Bóng đá Việt: Người hùng lội ruộng và cậu ấm bán độ

Thể thaoThứ Hai, 28/07/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) – V-League mất niềm tin vì những “cậu ấm” bán độ trong khi những nữ đồng nghiệp lấy chuyến dã ngoại làm phần thưởng để quyết tâm vô địch.

(VTC News) –  V-League mất niềm tin vì những “cậu ấm” bán độ trong khi những nữ đồng nghiệp lấy chuyến dã ngoại làm phần thưởng để quyết tâm vô địch.

1. Cách đây hơn 1 năm, sau khi dự vòng loại Asian Cup 2014 từ Bahrain trở về với chiến tích toàn thắng 3 trận, ghi 24 bàn, không để lọt lưới bàn nào, các nữ tuyển thủ Việt Nam được mời về trụ sở VFF để VFF có lời động viên, khen ngợi.

Trong lúc chờ vào trụ sở VFF, người ta bắt gặp cảnh các nữ tuyển thủ “tay xách nách mang” ngồi trò chuyện rôm rả ở một quá trà đá. Thực ra, uống trà đá cổng VFF từ lâu là một thói quen với các nữ tuyển thủ khi họ đã có thời gian dài ăn tập ở trung tâm đào tạo trẻ nằm trong trụ sở của VFF. Nhưng phải đến khi họ tiệm cận tấm vé dự World Cup, người ta mới giật mình để ý và gọi họ là những người hùng trà đá.
Những người hùng trà đá 
Trong các tuyển thủ ngồi trà đá hôm đó, có Nguyễn Thị Liễu, người đã phải nén nỗi đau mất mẹ để lên đường làm nhiệm vụ quốc gia và ghi bàn – bàn thắng mà Liễu bảo, do mẹ phù hộ!

2. Tháng 5 vừa qua, giấc mơ World Cup của những người hùng trà đá không thành hiện thực, nhưng nỗ lực của họ là không thể phủ nhận. Ở trận sinh tử với Thái Lan, tiền vệ Tuyết Dung có lập siêu phẩm với một pha ra chân dũng mãnh từ ngoài vòng cấm. Và chẳng ai ngờ, đôi chân mạnh mẽ ấy trước đó còn lội ruộng, gieo mạ khi được về nghỉ Tết.
Tiền vệ Tuyết Dung tranh thủ nghỉ Tết ra đồng giúp gia đình
Hiện tại Tuyết Dung và Nguyễn Thị Liễu đang nỗ lực trong màu áo Phong Phú Hà Nam hướng đến chức vô địch quốc gia tại Nha Trang.

Hôm rồi, trước khi đấu trận quan trọng với Hà Nội 1, HLV Văn Thị Thanh đã treo thưởng 1 chuyến đi thăm quan du lịch tại Vinpearl cho họ và các đồng đội, tương đương với khoảng 10 triệu đồng, nếu như giành chiến thắng. Kết quả, Dung, Liễu và các đồng đội thắng thuyết phục Hà Nội 1.

3. So với bóng đá nam, số tiền mà Văn Thị Thanh thưởng nóng các học trò chỉ là cái “móng tay”.  Nó chỉ bằng 1/2 số tiền Văn Quyến 9 năm trước nhận để bán độ ở SEA Games, bằng 1/8 số tiền trung bình các cầu thủ V.Ninh Bình “chia thưởng thắng độ” ở AFC Cup hay mới đây là những “cậu ấm” Đồng Nai nhận hối lộ ở V-League để dàn xếp tỷ số.
Những "cậu ấm" Đồng Nai tham gia bán độ
Kiểu cách thưởng của Văn Thị Thanh đã chứng minh một điều, thưởng ít hay thưởng nhiều đôi khi không phải là bản chất vấn đề. Cốt lõi là những đồng tiền thưởng ấy được trân trọng, phát huy tác dụng. Đó cũng là lý do vì sao bóng đá nữ Việt Nam bao năm qua chỉ sinh ra những người hùng trà đá, lội ruộng chứ không có những “cậu ấm” bán độ.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn