Thử tìm gốc tích sao trẻ MU cả châu Âu thèm muốn

Thể thaoThứ Sáu, 18/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Đằng sau thân thế của Adnan Januzaj là cả một câu chuyện dài thấm đẫm máu và nước mắt của mảnh đất Balkan đầy khói lửa.

(VTC News) - Đằng sau thân thế của Adnan Januzaj là cả một câu chuyện dài thấm đẫm máu và nước mắt của mảnh đất Balkan đầy khói lửa.


Quá khứ phức tạp

Chỉ bằng 2 cú dứt điểm quyết đoán trong lần đầu tiên được đá chính ở Manchester United, Adan Januzaj đang trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất Châu Âu vào lúc này.

Man City nhăm nhe hớt tay trên MU bằng một lời đề nghị hậu hĩnh gấp 3 lần mức lương Januzaj đang nhận tại Old Trafford. Từ bán đảo Iberia, Real Madrid cũng đã đưa anh vào tầm ngắm trong khi Juventus còn nhanh chân hơn, với những lời mời gọi từ người đồng đội cũ Paul Pogba dành cho cầu thủ mới chỉ 18 tuổi.

Nhưng chuyện Januzaj sẽ tiếp tục chơi bóng ở CLB nào mới chỉ manh nha ở những lời đánh tiếng trên báo chí thì ở phương diện ĐTQG, mọi thứ đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Có cả thảy 5 ĐTQG đang muốn Januzaj khoác lên mình màu áo của họ, bao gồm Kosovo, Albania, Thổ Nhĩ Kì, Bỉ và cả Tuyển Anh. Vừa đủ để nói lên những quá khứ phức tạp của gia đình tài năng trẻ mới nhất ở MU.

 Januzaj
Januzaj thời còn học tiểu học ở Brussels. 

Vào khoảng cuối thế kỉ 20, vào lúc Balkan ngập chìm trong khủng hoảng, nghèo đói và chiến tranh, có người đàn ông gốc Kosovo-Albania đã rời bỏ quê nhà để trốn chạy đến nước Bỉ. Đó là Abedin, vốn là anh cả trong một gia đình 6 anh em có truyền thống đấu tranh cho phong trào độc lập của Kosovo.

Sau đó nhiều năm, ông gặp gỡ và cưới một người đồng hương thông qua những cuộc hội họp của người Albania xa xứ được tổ chức ở Brussel.

Đó là Ganimete Sadkaj, con gái trong một gia đình địa chủ giàu có ở Albania đã bị trục xuất sang Thổ Nhĩ Kì thời Nam Tư cũ. Kết quả của mối tình ấy chính là Adnan Januzaj, người sau này là một trong những ngôi sao sáng nhất của lò đào tạo trẻ RWDM và Anderlecht.

Tuy gia đình Januzaj sống ở Bỉ từ lâu nhưng sau ngày hòa bình lập lại, anh cùng với bố Abedin vẫn thường xuyên trở lại quê hương để thăm hỏi gia đình bên nội, những người đã chiến đấu cho hòa bình và độc lập của Kosovo.
 Januzaj
Khu chung cư ở Istog, gia đình bên nội của Januzaj. 

Đến lúc này, câu chuyện về gốc gác của Adnan Januzaj hẳn đã rõ ràng. Anh có thể chơi bóng cho Tuyển Bỉ bởi đã sinh ra và trưởng thành tại Brussels.

Nhưng anh cũng có thể chọn Thổ Nhĩ Kỳ với lí do ông bà bên ngoại đều đã có quốc tịch của quốc gia vốn rất cuồng nhiệt với bóng đá này. Hoặc trong trường hợp sẵn sàng chơi bóng thêm 4 năm nữa ở Anh, Januzaj cũng đủ điều kiện để đứng vào hàng ngũ của Tam Sư, điều đang được rất nhiều người mong chờ.

Nhưng đối với ông Abedin và cậu con trai tuyệt vời, tình yêu quê hương Kosovo chưa bao giờ phai nhạt. Đó là lí do tại sao cho đến lúc này, những ưu tiên lớn nhất của Januzaj vẫn chỉ là Kosovo, đội đang chờ để được FIFA chấp thuận là một thành viên chính thức, bất kể việc những người từ LĐBĐ Albania liên tục kêu gọi và ngầm chỉ trích gia đình Januzaj là những người phản bội, mất gốc (bố mẹ Januzaj đều là người gốc Albania).

Nhân cách trong sáng

Gia đình phức tạp là thế, nhưng ông Abedin chẳng bao giờ để cậu con trai bị xao lãng bởi những thù hận quá khứ hay thói hư tật xấu trong cuộc sống.

Januzaj nói không với thuốc lá, rượu bia. Anh cũng chẳng xăm mình hay đam mê tốc độ với những chiếc siêu xe như những cầu thủ đồng trang lứa. Cuộc sống của Adnan, chỉ đơn thuần là những thú vui giải trí nhẹ nhàng và những bài tập trên sân cỏ.

 Januzaj
 Januzaj (ngoài cùng bên trái) luôn nổi tiếng với lối chơi đồng đội. 

Nhìn lại những lời khen của ông thầy cũ ở RWDM, Jean-Paul Pira dành cho Januzaj, ta mới thấy điều gì đó tuyệt vời ở chàng trai mới chỉ 18 tuổi này:

"Cậu ấy là người giỏi nhất của chúng tôi, nhưng không hề ích kỉ. Adnan có thể đi bóng qua tất cả nhưng rồi luôn dành cơ hội để đồng đội ghi bàn."

"Có lần cậu ấy ghi đến 17 bàn trong một chiến thắng 22-0 của đội, nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn vô cùng. Anh ấy luôn rất cầu thị và tỏ ra hợp tác với đồng đội".

Nhưng ông Abedin không chỉ dạy anh có thế. Ông đã dạy anh luôn phải biết tự đi lên sau mỗi thành công và nghiêm túc nhìn lại mình sau mỗi thất bại. Dù cho những HLV ở Anderlecht tin rằng anh là Johan Cruyff thứ hai, dù cho Sir Alex Ferguson đã phải trầm trồ khi nhìn Januzaj chơi bóng nhưng Abedin thì lại luôn tiết kiệm lời khen dành cho con trai mình. Ông hiểu rằng, tiềm năng của Januzaj là rất lớn và chỉ có cách đó mới có thể khiến con trai ông luôn làm tốt hơn nữa.

 Januzaj
Januzaj, cầu thủ trẻ vừa tài năng, vừa đẹp nết của MU. 

Làm một phép so sánh nhỏ với Morrison, Pogba và cả Zaha, những tài năng đã và đang gây ra những rắc rối và thị phi trong và ngoài sân cỏ với những vụ ẩu đả, chiêu trò đòi tăng lương, Januzaj lại một một điều gì đó rất khác biệt.

Đằng sau thân hình mảnh khảnh đầy tài năng, lối đi bóng thuộc loại hàng hiếm và nụ cười có phần duyên dáng ấy là một nhân cách trong sáng, khiêm tốn và đáng ngưỡng mộ dành cho những cầu thủ trẻ.


Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn