Sự thật về mức độ vô hại của Rooney

Thể thaoThứ Hai, 21/04/2014 03:34:00 +07:00

(VTC News) - Wayne Rooney lúc nào cũng hùng hục như một đấu sĩ trên sân bóng, nhưng sự thực, đó chỉ là những hình ảnh đánh lừa người hâm mộ

(VTC News) - Wayne Rooney lúc nào cũng hùng hục như một đấu sĩ trên sân bóng, nhưng sự thực, đó chỉ là những hình ảnh đánh lừa người hâm mộ.

Rooney máu lửa, Rooney nhiệt tình, Rooney luôn chơi với hơn 100% phong độ. Ắt hẳn các CĐV Man Utd đã nghe nhàm tai những câu tung hô kiểu như vậy về cầu thủ đang hưởng lương cao nhất tại Old Trafford (và cũng là trên toàn thế giới). 
Rooney chơi rất thiếu hiệu quả tối qua 

Điều ấy liệu có đúng? Ít ra là người hâm mộ cũng thấy một phần như vậy, bởi lẽ lúc nào máy quay lia đến gã Shrek là y như rằng thấy anh ta luôn tay, luôn chân, thậm chí luôn cả miệng. Rooney la hét, Rooney chạy chỗ, Rooney lui về phòng ngự, và thậm chí là xoạc bóng như một hậu vệ đích thực. Hình như anh ấy, người sẽ mang băng thủ quân của Quỷ đỏ trong tương lai ấy đúng là "linh hồn" của bầy Quỷ thật?
Điều ấy càng được biểu hiện rõ hơn trong bản đồ nhiệt mỗi trận. Ví dụ như cuộc đọ sức với Everton tối qua. Một mình Wazza bao trọn khoảng không gian lên tới 20m trước vòng cấm địa đội chủ nhà. Tiền đạo người Anh xuất hiện ở khắp mọi nơi, lúc bên trái, khi bên phải, và thậm chí là nhô hẳn lên chơi như 1 tiền đạo cắm.
Rooney đã chơi tốt? Không. Chính xác là anh đang "lừa" người hâm mộ.
Rooney chỉ tung ra đúng 2 cú sút, trong đó chỉ 1 đi trúng đích tối qua
Chân sút 28 tuổi có thể đã chạy tới 11, 12 km mỗi trận, có thể đã có mặt ở tất cả mọi điểm nóng trên mặt sân, nhưng tất cả những điều ấy, Rooney đều thực hiện khi... KHÔNG CÓ BÓNG. Còn khi giữ trái bóng trong chân, cựu cầu thủ Everton quả là vô hại.
Thống kê sau trận cho thấy, ngôi sao của Man Utd quả là đã có một trận đấu đáng quên. Xử lý chậm chạp, chơi mờ nhạt, và không có bất cứ sự sáng tạo nào, đó là tất cả những gì có thể hình dung về người đeo băng đội trưởng của Quỷ đỏ tối qua.
Trong 90 phút, Rooney định dứt điểm 9 lần, nhưng chỉ có 2 lần sút được bóng, trong đó có pha bỏ lỡ vô cùng ngon ăn ở những phút cuối. Đáng ra, Wazza phải ghi được bàn ở tình huống này, đồng thời thắp lại chút hy vọng nhỏ nhoi cho đội khách.
Pha hỏng ăn của Rooney
Nhưng những gì xảy ra ở Goodison Park đã nói điều ngược lại. Không chỉ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất, Rooney còn quá kém ở khả năng chuyền bóng và kiến tạo. Cả trận, anh tung ra 5 đường tạt bóng nhưng chỉ duy nhất 1 lần, trái bóng tìm đúng địa chỉ của các đồng đội.
Một thông số khác nói lên sự "vô hại" của R10: ngôi sao trưởng thành ở Everton tung ra tổng cộng 40 đường chuyền trong 90 phút, nhưng chỉ có đúng 2 đường chuyền (chiếm 5% tổng số đường chuyền), diễn ra trong vòng cấm địa đội chủ nhà. Hãy tưởng tượng thế này, chân sút 28 tuổi chỉ giỏi múa may quay cuồng ở giữa sân và chuyền bóng một cách vô thưởng vô phạt. Còn khi tới sát vòng 16m50, anh rất dễ cuống và luôn chuyền hỏng.
Pha bóng thể hiện sự cẩu thả của Rooney
Ngay cả ở điểm mạnh nhất của Rooney - khả năng tranh chấp - gã Shrek cũng không thể hiện được trước Everton. Wazza xoạc bóng 2 lần trong trận (trong đó có pha vào bóng rất thô bạo với James McCarthy), nhưng anh không thể đoạt lại được bóng, dù chỉ 1 lần.
Đã hơn 1 lần, người hâm mộ nghi ngờ về tính hiệu quả cũng như bản năng sát thủ của ngôi sao số 1 nước Anh. Và những bằng chứng sống động như trong trận đấu gặp Everton đã góp phần quan trọng trong việc khẳng định quan điểm ấy.
Rooney có thể chơi nhiệt tình, cần cù và đầy sức mạnh trong 90, hoặc thậm chí là 120 phút, nhưng để đòi hỏi anh ấy chơi hiệu quả thì đúng là chuyện không tưởng.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn