Joe Hart đã làm khổ Man City như thế nào?

Thể thaoThứ Ba, 29/10/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Từng được kì vọng là niềm hi vọng lớn nhất của cả nước Anh trong khung gỗ, giờ đây, Joe Hart chả khác nào một anh chàng “chụp bóng” nghiệp dư.

(VTC News) – Từng được kì vọng là niềm hi vọng lớn nhất của cả nước Anh trong khung gỗ, giờ đây, Joe Hart chả khác nào một anh chàng “chụp bóng” nghiệp dư.


Đêm chủ nhật, Joe Hart mắc một sai lầm cực kì nghiêm trọng, “góp công” lớn giúp Fernando Torres ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Chelsea. Đây không phải là lần đầu thủ thành số một nước Anh mắc lỗi ngớ ngẩn khiến đội nhà thất trận. Đáng buồn hơn, “cái giá” mà Man City và tuyển Anh phải trả cho những sơ suất xuẩn ngốc ấy ngày càng nặng nề.
1. Southampton vs Man City: 3-1 (09-02-2013)
Phút thứ 22 của trận đấu, Joe Hart tưởng chừng như đã hóa giải thành công cú sút của Rickie Lambert cách khung thành khoảng 16m thì bất ngờ lại vuột tay để bóng... lọt háng, tạo cơ hội Steven Davis ghi bàn từ cự li rất gần.
Kết quả: Man City bị nâng tỉ số lên 2-0 chỉ sau chưa đến nửa giờ đồng hồ thi đấu.
Joe Hart mắc sai lầm ngớ ngẩn mở đầu năm 2013 tồi tệ  
2. Man City vs West Ham: 2-1 (27-04-2013)
Ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, đón đường tạt bóng của đồng đội, Andy Carrol khống chế gọn ghẽ và tung ra cú dứt điểm ở cự li 12m, cú sút dù đi đúng ngay vào vị trí của Hart nhưng sau đó thủ thành của Man City vẫn phải nhoài người cứu bóng... sau vạch vôi.
Kết quả: Man City bị đặt dấu hỏi về bản lĩnh của một nhà ĐKVĐ. 
3. Anh vs Scotland: 3-2 (14-08-2013) 
Ngay phút thứ 11 của trận đấu, James Morrison thực hiện cú sút ngay sát vòng 16m50, bóng đi cách Joe Hart khoảng nửa thân người và bản thân thủ môn này cũng đã đoán đúng hướng bóng. Song, có thể do bị khuất tầm nhìn, bóng đi khá căng nên Joe Hart đấm sượt bóng và... 1-0 cho Scotland.
Kết quả: Sau trận đấu, Roy Hodgson bực tức răn đe Joe Hart: “Tôi sẽ để mắt đến anh ta và tạo cơ hội cho những ai xứng đáng hơn”.
Pha đỡ sượt bóng của Joe Hart khiến Roy Hodgson nổi giận 
4. Cardiff vs Man City: 3-2 (25-08-2013)
Joe Hart không dứt khoát thoát khỏi sự cản trở của Aron Gunnarsson, để rồi lóng ngóng đoán sai điểm rơi của bóng sau pha đá phạt góc của Peter Whittingham, bóng tìm đến đúng vị trí của Fraizer Campbell và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Wales. 
Kết quả: Manuel Pellegrini cảnh báo Joe Hart nên “cẩn thận” với vị trí số một của mình. 
Hart đang là thủ môn tệ thứ 4 ở Premier League 
5. Man City vs Bayern Munich: 1-3 (02-10-2013) 
Joe Hart là một trong những tội đồ khiến Man City thảm bại ngay tại Eithad trước Hùm xám xứ Bavaria. Thủ môn 26 tuổi đã xử lý rất nghiệp dư trong cả ba tình huống ghi bàn của Franck Ribery, Arjen Robben (đều cản phá không dứt khoát) và Thomas Muller (thay vì “vồ” bóng lại bộp chộp lao ra “vồ” lấy người đối phương).
Kết quả: Manuel Pellegrini không còn cách nào khác phải... động viên tinh thần của Joe Hart, bởi, trong tay ông chỉ còn Costel Pantilimon quá non kinh nghiệm. 
Hart có lẽ vừa... tỉnh ngủ sau trận đấu với Bayern Munich 
6. Chelsea vs Man City: 2-1 (28-10-2013) 
Ở những giây cuối cùng của trận đại chiến vừa rồi, Joe Hart tỏ ra lúng túng trong việc giao tiếp trên sân với Matija Nastasic. Phút 90, anh lại lao ra đón bóng quá sớm khiến trung vệ trẻ của Man City chủ đích đánh đầu trả bóng về cho thủ môn lại vô tình “kiến tạo” cho Fernando Torres ghi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea. 
Kết quả: Man City sắp chạm ngưỡng số trận được phép thua của một nhà vô địch


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn