Gia đình không để Long Giang thiếu thốn, thế mà...

Thể thaoThứ Tư, 23/07/2014 11:00:00 +07:00

Cha mẹ của trung vệ Nguyễn Thành Long Giang và Phạm Hữu Phát đã không ngăn được nước mắt khi nói về đứa con của mình đang bị tạm giữ tại Hà Nội.

Cha mẹ của Nguyễn Thành Long Giang và Phạm Hữu Phát đã không ngăn được nước mắt khi nói về đứa con của mình đang bị tạm giữ tại Hà Nội nhằm phục vụ điều tra nghi án dàn xếp tỷ số.

Mở đầu buổi gặp, cha mẹ Long Giang xin lỗi HLV Trần Bình Sự cũng như toàn thể đội bóng vì sai lầm của con trai mình.

Ông Nguyễn Thành Sáng - cha của Long Giang - nói: “Tôi xin gửi lời xin lỗi đến anh và đội bóng. Gia đình tôi thật sự rất bất ngờ và không thể tin được khi đón nhận thông tin Long Giang dính đến nghi án dàn xếp tỷ số, vì từ trước đến giờ gia đình tôi chưa hề để cho nó phải thiếu thốn tiền bạc”.
Ba mẹ Long Giang xin lỗi HLV Trần Bình Sự (bìa trái) và đội bóng trưa 22/7 tại Đồng Nai.
An ủi cha mẹ Long Giang, HLV Trần Bình Sự cung cấp một số thông tin cho ông bà nắm để đỡ lo phần nào.

Ông Sự nói: “Chúng tôi luôn khuyên các cầu thủ không nên sa đà vào những mối quan hệ bên ngoài vì ban đầu họ sẽ trả tiền mời các cầu thủ bữa ăn, bữa đi chơi rồi dần dần sẽ thao túng họ. Hay ở mỗi buổi họp tổng kết, rút kinh nghiệm sau trận đấu vào mỗi đầu tuần, chúng tôi đều khuyên các em phải đá bóng trung thực, đừng dính líu đến tiêu cực để ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp.

Sau khi vụ V.Ninh Bình vỡ ra, chúng tôi cũng đưa ra như là tấm gương để răn đe các cầu thủ. Vậy mà cuối cùng các em lại làm việc như thế này. Ở cương vị người thầy, tôi cũng đau và giận lắm”.

 
Mỗi đứa chia nhau mấy chục triệu, sao lại phải đánh đổi sự nghiệp như thế.
 
Gặp chúng tôi ở ngoài, bà Huỳnh Mai, mẹ Long Giang, than thở: “Chúng tôi chưa bao giờ đến Đồng Nai xem nó đá banh. Vậy mà lần đầu tiên đến Đồng Nai lại như thế này. Chuyện xảy ra khiến chúng tôi muốn bay ra Hà Nội ngay lập tức để gặp nó hỏi chuyện, hỏi tại sao nó lại làm vậy?

Mỗi đứa chia nhau mấy chục triệu, sao lại phải đánh đổi sự nghiệp như thế. Nhưng mà nghe nói ra đó cũng không thể gặp được nên chỉ đành biết ở đây mà đợi tin thôi. Nếu nó làm sai thì nó phải chịu trách nhiệm”.

"Tôi không muốn Phát đi theo con đường chuyên nghiệp"

Nhà ba mẹ Phạm Hữu Phát ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai là một căn nhà cấp bốn đủ để ba thế hệ sống chen với nhau ở đó. Ông Phạm Văn Sơn, cha của Phạm Hữu Phát, nghèn nghẹn khi nhắc đến quãng thời gian Phát mê bóng đá và khổ luyện. Ông nói ông là người dạy cho Phát đá bóng rồi chính Phát đam mê tập luyện, cọ xát và trưởng thành. 13 tuổi, Phát đã quyết tâm thi tuyển rồi vào đội năng khiếu của tỉnh Đồng Nai.

Ông Sơn nói: “Thấy nó đam mê trái bóng, tôi lại không muốn nó đi theo con đường chuyên nghiệp vì tôi hiểu nghề này bạc lắm, hơn nữa cũng muốn nó học hành tử tế để có việc làm tốt sau này. Nhưng thấy nó mê quá, tôi đã không cản.

Nó lên Biên Hòa ăn tập đá bóng suốt, xa gia đình. Tôi cũng lo lắm nên mỗi khi hai cha con có dịp gặp nhau, tôi luôn căn dặn nó làm nghề gì cũng có cái tâm, đừng làm điều gì dại dột mà ân hận. Nó nói con hứa với ba không làm gì bậy nên tôi rất tin...”.
Ba mẹ cầu thủ Phạm Hữu Phát tại nhà riêng vào chiều 22/7. 
Trong phòng khách ở nhà ông Sơn, các danh hiệu vua phá lưới, cúp và các bằng khen tặng Phạm Hữu Phát được trưng bày cẩn thận ở một kệ riêng. Đó cũng là niềm tự hào của gia đình. Nhưng giờ nhìn những thứ này, cả gia đình lại càng thêm buồn. Nhất là khi xem tin tức trên truyền hình thấy con mình gục mặt trước ống kính máy quay, cả gia đình đã không kìm được nước mắt.

Ngồi bên cạnh, mẹ của Hữu Phát cũng khóc. Chúng tôi hỏi: Khi Hữu Phát đưa 275 triệu đồng cho bà trước khi đi Quảng Ninh, bà không hỏi gì sao? Mẹ Hữu Phát đáp: “Tôi có hỏi nhưng nó bảo mẹ cứ giữ giùm con nên tôi không hỏi nữa. Ai ngờ đâu đó là tiền phạm pháp và tối 20-7 công an đã đến nhà đọc lệnh khám xét rồi lấy lại số tiền được cho là để dàn xếp tỷ số. Khi đó cả gia đình hốt hoảng và còn không tin đó là sự thật”.

Theo Nguyên Khôi - Hà Mi/Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn