được điểm rơi chuẩn xác để hướng tới kết quả cao nhất là tấm vé dự World Cup U20.

--------------
Kết thúc. U19 Việt Nam đón nhận thất bại thứ 2 ở giải U22 Đông Nam Á. Thật đáng tiếc, đây là trận đấu quan trọng nhất và U19 Việt Nam đành ngậm ngùi với ngôi vị á quân.

90' Trận đấu có 3 phút bù giờ

87' Những phút cuối U19 Việt Nam hoàn toàn bị lép vế. Các cầu thủ áo trắng phải chạy đuổi theo bóng khi U19 Myanmar vẫn còn đủ sức lực để chơi pressing toàn sân.

82' Siêu phẩm của Aung Thu. Trí tưởng tượng phong phú cộng thêm cái chân rất ngoan của tiền đạo số 9 đã vẽ đường cong tuyệt đẹp đưa bóng găm thẳng vào góc lưới Văn Trường. 4-3 cho U19 Myanmar.

72'
Văn Toàn vào sân. Ở giải U19 Đông Nam Á năm ngoái, anh ghi 3 bàn vào lưới U19 Myanmar.

70' 3-3... Cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục chưa có dấu hiệu chấm dứt. Công Phượng tài hoa, xử lý kỹ thuật trước vòng vây 2 cầu thủ áo đỏ, đặt lòng khéo léo san bằng cách biệt cho U19 Việt Nam.

Ở góc quan sát thuận tiện hơn, khán giả hâm mộ có thể thấy rõ Công Phượng có pha khống chế bóng và dứt điểm đầy hiện đại.

65'
U19 Việt Nam cần phải sớm có sự điều chỉnh về đội hình. Khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo quá xa nhau khiến khả năng phát động tấn công bị hạn chế. Ngoài ra, U19 Myanmar đẩy cao đội hình bắt việt vị cũng buộc U19 Việt Nam phải chơi nhanh, chịu khó đột phá hơn. Song cả Công Phượng, Thanh Tùng, Hồng Duy đều bị bắt chết.

60' 3-2 cho U19 Myanmar.
Trung vệ Tiến Dũng để bị vượt qua và pha phối hợp một hai nhuần nhuyễn của đội bóng áo đỏ đã lần thứ 3 bắt Văn Trường phải vào lưới nhặt bóng.

58' Đây là quãng thời gian khó khăn cho U19 Việt Nam. U19 Myanmar tỏ ra nguy hiểm ở các pha phối hợp bóng bổng. Từ một tình huống đá phạt chếch bên góc trái, ba cầu thủ U19 Myanmar chạy kéo người kỹ thuật để tiền vệ Myo Ko Tun thoải mái đánh đầu gỡ hòa 2-2.
 

48' VÀO... 2-1 cho U19 Việt Nam. Tuấn Tài bứt tốc độ vượt qua hàng thủ U19 Myanmar, dứt điểm góc gần hạ gục Zin Nyo.

46'
Bước sang hiệp 2, U19 Myanmar tích cực chơi áp sát. Sự vượt trội về thể lực giúp U19 Myanmar tiếp tục gây sức ép và Văn Trường suýt chút nữa đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở pha bóng lộn xộn mà Đông Triều phá bóng quá tồi.

Hết hiệp 1. Tỷ số hiện tại là 1-1.


45' Bóng chạm xà ngang.... Thật đáng tiếc khi Tuấn Tài lại không thể tận dụng được triệt để khoảnh khắc mất tập trung của hậu vệ U19 Myanmar.

41'
Xuân Trường đá phạt bên cánh trái, trung vệ Đông Triều lên tham gia tấn công đã chọn điểm rơi chính xác bật cao thực hiện pha đánh đầu. Đáng tiếc bóng lại đi ngay vào vị trí thủ môn Myo Min Latt. 

37' 1-1.... Tuyệt vời Tuấn Tài- Văn Long. Hậu vệ U19 Myanmar phá bóng không dứt khoát để Tuấn Tài cướp được, băng xuống, khéo léo tìm ra khoảng trống để chuyền ngược lại cho Văn Long từ tuyến hai lao lên dứt điểm.

Sự kiên trì của U19 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng. Kể từ thời điểm này, chắc chắn U19 Việt Nam sẽ thi đấu tỉnh táo va bớt nặng nề hơn khi gánh nặng tâm lý được cởi bỏ.

33'
U19 Myanmar suýt chút nữa có thêm bàn thắng thứ 2. Thủ thành Văn Trường băng ra khá thiếu hợp lý, bóng lập bập rồi đến chân Aung Thu. Tiền đạo này đệm lòng kỹ thuật nhưng Hồng Duy kịp lui về cản phá.

29'
U19 Myanmar thực sự là một tập thể được tổ chức tốt, với những đường lên bóng khá chỉn chu và đầy sức mạnh. Ngoài ra, ở một số tình huống cần thiết, U19 Myanmar sẵn sàng xử lý kỹ thuật, mạnh dạn đột phá dứt điểm từ xa.

24' Không vào...
Tuấn Tài di chuyển, dứt điểm chéo góc bằng chân trái nhưng thủ thành Zin Nyo đã đổ người cản phá. Công Phương lao vào áp sát cũng bị hậu vệ U19 Myanmar đẩy bật ra.

22'
U19 Việt Nam đang mất tuyến giữa. U19 Myanmar tập trung khá đông quân số ở vòng tròn trung tâm, chia cắt các tiền vệ bên phía U19 Việt Nam. Đã có một số dấu hiệu căng cứng tâm lý ở vài vị trí của U19 Việt Nam.

19' Nguy hiểm...
Tiếp tục là một pha băng cắt sút bóng khó chịu của tiền đạo U19 Myanmar. Lần này, Văn Trường đã kịp lao ra khép góc. U19 Myanmar cho thấy họ đã sự chuẩn bị chu đáo, bài bản cho việc khắc chế U19 Việt Nam cũng như tìm ra cách khai thác điểm yếu của đối thủ.

16' Vào... 1-0 cho U19 Myanmar. Thủ thành Văn Trường mắc sai lầm hết sức đáng trách. Anh bắt bóng không dính từ quả đá phạt góc của đối thủ, bóng rơi xuống đúng tầm chân tiền vệ áo đỏ. Một bàn thua không đáng có dành cho U19 Việt Nam.

11'
Xuân Trường thực hiện cú đá phạt từ cự li 28m. Bóng đi đơn giản, vào đúng vị trí thủ môn U19 Myanmar đã chọn.

10'
Việc U19 Myanmar giữ đội hình hợp lý buộc U19 Việt Nam phải đá chậm lại, tổ chức đan bóng đều hơn để kéo giãn đội hình đối phương. Công Phượng, giống như ở trận gặp U19 Thái Lan, khá chịu khó lui về sân nhà tìm bóng.

5'
Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Hai đội bóng đều sẵn sàng tăng tốc, tổ chức tấn công nhanh. Ở thời điểm này, sự tỉnh táo là vô cùng quan trọng, nhất là những tình huống áp sát khu vực 16m50.

2'
U19 Việt Nam tấn công phủ đầu. Thầy Giôm tuyên bố trước trận là U19 Việt Nam muốn ghi bàn từ sớm. Tuy nhiên, U19 Myanmar phòng ngự phản công rất hay. Ngay ở pha bóng đầu tiên, U19 Myanmar đã khiến thủ thành Văn Trường vất vả.

Trận đấu bắt đầu


HLV Guillaume Graechen khá thận trọng bởi U19 Myanmar thuận lợi hơn khi chỉ phải chơi 4 trận ở vòng bảng. Ông có ấn tượng với tiền đạo Aung Thu cầu thủ đang chơi rất hay tại giải đấu năm nay.


So với trận bán kết, U19 Việt Nam có 2 sự thay đổi người. Đông Triều thay Ksor Úc, Thanh Tùng thế chỗ Quang Hải. Về cơ bản, đây vẫn là đội hình rất mạnh của U19 Việt Nam và được nhiều chuyên gia đánh giá là nhỉnh hơn đối thủ.

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy, Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Long, Công Phượng, Tuấn Tài.
U19 Myanmar: Zin Nyo, Htike Aung, Lin Tun, Kyaw, Ko Tun, Htet Aung, Yan Naing, Hla Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing.
-------------------------
Ở bảng A, U19 Myanmar toàn thắng, mỗi trận đấu, họ dội vào lưới đối thủ 3 bàn. Hiệu suất tương tự được tái lập ở trận bán kết với đối thủ hơn hẳn là U21 Malaysia. Thậm chí, chiến thắng đậm đà 3-0 còn được thầy trò Gerd Ziese hoàn tất ngay trong hiệp 1. Đó là chưa kể, U19 Myanmar có tới 9 cầu thủ đã ghi bàn ở giải năm nay. Từng đó, có lẽ đủ nói lên sức mạnh của đội bóng xứ sở chùa Vàng.


Tuy nhiên, HLV Ziese vẫn đánh giá rất cao U19 Việt Nam và cho rằng đây là một đội bóng "hoàn hảo". Song U19 Myanmar đã nghiên cứu kỹ và biết cách đánh bại thầy trò Guillaume Graechen.

Về phía U19 Việt Nam, Công Phượng, Xuân Trường kịp bình phục để ra sân ngay từ đầu. Tuấn Tài vẫn chắc suất đá chính ở vị trí tiền đạo trong khi Đông Triều trở lại nơi trái tim hàng thủ. Chắc chắn, U19 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đáng gờm.

Ngoài nền tảng thể lực cực tốt và lối đá đa dạng, sức mạnh chủ yếu của U19 Myanmar nằm ở bộ ba Than Paing - Aung Thu - Maung Maung Soe. Chỉ có vô hiệu hóa được tam giác ma quỷ này, U19 Việt Nam mới mong mang chức vô địch về quê hương.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn