Chơi ngày càng dở, Messi vẫn cho Ronaldo 'hít khói'

Thể thaoThứ Tư, 25/12/2013 08:47:00 +07:00

(VTC News) - Siêu sao người Argentina đang có những ngày tháng buồn bên trái bóng vào cuối năm 2013, nhưng ở lĩnh vực tài chính, M10 vẫn vui như Tết

(VTC News) - Siêu sao người Argentina đang có những ngày tháng buồn bên trái bóng vào cuối năm 2013, nhưng ở lĩnh vực tài chính, M10 vẫn vui như Tết.


Những ngày cuối năm 2013, cuộc sống của Messi liên tục bị đảo lộn. Không lâu sau khi cha anh, ông Jorge Messi dính vào nghi án rửa tiền cho băng nhóm buôn ma túy, siêu sao người Argentina lại liên quan đến màn cãi vã với Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của Barca, Javier Faus xung quanh chuyện hợp đồng mới.
Messi sẽ lại vượt Ronaldo với bản hợp đồng mới? 

Từ bên kia đại dương, người đồng đội Sergio Aguero thậm chí còn kêu gọi Messi rời Nou Camp để sang Anh khoác áo Man City. Đó là một viễn cảnh mà chẳng cules nào mong muốn, bởi từ lâu, siêu sao 26 tuổi đã được coi là huyền thoại ở xứ Catalan.

Rất may cho Blaugrana khi Chủ tịch Sandro Rosell đã kịp thời vào cuộc "chữa cháy". Theo chỉ thị từ người đàn ông quyền lực nhất Nou Camp, Phó Chủ tịch phụ trách thể thao của Barca, Josep Bartomeu đã khẳng định El Pulga sẽ sớm nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng với tầm vóc và những đóng góp của anh.
Đích thân Bartomeu đã nhấn mạnh: "Messi sẽ được trả lương cao nhất, và điều đó đã được Ban lãnh đạo Barca thông qua".
Hiện chủ nhân của 4 Quả bóng vàng FIFA đang nhận mức lương 13+3 triệu euro/mùa ở sân Nou Camp. Con số này kém một chút so với Ronaldo, cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới với thu nhập 17 triệu euro/mùa tại Real Madrid.
Hợp đồng của Messi vẫn còn thời hạn tới năm 2018, và nó mới được 2 bên ký kết vào mùa giải trước. Và đó chính là lý do khiến Phó Chủ tịch Faus cho đội trưởng của tuyển Argentina đã quá "hám lợi" khi liên tục đòi hỏi những mức đãi ngộ mới, khi mà giao kèo cũ vẫn còn chưa ráo mực.
Dư luận còn cho rằng phản ứng của Messi là câu trả lời cho động thái gia hạn hợp đồng mới đây của Barca với Iniesta. Con số cụ thể của bản hợp đồng này không được tiết lộ, nhưng chắc chắn nó sẽ không dưới 15-16 triệu euro/mùa.
Nếu những tuyên bố của Phó Chủ tịch Bartomeu là sự thật, nhiều khả năng truyền nhân của Maradona sẽ vượt qua Ronaldo để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Và như vậy, cuộc đua giữa M10 và CR7 sẽ chẳng bao giờ kết thúc, dù là trên bất cứ lĩnh vực nào.
Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn