Chuyến tập huấn 8 tỷ của U19 VN: Nhiều đắng cay, ít ngọt bùi

Thể thaoThứ Hai, 21/04/2014 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Sau 51 ngày tập huấn ở châu Âu, U19 Việt Nam sẽ về nước vào tối nay 21/4, kết thúc 12 trận giao hữu ở lục địa già

(VTC News) - Sau 51 ngày tập huấn ở châu Âu, U19 Việt Nam sẽ về nước vào tối nay 21/4, kết thúc 12 trận giao hữu ở lục địa già.

U19 Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn ở châu Âu từ ngày 1/3 với tổng kinh phí, theo tiết lộ từ phía bầu Đức là 400.000 USD (tương đương hơn 8 tỷ VNĐ). Đây là một số tiền lớn, thể hiện khát vọng vươn tầm bóng đá Việt trên bản đồ bóng đá thế giới của ông chủ HAGL.
U19 Việt Nam chỉ có 2 trận thắng trong 12 trận giao hữu ở châu Âu 

Địa điểm đầu tiên mà U19 Việt Nam đổ bộ là xứ sở sương mù. Tại Anh, thầy trò HLV Guillaume Graechen có tổng cộng 5 trận đấu lần lượt là U19 Arsenal, U19 Wimbledon, U19 Coventry City, U19 Tottenham, và U19 Birmingham.
Trận đấu đầu tiên trên đất Anh cũng là trận đấu ấn tượng nhất của U19 Việt Nam trong suốt quãng thời gian 1 tháng rưỡi ở châu Âu, đó là chiến thắng 3-0 trước U19 Arsenal. Với cú đúp của Công Phượng và 1 bàn của Xuân Trường, các cầu thủ trẻ của chúng ta thực sự đã gây sốc cho toàn bộ người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Dù sau đó, khá nhiều ý kiến cho rằng U19 Arsenal gặp U19 Việt Nam không phải là thành phần mạnh nhất của họ, khi đó chỉ là một tập thể gồm các cầu thủ đến từ nhiều nước đang tập luyện tại Arsenal, nhưng không thể phủ nhận rằng các học trò của thầy Giôm đã có 1 trận đấu xuất sắc.
Clip: U19 Việt Nam 3-0 U19 Arsenal
Sau chiến thắng ấn tượng này, những tưởng U19 Việt Nam sẽ tiếp tục có những trận đấu tốt. Tuy nhiên sự thực lại không phải như vậy. Các cầu thủ trẻ của chúng ta bắt đầu lộ rõ điểm yếu về thể hình trong 2 trận hòa: 2-2 với U19 Wimbledon, và 1-1 với U19 Coventry City. Trước khi vỡ trận với tỷ số kinh hoàng 0-9 trước U19 Tottenham.
Từ sau trận thua này, U19 Việt Nam buộc phải nhìn lại bản thân. Chúng ta không mạnh như chúng ta vẫn tưởng. Trước một đối thủ mà U19 Việt Nam từng có dịp đọ sức tại giải U19 quốc tế (khi đó chúng ta thua 2-3), thầy trò HLV Guillaume Graechen vẫn không cải thiện được tư duy chiến thuật. Câu hỏi về năng lực thực sự của U19 Việt Nam bắt đầu được đặt ra.
Clip: U19 Việt Nam 0-9 U19 Tottenham
Trận đấu cuối trên đất Anh là trận thua 2-4 trước U19 Birmingham. Dù đây là đối thủ không có trong kịch bản (chúng ta định giao hữu với U19 Wolves) nhưng rõ ràng tinh thần và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ một lần nữa gặp vấn đề. Chúng ta đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút thi đấu, nhưng rốt cuộc vẫn thua ngược chóng vánh.
Trước ngày sang đất Bỉ 22/3, HLV Guillaume Graechen cho biết, ông đã nhìn ra điểm yếu của U19 Việt Nam và sẽ tìm cách khắc phục. Cùng với đó, Ban huấn luyện cũng đồng ý "giảm tải" cho các cầu thủ. Thay vì đấu tới 10 trận như dự kiến ban đầu, đội sẽ vừa đá vừa rút kinh nghiệm, đồng thời sẽ lựa chọn đối thủ xứng tầm để giao hữu.
Mặc dù vậy, những điều hứa hẹn ấy đã không xuất hiện ngay ở trận đấu đầu tiên trên đất Bỉ. U19 Việt Nam thua dễ U19 Liege với tỷ số 1-3. Trước đối thủ nhỉnh hơn cả về thể hình, thể lực và tâm lý thi đấu, rõ ràng chúng ta không có cửa.

Tình hình có vẻ khả quan hơn ở trận đấu tiếp theo. U19 Việt Nam có chiến thắng 4-2 trước Học viện Montverde nhờ cú đúp của Lâm Ti Phông. Đây là chiến thắng khá ồn ào, bởi nó được chứng kiến bởi huyền thoại người Hà Lan Frank Rijkaard. 

Clip: U19 Việt Nam 4-2 Học viện Montverde  

Phong độ ấn tượng không được U19 Việt Nam duy trì lâu, bởi ở ngay trận đấu sau đó với liên quân U19 JMG Bỉ và Ghana, chúng ta lại thua 1-2. Đội bóng này từng tới Pleiku hồi tháng 8 năm ngoái, và đánh bại Học viện HAGL Arsenal JMG ngay trên sân nhà.

Di chuyển sang Pháp ngay sau trận thua trên, U19 Việt Nam định gặp U19 Lille - đội bóng cũ của Hazard, nhưng đối thủ chưa sắp xếp được thời gian. Chúng ta buộc phải giao hữu với U19 Lens, một đội trẻ cũng rất mạnh của đất nước hình lục lăng. Do vừa phải di chuyển xa nên U19 Việt Nam đã thua dễ với tỷ số 0-2.

Bước vào trận đấu với U19 Lille, thầy Giôm đã bất ngờ để các học trò chơi phản công, thay vì cố gắng giữ bóng và tổ chức tấn công như thường lệ. Dù đây là một trận đấu thua thiệt về thế trận, nhưng đổi lại, U19 Việt Nam lại cầm hòa 0-0 được đối phương.

Clip: U19 Việt Nam 0-0 U19 Lille

Sau rất nhiều trận đấu chỉ biết hòa và thua, U19 Việt Nam bất ngờ có dịp "xả stress" khi ghi tới 28 bàn vào lưới đội bóng Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ. Tất nhiên, đây là trận đấu chẳng mang nhiều tính chuyên môn.

Tái đấu Liên quân U19 JMG Bỉ và Ghana, U19 Việt Nam rất quyết tâm đòi lại món nợ đã vay trước đó. Đây là một trận đấu hay của chúng ta khi hàng tiền vệ tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét. Đáng tiếc là Công Phượng và Văn Toàn lại tận dụng được quá ít, để đội nhà thất thủ thêm lần nữa với tỷ số 1-2. Dù sao tinh thần thi đấu của các tuyển thủ cũng đã được nâng lên một bước khi chúng ta vẫn chơi cố gắng sau khi bị dẫn 2 bàn.

Ở trận đấu cuối cùng tại châu Âu gặp đội trẻ CLB KV Turnhout, U19 Việt Nam vẫn chơi tự tin và thoải mái, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thua 1-2. Theo HLV Graechen, đây là 1 kết quả đáng tiếc vì nó không phản ánh được đúng những gì đã diễn ra.

Trở về Việt Nam vào tối nay 21/4, U19 Việt Nam đã kết thúc 51 ngày tập huấn ở châu Âu bằng 12 trận giao hữu (không tính trận gặp Hội sinh viên Việt Nam ở Bỉ). Kết quả, chúng ta thắng 2, hòa 3, và để thua tới 7. Rõ ràng, người hâm mộ nước nhà dù rất yêu mến đội bóng, vẫn cảm thấy lo lắng vì thành tích chưa tương xứng với kỳ vọng này.
Kết quả 12 trận giao hữu ở châu Âu của U19 Việt Nam
5/3: U19 Việt Nam 3-0 U19 Arsenal 
10/3: U19 Việt Nam 2-2 U19 Wimbledon
13/3: U19 Việt Nam 1-1 U19 Coventry City
18/3: U19 Việt Nam 0-9 U19 Tottenham
20/3: U19 Việt Nam 2-4 U19 Birmingham
25/3: U19 Việt Nam 1-3 U19 Liege
27/3: U19 Việt Nam 4-2 Học viện Montverde
1/4: U19 Việt Nam 1-2 U19 JMG Bỉ & Ghana
4/4: U19 Việt Nam 0-2 U19 Lens
9/4: U19 Việt Nam 0-0 U19 Lille
12/4: U19 Việt Nam 28-0 Hội sinh viên VN
14/4: U19 Việt Nam 1-2 19 JMG Bỉ & Ghana
18/4: U19 Việt Nam 1-2 Trẻ KV Turnhout

Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn