Điểm tin SEA Games 18/12: Những bài học xương máu

Thể thaoThứ Tư, 18/12/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Có mặt để theo dõi trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam, HLV Indonesia đã có những nhận xét về nguyên nhân khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

(VTC News) – Có mặt để theo dõi trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam, HLV của Indonesia đã có những nhận xét về nguyên nhân khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc

Sau trận đấu vào chiều tối hôm qua (17/12), HLV Aramawan của Indonesia đã có buổi phỏng vấn ngắn với các phóng viên Việt Nam. Ông nói: “Ngoài việc các chân sút của U23 Việt Nam thiếu chuẩn xác trong những pha kết thúc dẫn đến việc không thể chọc thủng lưới U23 Malaysia, thêm vào đó là sự tinh quái của HLV Ong Kim Swee chính là nguyên nhân khiến các bạn thất bại.
Ban huấn luyện an ủi các cầu thủ 
Sự tinh quái của các cầu thủ U23 Malaysia nằm ở chỗ họ sẵn sàng “chơi chiêu”, liên tục nằm sân để các bác sĩ vào chăm sóc, dù chẳng ai bị thương. Điều này đã làm giảm hưng phấn của các cầu thủ U23 Việt Nam.
Mặt khác, một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam là việc U23 Malaysia biết cách vùng lên ở những thời điểm quyết định. Họ tổ chức tấn công nhanh vào những khu vực U23 Việt Nam đang rất mỏng người. Và đã nhiều lần cầu thủ của các bạn đã suýt nếm trái đắng rồi chứ không phải đợi đến phút 82. Nhưng không có bất cứ sự thay đổi nào. Nói chung, thất bại ngày hôm nay của U23 Việt Nam là rất bình thường, khi có nhiều cơ hội nhưng không kết thúc được thì bạn phải trả giá thôi”.
Ngoài ra, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia cũng có những lời phát biểu khiêm tốn sau trận thắng này. Ông nói: “Chúng tôi chỉ cần một điểm nhưng nếu chỉ mãi thủ hòa không thôi thì chắc chắn chúng tôi sẽ thua. Tôi cũng đã có nhiều phút giây lo lắng khi U23 Việt Nam liên tục ép sân. U23 Việt Nam là một đội tuyển mạnh. Song, chúng tôi đã may mắn hơn họ”.
Những lời nói trên của ông Kim Swee là có cơ sở. Bởi, trong 75 phút đầu trận, U23 Malaysia chỉ có dúng duy nhất một cú sút về phía khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Trong khi đó, bên phía U23 Việt Nam đã tổ chức tới 70 đợt tấn công về phía cầu môn đối phương, tung ra 9 cú sút, nhưng đáng tiếc là phải tới mãi cú sút thứ 11, ở phút thứ 90+5, Mạc Hồng Quân mới có thể ghi bàn gỡ gạc danh dự cho U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam đã nhận bài học 'xương máu' 
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị cho bán kết
Vào chiều nay (18/12), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận bán kết với Malaysia. Thận trọng trước trận đấu, HLV Trần Vân Phát đã bố trí cho các học trò tập luyện cả hai buổi trong ngày hôm qua. Qua cách bố trí đội hinh của HLV Trần Vân Phát có thể thấy, đội tuyển nữ Việt Nam gần như sẽ không có sự thay đổi lực lượng đáng kể nào so với hai trận vòng bảng. Những quân bài tốt nhất sẽ được vị HLV người Trung Quốc tung vào sân để đảm bảo cho một chiến thắng. 
Trong quá khứ, đội tuyển nữ VN thường thắng đậm Malaysia. Như ở Giải vô địch Đông Nam Á 2008 tại VN, đội tuyển nữ VN đã thắng Malaysia đến 11-0. Tuy nhiên, bóng đá nữ Malaysia đã thể hiện nhiều tiến bộ so với trước. Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2013 diễn ra ở Myanmar hồi tháng 9, đội tuyển nữ VN chỉ có thể thắng Malaysia 1-0. Ở trận đấu đó, đội tuyển nữ Malaysia đã chơi phòng ngự số đông ở phần sân nhà khiến các chân sút của HLV Trần Vân Phát gặp nhiều khó khăn
Sau hai trận vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam là đội duy nhất chưa để lọt lưới bàn thua nào. Thành quả ấy có công đóng góp rất lớn của thủ môn Kiều Trinh. Thủ thành của TP.HCM đã thể hiện phong độ xuất sắc, cô chỉ huy hàng thủ tốt, ra vào hợp lý và phán đoán tình huống nhanh nhạy. Trong khi đó, bộ ba trung vệ Nguyễn Thị Nga, Hải Hòa, Ngọc Anh cũng đã tạo thành bức tường kiên cố đáng tin cậy. 
Hy vọng rằng, hàng phong ngự của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phong độ xuất sắc này để có thể làm bệ phóng cho các đồng đội vươn đến đỉnh cao.
Kiều Trinh - Quả bóng Vàng Việt Nam 2011 đang là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội 

Trường Sơn "vô đối" ở SEA Games 27
Sau chiếc HCV nội dung cờ chớp ở ngày thi đấu 14/12, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn tiếp tục giành thêm 1 HCV ở nội dung cờ nhanh. Anh vô địch trước 1 ván đấu. Sau 6 ván Trường Sơn được 5,5 điểm, hơn người đứng thứ 2 là đồng đội Đức Hòa 1 điểm, bỏ cách người đứng thứ 3 (Philippines) 1,5 điểm. 
Chiến tích Vàng của Trường Sơn quả thực rất ấn tượng khi đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự SEA Games 27 lần này thiếu vắng sự góp mặt của kỳ thủ trụ cột Lê Quang Liêm. Và trong ở cả hai nội dung thi đấu anh còn để lại cho đối thủ một chuỗi những trận bất bạo liên tiếp.
Trong khi đó, người bạn gái của Sơn là Phạm Lê Nguyên Thảo lại thất bại đáng tiếc và chỉ giành được tấm HCB khi chơi thành công ở hai ván cuối dù trước đó đã liên tục dẫn đầu.
Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu xuất sắc tại SEA Games 27 
Điền kinh bớt âu lo
Nỗi lo lắng có thể không hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước SEA Games 27 và các nhân tố gạo cội đã có dấu hiệu xuống phong độ của Điền kinh Việt Nam dần vơi đi khi những nhân tố trẻ đang ngày càng khẳng định được tài năng của mình. Ở đường chạy 400m nữ, nếu phân phối sức tốt hơn nữa, VĐV 18 tuổi – Quách Thị Lan đã có thể giành được tấm HCV. Cô bị tái phát chấn thương dẫn đến đuối sức, xỉu ngay trước vạch đích và để đối thủ Thái Lan vượt lên giành HCV chỉ ít hơn 8 phần trăm giây. 
Trên đường chạy 800m, Đỗ Thị Thảo - tuyển thủ trẻ vốn luôn khuất sau cái bóng quá lớn của đàn chị Trương Thanh Hằng đã trở thành “người thế vai” hoàn hảo. Thậm chí, cô cùng người đồng đội “lạ mặt” khác của Điền kinh Việt Nam là Vũ Thị Ly, nhờ sức mạnh vượt trội cùng chiến thuật hợp lý đã tạo ra cuộc đấu nội bộ cho tấm HCV. Chung cuộc, Thảo về nhất với 2 phút 02 giây 52, hơn gần 2 giây so với Ly. 
Đỗ Thị Thảo (trái) và Vũ Thị Ly thống trị đường chạy 800m nữ 
Điền kinh Việt Nam cùng các nước trong khu vực đang có nỗi lo chung về chất lượng súng lệnh của Ban tổ chức SEA Games 27. Hôm qua, đã rất nhiều lần súng lệnh xuất phát ở các nội dung thi đấu đã… tịt và khiến những VĐV lẫn HLV phần nào ức chế tâm lí. Cụ thể, ở nội dung 100m nữ phải đến 3 lần súng mới hết “tịt ngòi”, nội dung 400m rào nữ, 800m nam và 800m nữ đều phải xuất phát lại đến 2 lần. Có lẽ đây là kì Đại hội có chất lượng súng lệnh tệ nhất trong lịch sử.
Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn