U23 Malaysia đau đớn chẳng khác gì U23 Việt Nam

Thể thaoChủ Nhật, 22/12/2013 03:26:00 +07:00

(VTC News)- Từ chỗ là đương kim vô địch, U23 Malaysia đã phải rời SEA Games với đôi bàn tay trắng.

(VTC News)- Từ chỗ là đương kim vô địch, U23 Malaysia đã phải rời SEA Games với đôi bàn tay trắng.

Sau khi góp sức loại U23 Việt Nam khỏi vòng bán kết, U23 Malaysia và U23 Singapore đã gặp nhau ở trận tranh huy chương đồng, tấm huy chương cứu cánh cho cả đợt SEA Games có thể coi là thất bại. Đã quá hiểu nhau, cả hai nhập cuộc đầy thận trọng, chọn lối chơi chậm, chắc, ru ngủ đối phương. Trong thế trận này, sự tỏa sáng của các cá nhân chính là sự khác biệt.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 phút, đội trưởng Hariss Harun đã hai lần nhanh chân dứt điểm, giúp U23 Singapore chiếm lợi thế khi trận đấu mới trôi qua chưa đầy 20 phút.

U23 Singapore bất ngờ giành hạng 3 SEA Games dù trước đó bị đánh giá thấp

Dẫn trước tới hai bàn, các học trò của HLV Aide Iskandar chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Cộng với việc U23 Malaysia thiếu chân sút nên tấm màn phòng ngự của "Sư tử non" dù khá lỏng lẻo, cũng chỉ 1 lần phải trả giá.

Phút 68, Afil Yunos đánh đầu chiến thuật để Thamil Arasu Ambumamee tung cú vô lê đẹp mắt, ghi bàn thắng danh dự cho U23 Malaysia.

Thua 1-2, từ chỗ là đương kim vô địch, U23 Malaysia đành ngậm ngùi ra về tay trắng.

Clip trận đấu

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee thừa nhận hai sai lầm đầ trận đã khiến họ không thể lật ngược thế cờ.

"Hai phút bất cẩn đã hại chúng tôi. Hàng phòng ngự chơi tồi tệ đã phá hỏng nỗ lực của cả đội. Các cầu thủ quá nôn nóng xông lên ghi bàn để giành lợi thế. Nhưng bàn thắng của Thamil là chưa đủ. U23 Malaysia đã không đạt được những gì mình mong đợi. Tất cả mọi người, đội bóng, đất nước đều đang thất vọng về kết quả hôm nay. Chúng tôi sẽ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề còn tồn tại để hướng về mục tiêu phái trước". 

HLV Singapore Aide Iskandar thì tỏ ra hạnh phúc: "Chúng tôi quá hiểu U23 Malaysia. Khi có cơ hội vượt lên, chúng tôi sẽ không cho họ cơ hội lật lại thế cơ. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò".

Sau giải đấu, nhiều khả năng HLV Ong Kim Swee sẽ rời Malaysia để sang Myanmar làm việc.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn