U23 Việt Nam đại thắng, tướng Phúc bật mí lý do

Thể thaoThứ Tư, 16/10/2013 09:55:00 +07:00

Bị dẫn trước và còn phải chơi trên sân khách nhưng U23 Việt Nam vẫn giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1 trước U23 Myanmar

U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất khó khăn trước lối chơi đá rát của Myanmar, nhưng với sự quyết tâm, bản lĩnh và lối chơi hợp lý, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã có cú lội ngược dòng ấn tượng trước đội chủa nhà SEA Games 27.


Ở trận đấu này, U23 Việt Nam có 3 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Cụ thể, Ngọc Hải thay Tiến Thành đá cặp trung vệ với Mạnh Hùng, Đình Hoàng và Ngân Đại lần lượt thế chỗ Xuân Hùng, Danh Ngọc. Trong khi đó, U23 Myanmar tung đủ đội hình mạnh nhất, nhằm đòi nợ cho thất bại 0-2 trong trận lượt đi ở sân Thống Nhất hồi tháng 6.
u23 việt nam
U23 Việt Nam đã chơi tốt trước U23 Myanmar 

Với quyết tâm đòi nợ và có lợi thế sân nhà, chính U23 Myanmar là đội kiểm soát được thế trận, tạo ra nhiều sức ép lên khung thành U23 Việt Nam. Đặc biệt, đội chủ nhà đã sử dụng lối chơi chặt chém, trong khi vị trọng tài bắt chính trận này tỏ ra nương tay cho đội chủ nhà. Điều này giúp U23 Myanmar có bàn mở tỷ số 1-0 từ chấm 11m ở phút 32 do công Kyi Lin.
Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam có đến 5 thay đổi khi Văn Quyết, Hà Minh Tuấn, Vũ Minh Tuấn, Danh Ngọc và Quang Hùng được tung vào sân. Sự xuất hiện của dàn trụ cột này lập tức giúp U23 Việt Nam kiểm soát được thế trận.
Chỉ 7 phút sau khi xuất hiện trên sân, Văn Quyết dàn xếp bật tường cùng Phi Sơn, Quang Hùng, trước khi đánh bại thủ môn chủ nhà bằng pha cứa lòng chân trái cực đẹp vào góc xa, cân bằng tỉ số. Sau đó, sức ép dồn dập của U23 Việt Nam khiến hàng thủ U23 Myanmar không thể đứng vững. Phút 80, U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước khi hậu vệ Zaw Min Tun lúng túng đốt lưới nhà.
5 phút trước khi hết giờ, Quang Hùng hoàn tất cú lội ngược dòng cho U23 Việt Nam bằng bàn thắng từ chấm phạt đền, sau khi Phi Sơn bị đốn ngã trong vòng cấm.
Với cú lội ngược dòng ngoạn mục, HLV Hoàng Văn Phúc đã rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò, ông nói: “U23 Việt Nam ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất, chơi với sở đồ chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1. Dù bị đối phương ép, nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn thể hiện được sự nhuần nhuyễn, gắn kết.
Hiệp 1, U23 Việt Nam có ít cơ hội và có một sai lầm giúp đội bạn mở tỷ số trên chấm đá phạt. Tuy nhiên sang hiệp 2, tôi đã có những thay đổi nhân sự, giúp U23 Việt Nam lấy lại thế trận, trước khi ghi tới 3 bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc.
Tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu cũng như cách chơi của U23 Việt Nam trận này. Dù chúng tôi không đặt nặng vấn đề kết quả, nhưng trận thắng cho thấy sự tiến bộ của U23 Việt Nam”.
Đánh bại U23 Myanmar, U23 Việt Nam toàn thắng trong 2 trận đấu trên đất của chủ nhà SEA Games 27. Trận thắng này cũng có ý nghĩa tinh thần cực lớn cho thầy trò Hoàng Văn Phúc, vì U23 Việt Nam đã khẳng định sức mạnh trước chủ nhà SEA Games 27.
Theo kế hoạch, sau 2 trận đấu ở Myanmar, U23 Việt Nam bay thẳng về TP.HCM chuẩn bị cho BTV Cup 2013.
Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn