Ở SEA Games, sau Thái Lan liệu đã đến Việt Nam?

Thể thaoThứ Hai, 23/12/2013 03:28:00 +07:00

(VTC News) - Đánh giá về thành tích của Việt Nam tại SEA Games 27, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành cho rằng chúng ta đang đứng thứ 2 khu vực

(VTC News) - Đánh giá về thành tích của Việt Nam tại SEA Games 27, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành cho rằng chúng ta đang đứng thứ 2 khu vực, nhưng sự thật liệu có đúng như vậy?


Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công, ít nhất là chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu vì một vị trí trong top 3 và 73 HCV giành được. Tuy nhiên, nếu nói thể thao Việt Nam cảm thấy hài lòng với thành tích này thì chưa thể.
Hoàn thành chỉ tiêu, nhưng khó có thể nói Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công 

Bởi ở 2 môn thể thao cơ bản của Olympics là điền kinh và bơi lội, chúng ta vẫn còn khoảng cách quá lớn với 2 đoàn dẫn đầu là Thái Lan và Singapore. Bất chấp sự tỏa sáng của những "siêu nhân" như Ánh Viên (bơi lội), hay Vũ Thị Hương, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Thị Thảo (điền kinh), Việt Nam vẫn kém những đoàn dẫn đầu tới 7 HCV mỗi môn.
Một vấn đề kinh điển mà chúng ta gặp phải những năm qua vẫn chưa được giải quyết, đó là VĐV của Việt Nam tiến bộ nhưng VĐV của đối phương còn... tiến bộ hơn. Ví như Hoàng Quý Phước có thể nâng thành tích của anh lên gần 1 giây sau 1 năm tập luyện, thì Fauzi thậm chí còn xuất sắc gấp đôi khi giảm thời gian bơi 100m tự do xuống... 2 giây. 
Chính vì những chuyện kiểu như vậy, mà suýt chút nữa điền kinh không hoàn thành chỉ tiêu 10 HCV, còn niềm hy vọng vàng ở đường đua xanh - Quý Phước - chỉ giành được 1 HCV (kém hơn so với chính anh ở SEA Games 26).
Không khẳng định được sức mạnh vượt trội ở 2 môn thi cơ bản, thể thao Việt Nam còn không có được chỗ đứng ở những môn thi Olympics. Chúng ta bị "trắng bụng" hoàn toàn ở cử tạ (giành được 1/11 HCV), còn các môn võ như judo hay taekwondo, chúng ta chẳng tạo ra được điều gì bất ngờ trước các VĐV Thái Lan vốn quá mạnh và đồng đều.
Ngay cả ở karatedo, môn thi đấu đã giúp Việt Nam có HCV duy nhất ở Asiad Quảng Châu 2010, chúng ta cũng bị Malaysia vượt mặt (7 so với 3 HCV). 
Thất bại của Quý Phước ở đường đua 100m tự do là một trong những thất bại điển hình của Việt Nam năm nay 

Vật và bắn súng, rốt cuộc lại là 2 mỏ vàng duy nhất khẳng định được vị thế của Việt Nam tại SEA Games 27, nhưng hãy nhớ lại những gì mà các HLV đã nói trước khi Đại hội năm nay bắt đầu. Trong khi vật, dù vẫn được coi là số 1 khu vực nhưng chỉ dám đặt mục tiêu giành 50% số HCV ở các nội dung đăng ký; còn bắn súng, thậm chí còn rụt rè đăng ký chỉ tiêu là 1-2 HCV. 
Vậy là cuối cùng, từ trong tiềm thức của Ban huấn luyện các bộ môn, chẳng có môn nào Việt Nam xứng đáng gọi là thế mạnh, là ông kẹ của khu vực cả. Nội dung nào chúng ta cũng có thể tranh chấp huy chương, nhưng màu gì và thành tích ra sao thì chịu.
Cứ sau mỗi kỳ SEA Games, thể thao nước nhà lại phải nín thở theo dõi xem nước chủ nhà của kỳ Đại hội tới sẽ thêm và bớt môn nào. Chúng ta chẳng thể như người Thái - gió chiều nào cũng xoay được, hay người Malaysia - bỏ mục tiêu SEA Games để theo đuổi Asiad, nơi mà các môn thi đấu được "chuẩn hóa" một cách rõ ràng.
Một nền thể thao, theo như phát biểu của Trường đoàn Lâm Quang Thành là xếp thứ nhì khu vực, lại cứ phải "lo ngay ngáy" trước mỗi kỳ SEA Games về các môn thi đấu, kể ra cũng là một sự lo lắng không hề nhẹ.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn