Man Utd lột xác ra sao dưới thời Van Gaal?

Thể thaoThứ Hai, 28/07/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Vẫn còn quá sớm để khẳng định HLV Louis Van Gaal chắc chắn sẽ thành công tại Man Utd, song, những gì mà ông đã thể hiện được là rất tốt.

(VTC News) - Vẫn còn quá sớm để khẳng định HLV Louis Van Gaal chắc chắn sẽ thành công tại Man Utd, song những gì mà ông đã thể hiện được là rất tốt. 

Nhiều ý kiến để ý rất nhiều đến mặt chiến thuật của Man Utd trong chuyến du đấu tại Mỹ hè này. Tuy nhiên, sẽ thật sai lầm nếu vội khẳng định, lối chơi ở các trận giao hữu, vừa qua sẽ là phong cách chủ đạo của Quỷ đỏ ở mùa giải 2014-15. 
Van Gaal chỉ thể hiện đủ để khiến nhiều ý kiến tin tưởng Man Utd chắc chắn sẽ lấy lại vị thế của mình
 Van Gaal chỉ thể hiện đủ để khiến nhiều ý kiến tin tưởng Man Utd chắc chắn sẽ lấy lại vị thế của mình
Đơn giản bởi vì Man Utd vẫn chưa tập trung đầy đủ nhân sự tốt nhất và Van Gaal mới chỉ đang tìm hiểu từng cậu học trò mới của mình. Có thể lấy ví dụ phát biểu sau trận Man Utd vùi dập LA Galaxy 7-0, Van Gaal nói về sơ đồ 5-3-2 của Man Utd: 
“Chúng tôi đã trình diễn hệ thống chiến thuật mà chỉ mới thực sự thử qua hai lần trong những buổi tập. Tôi có thể thay đổi nếu hệ thống không hoạt động được như mong đợi. Với chất lượng của các cầu thủ, tôi có thể chọn 4-3-3. Nhưng cuối cùng hai tiền đạo đã chơi tốt”. 
Van Gaal đang trong giai đoạn 'nhìn người'
Van Gaal đang trong giai đoạn 'nhìn người' 
Từ lâu, Van Gaal đã luôn được nể trọng trong giới HLV, vì ông nằm trong số ít những chiến lược gia có thể “tùy cơ ứng biến” với mọi sơ đồ chiến thuật. Điều này hoàn toàn có thể thấy rõ nếu nhìn lại quá khứ dẫn dắt các CLB ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức - những nơi có triết lý bóng đá khác nhau, của Van Gaal. 
Ngoài ra, World Cup 2014 cũng vừa mới kết thúc, Hà Lan của Van Gaal giành ngôi vị thứ Ba với nền tảng 5-3-2. Chính vì thế, không có gì lạ khi Van Gaal sử dụng lại sơ đồ mà ông đã thành công ngay trước đó cho Man Utd. 
Sau bao nhiêu năm cầm quân, khả năng nhìn thấy tài năng các cầu thủ trong Van Gaal vẫn còn. Đó mới chính là yếu tố mà các fan Man Utd nên vui mừng với vị tân HLV trưởng này, thay vì để tâm vào những sơ đồ chiến thuật mà ông sẽ áp dụng trong chuyến du đấu với mục đích “kiếm tiền” của Quỷ đỏ. 
Bởi, nên nhớ một điều rằng, đa phần các cầu thủ trong đội hình Man Utd đã ra sân ở chuyến du đấu này, đều có rất ít, thậm chí là chưa có kinh nghiệm được thi đấu trong hệ thống 5-3-2. Thật vậy, những Phil Jones, Evans, Smalling đều xuất thân từ các lò đào tạo ở Anh, chỉ quen với việc chơi cặp đôi trung vệ; tương tự với Rafael, Valencia, Luke Shaw hay cả Reece James, đều khá lạ lẫm với vai trò hậu vệ kiêm tiền vệ cánh.
Đó là chưa kể đến việc tân binh Ander Herrera đã ngay lập tức hòa nhập với các đồng đội, và sau bao nhiêu nghi ngờ, Danny Welbeck đã lấy lại được hình ảnh của một tiền đạo thực sự, chứ không còn là một cầu thủ chỉ giỏi đóng vai trò phá lối chơi phòng ngự. 
Tân binh Ander Herrera đã ngay lập tức tỏa sáng
Tân binh Ander Herrera đã ngay lập tức tỏa sáng 
Điều thứ hai ở Van Gaal trong chuyến du đấu tại Mỹ là việc ông gần như chưa thực hiện... sai lời nói nào của mình. Đơn cử là việc Van Gaal nói Man Utd là CLB có “giá trị lớn nhất thế giới” về mặt thương hiệu, nhưng ngay sau đó lại có phần khó chịu với điều này, vì các cầu thủ phải thực hiện quá nhiều “nghĩa vụ bên lề chuyên môn”. 
Song, nói gì thì nói, với hai trận thắng đẹp mắt vừa qua, Van Gaal đã thực hiện rất tốt lời bảo đảm, “tôi sẽ thích nghi dần với những công việc ở Man Utd”. Điều này chắc chắn sẽ khiến BLĐ Quỷ đỏ đã, đang và sẽ càng chiều chuộng Van Gaal hơn, với lời tuyên bố chắc nịch của GĐĐH Ed Woodward: “Man Utd có đủ khả năng phá kỉ lục chuyển nhượng thế giới để giúp Van Gaal xây dựng đội hình”. 
Dường như nhiệm vụ cuối cùng trong chuyến du đấu hè này của Van Gaal chỉ là tìm chủ nhân cho chiếc băng thủ quân Quỷ đỏ
Rooney muốn là thủ quân Quỷ đỏ 
Thể hiện được tài năng vốn có, biết cách “vuốt ve” BLĐ Man Utd, là những điều mà Van Gaal đang làm rất tốt trên đất Mỹ. Còn về một vấn đề nổi cộm nhất hiện tại, ai sẽ là người đeo chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ, đó dường như là một câu hỏi mà Van Gaal chỉ sẽ có câu trả lời thực sự khi mùa giải 2014-15 chính thức khởi tranh. 
“Đường dài mới biết ngựa hay”, các fan Man Utd không nên quá nôn nóng về màn trình diễn của Van Gaal. Bởi lẽ, có hai điều sau đã quá nhàm khi nói về “The Choosen One” thứ hai của họ: Khởi đầu chậm chạp, nhưng cực giỏi gầy dựng nền tảng chiến thắng cho tương lai. Nhất là khi bản thân Van Gaal cũng không mặn mà lắm với chuyến du đấu hè bận rộn này. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn