Ấm ức của 'báu vật' bầu Đức vẫn chưa là gì

Thể thaoThứ Ba, 24/09/2013 03:22:00 +07:00

(VTC News) - U19 Việt Nam đã bị xử ép khá nhiều trong trận chung kết U19 Đông Nam Á, nhưng so với những đội bóng sau, nỗi ấm ức ấy chưa thấm vào đâu.

(VTC News) - U19 Việt Nam đã bị xử ép khá nhiều trong trận chung kết U19 Đông Nam Á, nhưng so với những đội bóng sau, nỗi ấm ức ấy chưa thấm vào đâu.


Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2002 được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc là một giải đấu vô cùng đáng nhớ, không chỉ bởi sự chu đáo của hai nước đồng chủ nhà mà còn vì thành tích vượt ngoài sức tưởng tượng của xứ sở kim chi.
u19 việt nam khóc
So với nỗi đau của Bồ Đào Nha, Italia hay Tây Ban Nha ở World Cup 2002, nỗi buồn của U19 Việt Nam chưa là gì 

Với nền tảng thể lực dẻo dai cùng lối chơi hợp lý, đội tuyển Hàn Quốc đã lọt vào tới tận bán kết và chỉ chịu dừng bước trước đội tuyển Đức, đội bóng sở hữu Michael Ballack đang trong giai đoạn đỉnh cao.
Dẫu vậy, niềm vui của đội bóng đồng chủ nhà đã không thực sự trọn vẹn khi con đường tới vòng bán kết của họ thấm quá nhiều nước mắt của... các đối thủ. Từ trận đấu gặp Bồ Đào Nha ở vòng bảng, cho tới Italia ở vòng 1/8 và Tây Ban Nha ở tứ kết, trận đấu nào cũng để lại trong lòng khán giả những hoài nghi về sự công tâm của các vị vua áo đen.
Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Bồ Đào Nha, đội bóng của Guus Hiddink đã hưởng lợi không nhỏ từ 2 chiếc thẻ dành cho Joao Pinto và Beto. Để rồi ở vào thế buộc phải thắng, Park Ji Sung đã làm cả đất nước Hàn Quốc vỡ òa chỉ 4 phút sau khi đội nhà được chơi hơn 2 người.
Sau trận đấu, rất nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha đã khóc vì cho rằng họ bị xử ép. Manuel Rui Costa, Sergio Conceicao và một số ngôi sao khác đã gục xuống sân.
Byron Moreno
Byron Moreno - vị trọng tài tai tiếng ở World Cup 2002 

Tới trận đấu với Italia, trọng tài chính Byron Moreno tiếp tục điều khiển trận đấu theo hướng có lợi cho đội chủ nhà. Vị trọng tài trẻ này đã bỏ qua rất nhiều lỗi chơi xấu của Hàn Quốc, mà đỉnh điểm là pha thượng cẳng chân của Lee Chun Soo với Paulo Maldini.
Không những vậy, quyết định đuổi Francesco Totti vì cho rằng Hoàng tử thành Rome ngã vờ đã tiếp tục đẩy Italia vào thế thiệt thòi, để rồi 2 phút trước khi thời gian của 2 hiệp phụ kết thúc, đội bóng xứ mỳ ống đã gục ngã.
Nỗi buồn của Châu Âu chưa chịu khép lại vì ở vòng tứ kết đến lượt Tây Ban Nha hùng mạnh gục ngã. Lần này, không có một chiếc thẻ đỏ nào được tặng cho những chú bò tót, nhưng có đến 2 lần, đội bóng của Juan Antonio Camacho không được công nhận bàn thắng mà chẳng hiểu lý do vì sao.
Giống như Italia trước đó, sức ép khủng khiếp của hàng vạn khán giả Gwangju và tâm lý ức chế do bị xử ép khiến Tây Ban Nha gục ngã trên chấm phạt đền.
Hơn 11 năm đã trôi qua, nhưng nỗi buồn ngày nào của Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha giờ đã có thêm một đội bóng nữa để chia sẻ, đó là U19 Việt Nam.
Những tình huống Hàn Quốc được trọng tài nương tay


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn