Cafe tối: Paris hoa lệ mơ chuyện tình Ibra-Mourinho

Thể thaoThứ Năm, 03/04/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Giữa Ibrahimovic và Jose Mourinho có một mối quan hệ vô cùng sâu sắc và bền chặt.

(VTC News) - Giữa Ibrahimovic và Jose Mourinho có một mối quan hệ vô cùng sâu sắc và bền chặt.

Tài năng của Zlatan Ibrahimovic và Jose Mourinho là không phải bàn cãi, nhưng không phải ai trong thế giới bóng đá cũng yêu mến họ.

Trong khi Ibra luôn là tâm điểm của sự chú ý với những cách hàng xử và phát ngôn gây sốc cho dư luận, thì Mourinho cũng không chịu kém cạnh khi xuất hiện trên tít báo mỗi ngày. Và ít ai biết rằng, giữa 2 con người tưởng như cục cằn, khó chịu ấy lại tồn tại một mối quan hệ hết sức đặc biệt và sâu sắc.


Mourinho không hài lòng khi Pep mắng Ibra. 

Mối quan hệ đó chỉ thực sự bắt đầu kể từ mùa giải 2008-2009, khi Người đặc biệt trở thành huấn luyện viên trưởng của Inter Milan, nơi Ibra đang là ngôi sao hàng đầu trên hàng công cùng với những hảo thủ khác như Adriano hay Crespo.

Một trong những việc đầu tiên mà Mourinho làm khi nhận lời dẫn dắt Inter chính là liên hệ với Ibra. Ông gọi điện cho tiền đạo người Thụy Điển trong thời gian diễn ra Euro 2008, gây ấn tượng mạnh với anh bằng khả năng nói tiếng Ý rất trôi chảy. Sau trận đấu giữa Thụy Điển và Tây Ban Nha, Mourinho còn nhắn tin cho Ibra với nội dung: “Chơi hay lắm” – đó là lần đầu tiên Ibra nhận được một tin nhắn từ HLV của mình.


Tiền đạo người Thụy Điển thật sự ngỡ ngàng, và anh chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình rằng, anh “rất yêu mến Mourinho và sẵn sàng chết vì ông”.

Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Inter tiếp tục chuỗi trận thành công và thậm chí Ibra còn lần đầu tiên giành danh hiệu Chiếc giày vàng Serie A vào cuối mùa giải đó. Mùa hè năm 2009 đánh dấu sự chia tay giữa 2 người khi Ibra rời Inter tới với Barcelona của Pep Guardiola, một trong những quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh.


Ibra gọi Pep là “đồ đàn bà” trong cuốn tự truyện của mình, và ít người biết đó chính là một trong những lý do khiến Mourinho luôn nổi xung với vị HLV của Barca mỗi lần đối đầu. Ông cảm thấy tức giận thay cho cậu học trò cưng một thời của mình. Dù Ibra tiếp tục “lưu lạc” sang Milan rồi PSG, hai người vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho nhau như những người tri kỷ.

Ibra tự làm đau mình vì không muốn thấy Mourinho đau khổ thêm. 

Trận đấu giữa PSG và Chelsea tại Champions League ở Paris đêm qua là lần đầu tiên 2 người tái ngộ với nhau trên sân cỏ sau 5 năm xa cách, và nó đã mang lại những cảm xúc thật đặc biệt. The Blues thi đấu tệ hại tại Parí và chịu thua với tỷ số 3-1. Thương Mou, Ibra quyết định tự làm đau mình trong một pha bóng ở phút 64 để được thay ra sân.

Sau trận đấu, anh chia sẻ: “Đằng nào thì PSG cũng thắng thôi, nên tôi không muốn thấy Mou đau khổ thêm nữa. Ông ấy đã phải nếm quá nhiều cay đắng trong tuần này rồi (Chelea thua Crystal Palace vào tối thứ Bảy). Tôi cũng đã trao đổi suy nghĩ của mình với Blanc và ông ấy hoàn toàn thông cảm với tôi. Ở trận lượt về tuần sau, tôi sẽ không ra sân, và cũng sẽ không ăn mừng nếu PSG ghi bàn.

Tôi sẽ kêu gọi những cầu thủ PSG từng là học trò cũ của Mou như Motta, Maxwell cùng giúp đỡ thầy cũ của mình. Cứ mỗi khi một tiền đạo của PSG ghi bàn vào lưới Chelsea, chúng tôi sẽ giúp đối phương gỡ lại 1 bàn. Mourinho không chỉ là một HLV tài năng, mà ông còn là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Trên thế gian này chỉ có điều có thể làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, đó là nụ cười của Mou, và sự đau khổ của thằng đàn bà Pep”.

Paris hoa lệ, cứ thế, giữ ấm ngọn lửa tình giữa hai người đàn ông đặc biệt nhất thế giới túc cầu.

Bài viết chỉ mang tính trào phúng.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn