Tin sáng 28/7: Torres xác lập kỷ lục hỏng ăn không tưởng

Thể thaoThứ Hai, 28/07/2014 07:36:00 +07:00

(VTC News) - Từng rất nổi tiếng khi sút ra ngoài khung thành Man Utd ở đầu mùa giải 2011-2012, Fernando Torres lại vừa lập thêm một kỷ lục nữa cho riêng mình

(VTC News) - Từng rất nổi tiếng khi sút ra ngoài khung thành Man Utd ở đầu mùa giải 2011-2012, Fernando Torres lại vừa lập thêm một kỷ lục nữa về sút trượt cho riêng mình.

Torres sút ra ngoài từ cự ly 2m
Trong trận giao hữu với CLB Slovenia Olimpija Ljubljana vào đêm qua, Torres không đá chính ngay từ đầu, mà vào sân từ đầu hiệp 2. Tuy nhiên chỉ cần 45 phút có mặt trên sân, El Nino đã lập tức để lại ấn tượng.
Từ đường tạt bóng của Nathan Ake bên cánh trái, Torres thoải mái băng vào đánh đầu từ cự ly gần. Mặc dù vậy, thay vì chủ động dùng đầu chạm bóng, chân sút 30 tuổi lại để bóng rơi vào ngực, rồi văng ra ngoài khung thành đã bỏ trống từ cự ly chỉ 2m.
Gần như tất cả khán giả cũng như các cầu thủ trên sân đều không thể tin được một tiền đạo nổi tiếng như Torres lại có thể bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến vậy. Còn bản thân cựu cầu thủ Liverpool chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán vì sự vô duyên của bản thân.
May cho Torres là Diego Costa và Kurt Zouma đã kịp thời sửa sai cho anh, giúp Chelsea lội ngược dòng thành công và thắng lại 2-1.
Liverpool ra mắt tân binh 20 triệu bảng
Sau nhiều ngày theo đuổi, cuối cùng thì Liverpool cũng đã có trung vệ của Southampton Dejan Lovren với giá 20 triệu bảng. Vào ngày hôm qua, tại đại bản doanh của CLB, The Kop đã cho ra mắt bản hợp đồng mới này.
Đây là cầu thủ thứ 3 của sân St Mary's cập bến Anfield mùa này, sau Adam Lallana và Rickie Lambert. Điều đáng nói, con số 20 triệu bảng của Lovren đã phá vỡ kỷ lục 18 triệu bảng trước đó của Mamadou Sakho và Glen Johnson, để trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử CLB.
Lovren đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế vào thứ bảy vừa rồi. Anh sẽ đáp chuyến bay sang Mỹ để hội quân cùng ông thầy Brendan Rodgers nhằm chuẩn bị cho những trận đấu tại International Champions Cup.
Trung vệ Lovren của Liverpool 

Zaha cố gắng bám trụ Man Utd
Không được thi đấu 1 phút nào trong cả 2 trận đấu đầu tiên của Louis van Gaal tại Man Utd nhưng Zaha vẫn đang cho thấy quyết tâm cực lớn của mình khi tuyên bố rằng sẽ nỗ lực gấp đôi để ông thầy mới để ý.
Tuy nhiên những con số thống kê đang chống lại tài năng trẻ này. Cho đến lúc này, Zaha là người duy nhất chưa được ra sân dưới thời Van Gaal. Hơn thế nữa, vị trí tiền vệ chạy cánh của Man Utd cũng đang dư thừa con người (Ashley Young, Nani, Valencia), trong khi nhà cầm quân 62 tuổi lại không thực sự cần những cầu thủ dạng này trong sơ đồ 3-5-2.
Cơ hội, theo Louis van Gaal, vẫn được dành cho mọi cầu thủ, và Zaha cũng tin vào điều ấy. Mặc dù vậy, cầu thủ da màu này khó lòng có thể lật ngược thế cờ, giống như cách mà anh từng phải "bán xới" cách đây nửa năm, khi David Moyes tại vị.
Zaha cố gắng lấy lòng Van Gaal 

PSG ngăn Cavani tới Man Utd
Những mánh khóe về tài chính đã giúp PSG bất ngờ vượt qua Man Utd để tiến sát Angel Di Maria. Không những vậy, đội bóng thành Paris cũng thoát khỏi cảnh phải "bán máu" khi có tin cho rằng Cavani sẽ đến Man Utd để gã nhà giàu nước Pháp cân bằng thu chi.
Trước khi mua Di Maria, PSG cũng đã bỏ tới 50 triệu bảng để sở hữu David Luiz. Trong bối cảnh UEFA đang siết chặt luật Công bằn tài chính, và bản thân PSG cũng đã bị phạt khi chỉ được đăng ký 21 cầu thủ tại Champions League mùa tới, nhưng họ vẫn liên tục "ném tiền qua cửa".
Ngăn Cavani tới Old Trafford có thể coi là một thành công của PSG, bởi lẽ tiền đạo người Uruguay đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ. Để Cavani ra đi, ĐKVĐ Ligue 1 khó lòng tìm được một cái tên nào đủ sức thay thế trong tương lai gần.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn