Cafe tối: Xem Mourinho thà xem bóng đá Việt

Thể thaoThứ Tư, 23/04/2014 08:43:00 +07:00

(VTC News) - Đêm qua xem Chelsea đấu Atletico ở bán kết Champions League đúng là... “thật phí tiền mua vé”

(VTC News) - Đêm qua xem Chelsea đấu Atletico ở bán kết Champions League đúng là... “thật phí tiền mua vé”.

1. Ở Champions League, Mourinho xứng đáng là bậc “đàn anh” của Simeone, Chelsea cũng là “đàn anh” của Atletico. Ấy thế mà “đàn anh” đến sân nhà em chơi lại giở trò rúm ró và chấp nhận chơi theo kiểu không cần ghi bàn.

Sự thật là như vậy nếu soi kỹ đội hình thi đấu của Chelsea sẽ thấy có bộ tứ vệ điển hình Mourinho vẫn dùng, còn xếp thêm 4 “gã không phổi” nữa ở hàng tiền vệ là Lampard, Ramires, Mikel và David Luiz để chuyên tâm đánh chặn từ xa. Ngược lại, trên hàng công, ông bố trí mình “gã vô hại” Torres và để tiền đạo người Tây Ban Nha chơi bóng kiểu được chăng hay chớ.
Torres vô hại với lối chơi không cần ghi bàn của Mourinho

Tóm lại, vẫn là kiểu đá Mourinho đã đăng ký bảo hộ bản quyền: không cho đối thủ ghi bàn trước khi tính đến chuyện mình có bàn thắng.

2. Mourinho vốn lộng ngôn, nhưng ối bận há miệng mắc quai. Chính ông mùa này khi Chelsea bị West Ham cầm hòa 0-0 đã không ngừng chỉ trích đối thủ sử dụng lối chơi của thế kỷ 19. Hay nhiều lần khác trong quá khứ, hễ gặp đội bóng nhỏ và bị lối chơi phòng ngự của đối thủ cầm chân, Mourinho lại liên tưởng đến hình ảnh xe buýt hai tầng.

Hôm qua, Mourinho quên hết lời mình từng lộng ngôn, ông cho Chelsea đá với sơ đồ thế kỷ 19, đá với xe buýt hai tầng… và trận đấu đã vô cùng tẻ nhạt khi một bên tìm mọi cách lao vào vòng cấm, bên còn lại húc ra.

 Đến Mourinho còn thấy trận đấu tẻ nhạt nữa là người xem!

3. Lại nhớ chuyện Mourinho thích liên hệ so sánh. Hồi còn cầm quân ở Real Madrid, Mourinho có lần thốt lên câu: “Lẽ ra tôi ở nhà, bật TV kênh Eurosport, xem một trận đấu của Việt Nam còn hay hơn trận này”.

Trận đấu tẻ nhạt khiến Mourinho liên tưởng tới bóng đá Việt Nam là trận Real Madrid gặp Sevilla ở mùa giải 2010. “Người đặc biệt” bày tỏ sự không hài lòng của mình về lối chơi rắn của Sevilla và sự đáp trả của các cầu thủ Real Madrid dẫn đến trận đấu có tổng 10 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ.

“Thật xấu hổ vì phải chứng kiến một trận đấu như thế. Cầu thủ 2 đội chỉ chăm chăm lao vào người nhau. Một trận đấu không đáng nhớ. Thật phí tiền mua vé.” – Mourinho nói.

Đêm qua xem Chelsea gặp Atletico ở bán kết Champions League cũng… “thật phí tiền mua vé” và đúng là thà xem bóng đá Việt Nam còn hơn!


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn