Báo chí Singapore coi Việt Nam không khác gì Thái Lan

Thể thaoThứ Ba, 10/12/2013 06:02:00 +07:00

(VTC-News) - Trước cuộc chạm trán cực kỳ khó khăn trước U23 Việt Nam, báo chí Singapore có vẻ khá "khiếp sợ" trước sức mạnh của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc

(VTC-News) - Trước cuộc chạm trán cực kỳ khó khăn trước U23 Việt Nam, báo chí Singapore có vẻ khá "khiếp sợ" trước sức mạnh của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Được đánh giá là một trong những ứng viên cho chiếc vé vào bán kết SEA Games 27 nhưng U23 Singapore lại có một trận hòa đáng thất vọng trước U23 Lào. Có lợi thế hơn người từ rất sớm khi Saychon Khunsamnarn của U23 Lào bị đuổi khỏi sân ngay phút thứ 2 và có bàn thắng trong hiệp 1 nhưng U23 Singapore không thể tận dụng tốt lợi thế đó. Qua đó có trận hòa thất vọng 1-1 trước U23 Lào. 

Báo chí Singapore tỏ ra e ngại U23 Việt Nam 

Một điểm trước U23 Lào không khác gì một trận thua bẽ mặt, nó giáng nặng vào tham vọng giành HCV môn bóng đá nam của Singapore. Tâm lý lo sợ đã bắt đầu xuất hiện trong đầu những người hâm mộ đảo quốc sư tử, dù họ đang là nhà vô địch AFF Cup.

Thậm chí, ngày hôm nay, tờ Today Online còn dẫn lời HLV trưởng Aide Iskanda về tâm lý e ngại trước cuộc đọ sức với U23 Việt Nam: "Việt Nam luôn là đối thủ mạnh, không khác gì Thái Lan, Indonesia hay Malaysia".

 

Việc phải  đối đầu với U23 Việt Nam, đội vừa vùi dập U23 Brunei 7 bàn không gỡ quả là một thử thách quá lón với U23 Singapore. "Chiến thắng 7-0 của U23 Việt Nam trước Brunei càng chứng tỏ họ không hề dễ chơi’, ông Iskanda nói thêm. 

Sức mạnh của U23 Singapore đã được đặt dấu hỏi lớn sau trận mở màn khi toàn đội phải trông chờ vào phong độ của đội trưởng Hariss Harun. Và nếu không giành được 3 điểm trước thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, cơ hội vào bán kết của họ sẽ trở nên cực kỳ mong manh.

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn