Ngoại hạng 2/10: Man City bị Guardiola 'đá đểu'

Thể thaoThứ Tư, 02/10/2013 11:34:00 +07:00

(VTC News) - Trước chuyến làm khách tại Etihad của Man City, Pep Guardiola bất ngờ có những lời lẽ bóng gió về khả năng của đối thủ

(VTC News) - Trước chuyến làm khách tại Etihad của Man City, Pep Guardiola bất ngờ có những lời lẽ bóng gió về khả năng của đối thủ.


Man City có thể vào chung kết
Làm khách tại Etihad nhưng Bayern Munich vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, với bản tính khiêm nhường thường thấy, Pep Guardiola tiếp tục tâng bốc Man City, mà cụ thể là Manuel Pellegrini lên tận mây xanh.
pellegrini
Pellegrini được Guardiola tâng bốc  

Nhà cầm quân trẻ tuổi phát biểu trước trận đấu: "Tôi đã có dịp đối đầu vài lần với Pellegrini khi ông ấy còn dẫn dắt Villarreal, Real Madrid và Malaga. Tôi có được kết quả tốt là vì tôi được sở hữu đội bóng mạnh nhất thế giới là Barca lúc đó".
"Thật thích thú khi được trở thành một người như Manuel. Dấu ấn của ông ấy ở khắp mọi nơi mà ông đi qua. Man City năm nay cũng phải ngoại lệ. Họ có khả năng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, và cũng giống như Borussia Dortmund năm ngoái đã đi một mạch tới trận chung kết, điều ấy cũng có thể lặp lại với Man City", Guardiola nói thêm.
Chưa biết đây có phải là lời nhận xét thật lòng của Pep hay không, nhưng rõ ràng với những gì mà The Citizens đã thể hiện từ đầu mùa, chỉ những người giàu trí tưởng tượng mới nghĩ rằng họ có thể tới Da Luz, Bồ Đào Nha vào tháng 5/2014.
mourinho
Mourinho hoàn toàn tin tưởng vào việc đi tiếp của Chelsea 

Mourinho lại nổ vang trời
Chelsea đã kịp lấy lại thăng bằng sau trận thua 1-2 bất ngờ trước Basle ở lượt trận đầu tiên. Chiến thắng 4 sao trước Steaua giúp The Blues trở lại cuộc đua giành quyền vào vòng 16 đội. Chỉ cần 1 kết quả tốt trước đội đầu bảng Schalke ở vòng đấu kế tiếp, đội bóng thành London hoàn toàn có quyền tin vào điều ấy.
Đó là lý do khiến Jose Mourinho tiếp tục nổ. Phát biểu trên Sky Sport, chiến lược gia người Bồ khẳng định: "Tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng. Trận thắng hôm nay hết sức quan trọng, bởi nếu không chúng tôi sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn. Chelsea đã kiểm soát được tình hình, và chỉ cần có điểm trước Schalke, đồng thời đánh bại Basle, rồi Steaua, chúng tôi sẽ đi tiếp".
Bên cạnh đó, Người đặc biệt cũng chia sẻ về chấn thương của Torres: "Chúng tôi phải chờ kết quả kiểm tra vào ngày mai, và tôi hy vọng nó không nặng như của Van Ginkel".
Anderson bắt đầu bị "đì"
Liên tục có những màn trình diễn đáng thất vọng, tiền vệ người Brazil đã bị David Moyes cho ngồi nhà trong chuyến hành quân tới Ukraine. Cùng chịu cảnh theo dõi trận đấu qua tivi với Anderson còn có Fabio, Zaha và Rio Ferdinand.
Điều đáng quan tâm nhất với Quỷ đỏ - tình trạng sức khỏe của Van Persie - vẫn chưa thể kết luận rõ ràng. Moyes cho biết, ông chỉ quyết định có để chân sút người Hà Lan đá chính hay không ít giờ trước khi trận đấu diễn ra.
moyes van persie mặc complet
Van Persie vẫn chưa chắc được ra sân 

Torres vừa vui vừa buồn
Chỉ ít giờ sau khi nhận được tin FA sẽ không treo giò thêm 3 trận vì lỗi với Vertonghen, Torres đã phải nhận tin buồn vì vết đau nơi đầu gối. El Nino đã gặp vấn đề về dây chằng và đành tập tễnh rời sân khi mới chỉ thi đấu được 10 phút đêm qua.
Như vậy, ngoài việc nghỉ trận Norwich, do phải nhận 2 thẻ vàng trận trước, rất có thể El Nino sẽ vắng mặt trong đợt tập trung tiếp theo của Đội tuyển Tây Ban Nha. Chelsea cũng có thể bị ảnh hưởng nếu chấn thương của Torres nặng, và như thế, việc FA kết luận "Sẽ không có bất cứ hành động nào chống Torres" với The Blues cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.
torres móc mũi vertonghen
Torres sẽ không bị treo giò thêm 3 trận vì hành động này 

Wenger chưa dám nghĩ tới Dortmund
Giành 6 điểm sau 2 vòng đầu tiên của Champions League, Arsenal tràn đầy hy vọng đi tiếp. Mặc dù vậy, trước 2 cuộc thử lửa với Borussia Dortmund, Arsene Wenger vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông từ chối mọi bình luận về đội bóng nước Đức và chỉ trả lời gọn lỏn: "Hai trận đấu với họ sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quyết định".
Hiện đội bóng vùng Ruhr đang xếp thứ ba tại bảng F, cùng có 3 điểm như Napoli nhưng đứng sau vì thua trong trận đối đầu trực tiếp. Mặc dù vậy, với phong độ cực cao của Marco Reus cùng tài dẫn dắt của Jurgen Klopp, Giáo sư vẫn không dám mạnh mồm, bất chấp Mesut Ozil cùng các học trò của ông đang thăng hoa.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn