Fan Việt làm thơ tặng những người hùng SEA Games

Thể thaoThứ Ba, 10/12/2013 06:26:00 +07:00

(VTC News) – Tưởng chừng như hôm qua sẽ là ngày buồn dành cho đoàn thể thao Việt Nam khi bộ môn thế mạnh - Wushu liên tiếp có những kết quả không như mong đợi.

(VTC News) – Tưởng chừng như hôm qua sẽ là ngày buồn dành cho đoàn thể thao Việt Nam khi bộ môn thế mạnh - Wushu liên tiếp có những kết quả không như mong đợi.
Với sức ép từ các CĐV chủ nhà Myanmar lẫn cách tính điểm cảm tính, những nhà ĐKVĐ thế giới của Việt Nam như Trần Xuân Hiệp đều chỉ có thể ngậm ngùi than “vô địch SEA Games quả là rất khó”. 
Thế nhưng, “trong cái rủi lại có cái may”, những VĐV ít được chú ý như Phương Giang, Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Chinh đã thi đấu xuất thần mang về ba tấm HCV, qua đó, giúp Wushu Việt Nam tiếp tục chứng tỏ được vị thế của một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới ở môn võ thuật này. 
Nguyễn Thu Hoài và Nguyễn Thị Chinh mang về 2 HCV cho wushu Việt Nam  
Tương tự với Wushu, đội tuyển Vật Việt Nam cũng khẳng định được thế mạnh với 2 HCV của đô vật Đới Đăng Tiến và Trần Văn Tưởng ngay trong ngày ra quân. 
Và tính đến 19h tối qua (9/12), Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 6 HCV, vững chắc ở ngôi vị thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau chủ nhà Myanmar, đồng thời bỏ xa đối thủ lớn nhất trong các kỳ SEA Games, Thái Lan tới 4 HCV.
Nếu cứ tiếp tục phong độ như hiện tại, vị trí thứ 3, thậm chí là thứ 2 toàn đoàn ở SEA Games 27 hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta.
Vui mừng với ngày thi đấu thứ ba cực kì thành công của Đoàn thể thao Việt Nam, không khí thờ ơ với SEA Games của cộng đồng mạng đã dần phai. Những cư dân mạng liên tục cho đăng tải những dòng trạng thái vui mừng trước chiến công của các cô gái, chàng trai của Wushu và Vật. 
Hai đô vật Đới Tăng Tiến và Trần Văn Tưởng khẳng định sức mạnh của Vật Việt Nam với 2 HCV nội dung Vật cổ điển  
Đáng chú ý nhất, một bạn có nick name Lương Đức Anh cao hứng đã sáng tác bài thơ “Mưa huy chương ngày ba SEA Games” và nhận được rất nhiều lượt chia sẻ cũng như bình luận tích cực. Bài thơ cũng là lời tổng kết sâu lắng nhất cho một ngày tràn ngập những cảm xúc trái ngược nhau: 
“Mưa huy chương ngày ba SEA Games
SEA Games lại một ngày qua
Vài môn thi đấu xót xa ngậm ngùi 
Buồn vì đã gắng rèn trui
Nhưng vào trận đấu, niềm vui chẳng về.
Dù còn một số vấn đề
Không ngừng hi vọng, tràn trề niềm tin.
Xuất trận đầu, Nguyễn Thị Chinh
Wushu chung kết quyết có màu vàng
Dính chấn thương quả bất an
Nén đau thi đấu xóa tan nghi ngờ.
Huy chương vàng thỏa ước mơ
Vỡ òa cùng với lá cờ trên vai.
Ở trận chung kết thứ hai
Đến lượt cô gái Thu Hoài lập công
Hiện thực hóa giấc mơ hồng
Wushu thêm một thành công tuyệt vời.
Vật cổ điển cũng rạng ngời
Chẳng cho đối thủ nghỉ ngơi tí nào
Đới Đăng Tiến quả tài cao
Tấn công, đối thủ ngã nhào lấm lưng
Bảy – không tỷ số tưng bừng
Thái Lan cố gắng thế nhưng đầu hàng.
Tiếp chuỗi thành tích huy hoàng
Văn Tưởng giành nốt chiếc vàng thứ hai.
Tiếng hô vang dậy sới đài
Năm - không cách biệt, trong ngoài hò la
Một ngày thi đấu tạo đà, 
Cho bao kết quả thăng hoa lâu dài.
Lại chờ đợi đến ngày mai
Những niềm hy vọng trổ tài, lập công
Tác giả: Lương Đức Anh”.
Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn