U23 Việt Nam đá trận cuối: Có cũng như không

Thể thaoThứ Bảy, 30/11/2013 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Chiều nay 30/11, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối, mang nhiều tính thủ tục, trước thềm SEA Games 27 gặp CLB TP.HCM

(VTC News) - Chiều nay 30/11, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối, mang nhiều tính thủ tục, trước thềm SEA Games 27 gặp CLB TP.HCM.


Chuẩn bị sơ sài
Trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam trước một trận đánh lớn như SEA Games 27 lại được chuẩn bị khá sơ sài. Từ khung thời gian chưa được ấn định cụ thể (do sân Thống Nhất bận tổ chức một số sự kiện trong ngày hôm nay), cho đến phong độ thi đấu phập phù của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, tất cả chẳng khác nào... đuổi khán giả khỏi sân.
u23 việt nam
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hầu như không thu được gì sau 2 trận giao hữu gần đây 

Bất chấp ông thầy gốc Hà Nội vẫn khẳng định trên mặt báo rằng ông không hề quan tâm tới kết quả của các trận giao hữu mà chỉ để ý tới những thể hiện của học trò trên sân, nhưng lý lẽ ấy không thể bao biện cho sự yếu kém của hàng công của đội U23 hiện nay. Hồng Quân, Minh Tuấn, Hoàng Thiên hay Văn Đại, tất cả đều mang đến sự thất vọng cho người hâm mộ bởi sự im lặng đến khó hiểu ở trên sân.
Ở trận đấu gần nhất với HV. An Giang, trong khi Hồng Quân không có nổi 1 cú sút nào ra hồn trong hơn 2/3 thời gian thi đấu, thì cầu thủ vào thay người Minh Tuấn cũng chẳng khá hơn là bao. Khi mà thời điểm bắt đầu môn bóng đá nam SEA Games 27 chỉ còn 1 tuần nữa là khởi tranh, U23 Việt Nam vẫn chưa thể tìm ra được một "khẩu súng săn" đích thực, dù các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã trải qua tới 15 trận giao hữu lớn nhỏ.
Hàng công đã vậy, hàng thủ cũng tệ chẳng kém. Vấn đề về bọc lót của các trung vệ và kèm người theo khu vực vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. 4, 5 tháng tập trung để chuẩn bị cho mục tiêu giành vàng SEA Games, thậm chí cử cả HLV trưởng của ĐTQG xuống nắm đội, nhưng vẫn có cảm giác là U23 Việt Nam chẳng chuẩn được gì thêm cho SEA Games, ngoài chuyện xoay vòng hết cầu thủ này tới cầu thủ khác.
u23 việt nam
Tiền đạo vẫn sẽ là nỗi lo của U23 Việt Nam 

Gút danh sách: Chuyện đùa?
CLB TP.HCM là một đội bóng không mạnh, nếu như không muốn nói thẳng ra là khá yếu. Họ chỉ đủ sức cầm hòa một CLB dạng phong trào như Tay ga Thế Vũ cách đây ít lâu. Và như vậy, khó có thể trông chờ gì vào chuyện CLB TP.HCM là một bài "test" đủ tầm để HLV Hoàng Văn Phúc gút lại danh sách 22 tuyển thủ dự SEA Games 27.
Người ta vẫn nói về Văn Đại, về Xuân Hùng, và cả về Hoàng Thịnh như là 3 cái tên "tiềm năng" cho việc ngồi ngoài ở SEA Games sắp tới. Sau đợt tập huấn cuối cùng tại Bình Dương, nhận định ấy dường như vẫn y nguyên. Không có một sự đột biến nào từ những trận đấu mang đúng tính chất giao hữu với Fico Tây Ninh hay HV. An Giang, và thật khó để 3 cầu thủ trên lật ngược thế cờ.
HLV Hoàng Văn Phúc vẫn bỏ ngỏ chuyện chọn ai, gạch ai trước chuyến đi tới Myanmar, và sự thực là ông thầy 49 tuổi đã tung tất cả những quân bài ông có trong tay trong 2 trận đấu vừa rồi. Chẳng thế mà ngay cả một bệnh binh như Hoàng Thịnh vẫn còn cơ hội nếu như các đồng đội của anh... đá kém.
Ý đồ là vậy nhưng đến khi ra sân trên đất Thủ, chuyện gút danh sách bỗng trở thành... chuyện đùa. Bởi lẽ, trong tay ông Phúc quanh đi quẩn lại vẫn từng ấy con người, vẫn ý đồ chơi như thế, và vẫn những tồn tại cũ chẳng thể giải quyết. Liệu có thể trông chờ gì từ một pha solo ngoạn mục từ Xuân Hùng hay một bàn thắng đậm chất ngẫu hứng từ Văn Đại?
3 người sẽ phải ở nhà sau trận đấu chiều nay, nhưng khó có thể coi 22 gương mặt được chọn sẽ là ưu tú nhất thông qua cách tuyển chọn như của U23 Việt Nam


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn