Văn Quyến giải nghệ, Công Vinh ghi bàn, SLNA thất bại

Thể thaoChủ Nhật, 20/04/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Công Vinh ghi bàn nhưng không ngăn được B.Bình Dương có trận thắng thứ 6 liên tiếp.

(VTC News) - Công Vinh ghi bàn nhưng không ngăn được B.Bình Dương có trận thắng thứ 6 liên tiếp.

Công Vinh thổ lộ anh muốn một lần nữa đá cặp cùng Văn Quyến. Tuy nhiên, ước muốn đó có lẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật khi Văn Quyến tuyên bố giải nghệ và Công Vinh, trong hoàn cảnh thiếu đối tác ăn ý, đã chẳng thể giúp SLNA tạo nên quá nhiều khó khăn cho B.Bình Dương.

Trở lại trận cầu tâm điểm vòng 13 V-League, hàng vạn CĐV xứ Nghệ ở phía Nam đã tạo nên một cuộc diễu hành lớn chưa từng có và khi tới Gò Đậu họ đã lấp đầy khán đài C,D khiến lợi thế sân nhà của đội bóng đất Thủ gần như biến mất.
Fan SLNA làm tắc nghẽn quốc lộ 13

Trận đấu diễn ra trong thế giằng co ngay sau tiếng còi khai cuộc. Công Vinh khiến khán giả xứ Nghệ mừng hụt ở phút thứ 8 bằng một cút sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Esele đã xuất sắc tung người cản phá.

4 phút sau, người cũ của SLNA là Trọng Hoàng khiến khung thành Nguyên Mạnh chao đảo bằng cú sút rất căng trong vòng cấm song bóng đi chệch cột dọc. 

Phút 34, sau nhiều tình huống dồn ép, Huỳnh Kesley cũng đã có dịp biểu diễn màn bật santo ăn mừng quen thuộc khi khai thông bế tắc bằng một pha sút xa hiểm hóc, làm tung lưới Nguyên Mạnh.

Sau bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo gốc Brazil, B.Bình Dương tưởng như đã có bàn thắng thứ 2. Tiếc thay Anh Đức lại đưa bóng dội cột dọc trong pha đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Trọng Hoàng. 1-0 là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Hồng Việt được tung vào sân thay cho Đình Bảo và sự thay đổi người của HLV Hữu Thắng lập tức phát huy giá trị. Phút 69, Hồng Việt có đường chuyền thông minh để Công Vinh chạy chỗ khôn ngoan, che bóng khéo léo trước sự đeo bám của Đặng Văn Robert bên phía đội chủ nhà, rồi kết thúc lạnh lùng mang về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách.

Có được bàn gỡ, SLNA chơi đầy hưng phấn song HLV Lê Thụy Hải đã cho thấy sự cao tay khi ông tung vào sân liền lúc Suleman và Tăng Tuấn nhằm tăng cường sức mạnh tấn công, đồng thời giảm đi sự hưng phấn của cầu thủ đội khách.

10 phút sau khi vào sân, Suleman có đường chuyền dọn cỗ cho Tăng Tuấn thoát xuống trong vòng cấm, kết thúc quyết đoán đưa B.Bình Dương lần thứ 2 trong trận đấu vượt lên. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 khi thời gian còn lại không đủ để SLNA đảo ngược tình thế.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn