Bốn chàng 'lính ngự lâm' quê Hải Dương ở U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 10/10/2013 09:32:00 +07:00

Có một điều khá đặc biệt, trong thành phần U19 Việt Nam, có đến 4 cầu thủ người gốc Hải Dương và họ xứng đáng được coi là “tứ trụ” của HLV Guillaume Graechen

Có một điều khá đặc biệt, trong thành phần U19 Việt Nam, có đến 4 cầu thủ người gốc Hải Dương và họ xứng đáng được coi là “tứ trụ” của HLV Guillaume Graechen.


"Xin chào, chúng tôi đến từ Hải Dương!"


Nhắc đến Hải Dương ngay lập tức người ra nhớ đến đặc sản bánh đậu xanh nức danh. Nhưng không phải ai cũng biết, địa phương này còn có một “đặc sản” khác: bóng đá! Nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều tài năng cho BĐVN và mới đây nhất là 4 cầu thủ đang khoác áo U19 Việt Nam: Các tiền vệ Phạm Đức Huy, Vũ Văn Thanh, hậu vệ Lê Văn Sơn và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

u19
Các trụ cột người Hải Dương ở đội U19 

Con đường đến với  HA.GL - Arsenal JMG của Thanh, Sơn và Toàn khá lạ. Họ không phải trải qua những cuộc thi khắt khe như những thí sinh khắp toàn quốc. Văn Toàn, vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2013, tiết lộ: “Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2007, đội Hải Dương của chúng tôi vô địch. Rất bất ngờ, thầy “Giôm” đã chọn chúng tôi mà không cần phải kiểm tra khi gia nhập “lò” HA.GL - Arsenal JMG”.

Đặc biệt nhất là trường hợp của Văn Sơn. Những tưởng Sơn đã nằm ngoài bộ nhớ của các chuyên gia Arsenal JMG vì khi đó bị bệnh quai bị. Tuy nhiên, Sơn vẫn được chọn và trở thành một trong những học viên xuất sắc nhất của lò đào tạo này.

Minh chứng, Văn Sơn cùng với Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh là 4 học viên đầu tiên hoàn thành cấp độ 3 trong các bài tập và được mang giày thi đấu và tập huấn. Chàng hậu vệ được ví như “Daniel Alves của Việt Nam” (cũng mang áo số 2), là cầu thủ duy nhất của HA.GL - Arsenal JMG lọt vào danh sách bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất tại giải Sanix Cup 2013 được tổ chức lại Nhật Bản hồi đầu tháng 6.

Ở vị trí tiền vệ cánh phải (hoặc trái), Văn Thanh đang là một cầu thủ đầy triển vọng và sẽ là sự lựa chọn đáng tin cậy của HLV Graechen trong tương lai. Và cuối cùng là Đức Huy, người hơn 1 tuổi (sinh năm 1995) so với 3 cầu thủ nói trên, nhưng lại đang thuộc biên chế của đội Hà Nội và tương lai là HN.T&T, cũng đã có những màn trình diễn đầy thuyết phục qua các giải đấu trong màu áo U19 Việt Nam.

Vĩ thanh

Để có được thành công vừa qua, ít ai biết Văn Thanh và Văn Toàn từng phải “học đúp” vì không vượt qua được các bài tập của học viện HA.GL - Arsenal JMG. Tuy nhiên, với nỗ lực và ý chí của mình, 2 cầu thủ này đã có những sự bứt phá mạnh mẽ và bây giờ đang trở thành một trong những học viên ưu tú của học viện và cả của đội U19 Việt Nam.

Văn Toàn đang trở thành một “sát thủ” ở tuổi 17, vừa giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng tại giải U19 Đông Nam Á 2013. Và tiếp theo là màn trình diễn đầy ấn tượng khi hợp với Công Phượng trở thành cặp bài trùng hay nhất vòng loại U19 châu Á 2014.

Với Đức Huy, nhiều người đã rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh chơi cùng với các cầu thủ của HA.GL - Arsenal JMG trong màu áo U19 Việt Nam. Nhưng tiền vệ này như  đã hiểu các đồng đội đến “chân tơ kẽ tóc”. Sự lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ cánh trái của HLV Greachen là minh chứng cho năng lực của Đức Huy trong màu áo đội tuyển.

“Đấy có lẽ là cái duyên, chúng tôi cùng đến từ Hải Dương nhưng mỗi người một sự lựa chọn, mỗi CLB. Bây giờ thì tất cả được cùng sát cánh trong màu áo đội tuyển, đó thực sự là một vinh dự không phải ai cũng có được”, Đức Huy chia sẻ.

Rõ ràng, “tứ trụ” của HLV Graechen sẽ còn tiến xa nếu tiếp tục “tôi luyện” và có sự cầu tiến. Và tương lai, họ không chỉ là niềm tự hào của người hâm mộ Hải Dương, mà còn cả của bóng đá Việt Nam.

Lấy 4 chọn 3

Thực tế, ở lò HA.GL - Arsenal JMG còn có một cầu thủ người Hải Dương khác là Nguyễn Văn Anh, cùng học khóa I với Văn Toàn, Văn Sơn và Văn Thanh. Thế nhưng, cầu thủ này đã rời Hàm Rồng vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.


Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn