Khai mạc SEA Games 27 và nỗi nhớ Trâu vàng

Thể thaoThứ Năm, 12/12/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Tối qua, Lễ khai mạc SEA Games 27 hoành tráng đã được nước chủ nhà Myanmar tổ chức thành công.

(VTC News) – Tối qua, Lễ khai mạc SEA Games 27 hoành tráng đã được nước chủ nhà Myanmar tổ chức thành công. Và nó đã gợi cho rất nhiều người Việt Nam nhớ về kì
Buổi lễ khai mạc SEA Games được bắt đầu lúc 18h30 tối qua tại sân vận động Wunna Theikdi, thủ đô Nay Pyi Taw. Và cho đến khi kết thúc vào khoảng hơn ba giờ đồng hồ sau đó, tất cả khán giả đều không thể rời mắt trước những màn biểu diễn âm thanh, ánh sáng hợp cùng những điệu múa đẳng cấp thế giới. 
Riêng với khán giả Việt Nam, bên cạnh những tiếng “ồ” lên vì các tiết mục đặc sắc của nước bạn. Phần nào đó trong mỗi suy nghĩ của họ đều có hình ảnh của chú Trâu vàng, của kì SEA Games 22 cách đây tròn 10 năm – kì SEA Games đầu tiên mà Việt Nam tổ chức.
SEA Games 27 đã chính thức bắt đầu tại Myanmar 
Một bạn trẻ thuộc lứa tuổi 9x chia sẻ: “Hôm nay 11/12/13, khai mạc SEA Games 27. Thời điểm này 10 năm về trước, SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam, mình còn bé bé, mới học cấp 2, nhưng máu lửa lắm, vẽ hẳn poster cổ vũ (dù xấu mù), mua một đống Trâu vàng về vừa dán vừa treo, băng buộc đầu, cờ Tổ quốc đủ cả.

Được cái bố mẹ ủng hộ, chị gái cũng “máu” SEA Games, cả nhà tinh thần thể thao lắm. Hồi đó Việt Nam cứ được huy chương vàng là sướng lắm, xem các môn thi đấu trực tiếp trên tivi còn thấy hồi hộp, mỗi lần quốc ca nước nhà vang lên đều cảm thấy tự hào”.
Và điều chắc chắn không thể thiếu là hình ảnh về môn bóng đá nam năm ấy, thời điểm mà Việt Nam đang có một trong những “thế hệ vàng” xuất sắc nhất với những Văn Quyến, Tài Em, Minh Phương, Hữu Thắng, Huy Hoàng, Quốc Vượng, Thế Anh, Văn Trương...
SEA Games năm ấy, kết quả bốc thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam vào bảng tử thần chung với đại kình địch Thái Lan, Indonesia và Lào. Song, sự cuồng nhiệt của khán giả nhà – lý do mà cho đến nay bất cứ đội nào ở Đông Nam Á cũng khiếp nể cùng đẳng cấp và bản lĩnh của các cầu thủ, U23 Việt Nam đã vượt qua được vòng bảng với vị trí thứ nhì. 
Và nó làm không ít người dân Việt Nam nhớ lại về kì SEA Games 22 (2003) 
Ở trận bán kết sau đó gặp U23 Malaysia, dường như không một ai có thể quên được giây phút vỡ òa, sung sướng đến tột độ khi Phan Thanh Bình ghi bàn thắng vàng ấn định chiến thắng 4-3 đây nghẹt thở cho U23 Việt Nam ở hiệp phụ thứ nhất. 
Tuy nhiên, trong trận chung kết cuối cùng, U23 Việt Nam đã không thể lần đầu tiên giành HCV SEA Games. Sau 90 phút cầm hòa nhau với tỉ số 1-1, ở hiệp phụ thứ nhất, khi mà những con tim của cả chục triệu người hâm mộ Việt Nam vẫn luôn tin tưởng đoàn quân áo dỏ của HLV Alfred Riedl sẽ chiến thắng thì Nataporn Phanrit bất ngờ sút tung nóc lưới thủ thành Thế Anh, ấn định chiến thắng 2-1 cho người Thái. Cả sân Mỹ Đình như chết lặng và ở đâu đó, có những giọt nước mắt đã rơi. 
Buồn hơn, SEA Games năm ấy lại chính là một trong những hình ảnh hoàng kim cuối cùng của Văn Quyến, Quốc Vượng – hai tài năng bóng đá Việt Nam đã vượt khỏi tầm khu vực trước khi vướng vào vòng lao lý.
Quay trở lại với SEA Games 27, tuy kì Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á đã và đang bị gán cho cái danh “ao làng”, nhưng suy cho cùng, từ hình ảnh con Trâu vàng cho đến đôi Cú Shwe Yoe và Ma Moe… SEA Games vẫn là nơi hội tụ đầy đủ nhất của tinh thần hữu nghị - đoàn kết của các quốc gia trong khu vực. 
Có một điều không thể phủ nhận rằng, chính nhờ SEA Games chứ không phải Olympic hay Asiad mới là nơi đã từng khiến người dân Việt Nam hăng say với những phong trào thể dục thể thao và đó cũng là nơi những thế hệ cuối 8x- đầu 9x biết đến các môn võ thế mạnh của Việt Nam như Wushu, Taekwondo hay Pencak Silat…
Hình ảnh chú Trâu vàng ở SEA Games 22 luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam 
Và ở hiện tại, khi ca khúc “Younsone Ooyin” (Khu vườn rực rỡ sắc màu) – ca khúc chính thức SEA Games 27 vang lên cho đến khi kết thúc kì Đại hội lần này thì cũng là lúc, đâu đó trong kí ức của người dân Việt Nam, văng vẳng lên những câu từ của bài “Vì một thế giới ngày mai” – ca khúc chính thức của SEA Games 22, lần đầu tiên được tổ chức tại nước ta vào năm 2003. 
“Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại. Nắng phương Đông chiếu sáng SEA Games Việt Nam hân hoan chào đón. Những con tim náo nức mê say, dành cho niềm tin chiến thắng. Từng ánh mắt trao cho ta hy vọng con đường chung một ước mơ. Hãy bên nhau kề vai, ta cùng đi tới tương lai. Nhịp chung bước đường vinh quang, Hà Nội cùng SEA Games. Hãy vững tin ngày mai ta cùng hoà vang câu ca. Phút giây này còn mãi vang xa. Vì một thế giới ngày mai!”.
Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn