Cafe tối: Ở World Cup, khóc nhiều làm gì?

Thể thaoThứ Năm, 10/07/2014 05:26:00 +07:00

(VTC News) - Hà Lan và Brazil cùng thất bại trong 2 trận bán kết, nhưng cách xử sự với thất bại ấy của họ lại hoàn toàn khác nhau.

(VTC News) - Hà Lan và Brazil cùng thất bại trong 2 trận bán kết, nhưng cách xử sự với thất bại ấy của họ lại hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ đến tận lúc này người Brazil vẫn chưa hết sốc sau thất bại kinh hoàng 1-7 tại Belo Horizonte trước tuyển Đức.

Không có đội trưởng Thiago Silva và ngôi sao lớn nhất trên hàng công Neymar, Brazil bước vào trận với tâm lý mà huyền thoại Zico đã mô tả là “như trong phim Hunger Games”, đó là tâm lý của những kẻ sợ hãi thua cuộc. Người gây thất vọng nhất trong đội hình Selecao, đau đớn thay lại chính là người được kỳ vọng nhiều nhất trước trận, hậu vệ David Luiz.

 David Luiz mắc sai lầm dẫn đến trận thua của Brazil
  David Luiz mắc sai lầm dẫn đến trận thua của Brazil
Hơn một nửa trong số 7 bàn thua của Brazil đến từ lỗi của hàng phòng ngự, và chỉ cần nhìn vào bản đồ nhiệt của Luiz người ta có thể thấy rõ nguyên nhân tại sao.

Tân binh của PSG có mặt khắp nơi trên sân bóng, tham gia năng nổ vào mọi pha phối hợp của đội bóng áo vàng nhưng lại biến mất ở đúng nơi người ta cần anh nhất, đó là trung tâm hàng phòng ngự bên cạnh Dante. Những giọt nước mắt của Luiz sau trận đấu có thể mang lại cảm xúc cho người hâm mộ trung lập, nhưng nó lại trở nên vô nghĩa nếu nhìn lại những gì anh đã thể hiện trong trận đấu.


Cũng là kẻ thua cuộc như David Luiz, nhưng Arjen Robben, ngôi sao lớn nhất trong đội hình Hà Lan, lại có một cách xử sự hoàn toàn khác. Khi loạt penaly định mệnh với Argentina kết thúc với phần thắng nghiêng về đội bóng xứ Tango, Robben bình tĩnh bước về phía khu vực khán đài, động viên cậu con trai đang khóc nức nở của mình. Robben đã có một trận đấu không tồi, cày ải suốt 120 phút và chỉ chịu thua trước những nỗ lực phi thường của Mascherano và hàng hậu vệ Argentina.
Robben an ủi con trai sau giờ thi đấu
Nói đến Robben, người ta không chỉ ca ngợi tài năng chơi bóng của anh mà còn nhớ đến những pha ăn vạ hay những va chạm bên ngoài sân cỏ. Trong giới bóng đá, có chăng anh chỉ ít gây tranh cãi hơn…Luis Suarez, một người cũng xuất thân từ đội bóng Grogingen ở Hà Lan như anh. Cũng chẳng mấy người chịu nhiều thất bại cay đắng, rồi lại đứng lên mạnh mẽ để thành công như Robben.

Ở Sao Paulo đêm qua,
Robben đã để vuột mất cơ hội cuối cùng để vươn lên đỉnh cao World Cup trong sự nghiệp của mình. Nỗi thất vọng của anh không kèm Luiz, nhưng anh vẫn bình tĩnh chấp nhận nó và dành sự quan tâm cho gia đình của mình.

Nếu bóng đá là cuộc chơi thể hiện bản lĩnh của phái mạnh, thì cách xử sự sau mỗi thất bại phản ánh sự khác biệt giữa người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ. Luiz vẫn còn nhiều cơ hội phía trước để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình, chứ không chỉ là khóc lóc sau mỗi thất bại của đội nhà.
Clip: Hà Lan thất trận trước Argentina

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn