Nóng 24h: Trò cưng tính đưa Sir Alex Ferguson ra tòa

Thể thaoThứ Năm, 14/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Roy Kean, trò cưng một thời của Sir Alex Ferguson, đang úp mở chuyện đưa ông thầy cũ ra tòa sau cuốn tự truyện đình đám vừa phát hành.

(VTC News)- Roy Kean, trò cưng một thời của Sir Alex Ferguson, đang úp mở chuyện đưa ông thầy cũ ra tòa sau cuốn tự truyện đình đám vừa phát hành.

Sir Alex "bịa chuyện” 

Trợ lý HLV của CH Ireland – Roy Kean vừa lên tiếng về những dòng mà cựu HLV Sir Alex Ferguson viết về ông. Trong cuốn tự truyện của “Ông già gân”, Roy Kean được miêu tả như một người “nóng nảy, dữ dằn với cách nói chuyện khiến người ta phải ghê sợ”. Chính vì điều này đã khiến cựu tiền vệ của MU tức giận và khẳng định “sẽ  đưa mọi việc ra ánh sáng”. 
Roy Kean cho hay: “Tôi biết mỗi người đều có ý kiến riêng, vì thế tôi sẽ không bàn luận về ông ta (Sir Alex) nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ không để yên cho những kẻ cố tình bịa chuyện để nói xấu tôi, sẽ có ngày sự thật được phơi bày”. 
Alex
Sir Alex đã "chọc giận" Roy Kean 
Ronaldo là “cầu thủ chuyên nghiệp nhất” 
HLV Jose Mourinho khẳng định Ronaldo là “cầu thủ chuyên nghiệp nhất” mà ông từng dẫn dắt và “được dẫn dắt anh ấy là điều tuyệt vời”.
Khi còn tại nhiệm ở Real Madrid, Ronaldo chính là quân át chủ bài của Mourinho. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi tới 168 bàn chỉ sau 164 trận trong quãng thời gian này, một hiệu suất khủng khiếp khiến Mourinho – người hiếm khi đặt hết số phận của đội bóng vào cầu thủ nào đó cũng phải thay đổi triết lý của chính mình. 
Bên cạnh lời khen của Mourinho, Ronaldo còn nhận thêm những lời nói có cánh đến từ người đồng đội ở Real Madrid, Gareth Bale. Tiền vệ người xứ Wales cảm thấy ngỡ ngàng trước phong độ khủng khiếp của Ronaldo và tự hào khi được sát cánh cùng người đàn anh “phi thường” ở Bernabeu. Hiện tại, Ronaldo đã ghi được 24 bàn/17 trận cho Real trên khắp các đấu trường.
Ribery thất vọng với người hâm mộ tại Pháp 
Franck Ribery vừa lên tiếng chê bai thái độ của các CĐV bóng đá Pháp khi không giành sự ủng hộ cho anh mà lại đi đòi sự công bằng cho... Zlatan Ibrahimovic, cũng như quá chú ý tới Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng 2013. Ribery chia sẻ: “Tôi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của giải thưởng này, nhưng những fan bóng đá ở Pháp lại không hề đứng về phía tôi”. 
Quả bóng vàng 2013 (Ballon d'Or) sẽ được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất trong năm vào ngày 13 tháng Một năm sau.
Ribery thất vọng với fan bóng đá Pháp 

Tây Ban Nha, Hà Lan tranh nhau ngôi vô địch World Cup 2014
Phần đông ý kiến cho rằng Tây Ban Nha hiện tại đã không còn là Tây Ban Nha với những chiến tích vĩ đại: vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010, bởi, dàn cầu thủ trụ cột đã quá tuổi cũng như các đội bóng khác đã dần bắt bài được lối đá hơi hướng tiki-taka của họ. Bằng chứng cho điều này là cách Bò tót chật vật mới có thể giành vé tới World Cup 2014 vừa qua. Chính vì thế, không nhiều người tin rằng Tây Ban Nha sẽ lại “làm mưa làm gió, bá chủ” tại Brazil mùa Hè năm sau. 
Tuy nhiên, thủ thành Iker Casillas khẳng định: “Chúng tôi không đến Brazil để dạo mát, chúng tôi tới để tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng mới cho bóng đá Tây Ban Nha. Đội tuyển cũng đã có dàn cầu thủ kế cận chất lượng và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách”.
Tương tự như thủ thành của Real Madrid, tiền vệ Arjen Robben cũng tin rằng đội tuyển Hà Lan hoàn toàn có khả năng vô địch World Cup 2014 . Robben nói: “Tới Brazil, mục tiêu tối thượng của Hà Lan không phải là tiến càng sâu càng tốt mà là ngôi vô địch. Nếu chúng tôi vượt qua được vòng bảng một cách đễ dàng thì giấc mơ vô địch thế giới sẽ không xa vời”.
Casillas tin Tây Ban Nha sẽ lên ngôi World Cup 2014 

Napoli sẽ lại làm loạn thị trường chuyển nhượng
Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli cảm thấy những chi tiêu trong mùa Hè vừa qua chưa đủ để đội bóng của ông “hóa thiên nga” ngay tức thì. Chính vì thế, ông đã tuyên bố sẽ chi tiêu đậm hơn nữa vào mùa Đông tới và nhắc khéo HLV Rafael Benitez phải giúp Napoli tiến bộ hơn nữa. 
De Laurentiis phát biểu: “Tháng Một tới, Napoli sẽ chi 50 triệu euro cho chuyển nhượng để có thể trở thành một thế lực mới tại Serie A. Đôi lúc bạn phải chi tiền nếu muốn thành công và chấp nhận cái giá sẽ phải trả để có được nó. Mặt khác, CLB sẽ cố gắng tiếp tục đi sâu tại Champions League để có thể thu hút cầu thủ, tôi nghĩ Benitez hiểu được điều này”.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn