Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh thắng dễ dàng

Thể thaoThứ Hai, 16/09/2013 07:00:00 +07:00

Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh đã đánh bại Võ giáo đầu Võ Minh Nhất trong trận tứ kết thứ 2 của Trạng cờ Quý Tỵ.

Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh, cái tên mà bất cứ ai phải đối đầu với anh cũng thấy rùng mình, bởi chất sáng tạo trong cờ của anh như dòng sông không bao giờ ngừng chảy.


Nổi tiếng giang hồ từ hàng chục năm nay, lại được quần hùng đồn thổi là cờ nhanh bất khả chiến bại. Anh mới trở về từ Trung Quốc trong giải Quốc tế Nam Ninh.
       
Quay trở lại với Võ giáo đầu Võ Minh Nhất, anh vừa đạt thành công lớn khi đưa đội tuyển Bình Phước vô địch đồng đội trong giải lục tỉnh miền Đông Nam Bộ, trước giải đấu lớn nhất trong năm đang chờ đợi ( A2 tại Cần Thơ ). Chẳng có gì làm nức lòng quân sĩ hơn, nếu vị tướng oai hùng của họ tiến bước vững vàng vào vòng tứ kết Trạng Cờ Quý Tỵ.
 
Cả hai cùng sở hữu năng lực bẩm sinh trong cờ tướng, cùng sớm nổi danh và sở hữu sức tính bền bỉ đáng kinh ngạc. Có thể nói, đây là cuộc chạm trán long trời lở đất của hai danh thủ đến từ hai thế hệ. Hơn nữa, họ lại là những đại diện ưu tú nhất của Đà Nẵng và Bình Phước .

Trước trận, 2 đối thủ đã tặng nhau những món quà thật ý nghĩa. Kỳ thủ Võ Minh Nhất tặng đối thủ của mình gói hạt điều – đặc sản xứ sở quê hương Bình Phước của anh. Đáp lại, Trần Văn Ninh tặng lại Võ Minh Nhất một cuốn sách về các giải pháp xử lý cờ tàn in bằng tiếng Trung.

Bước vào trận đấu, cả hai triển khai một thế trận chắc chắn. Trong khi chưa có cú ra đòn nào đáng chú ý, tương quan lực lượng gần như còn nguyên, thì một sai lầm rất khó tin đã xảy ra. Võ Minh Nhất khi đọc khẩu lệnh xe 1 tiến 6, lại đọc nhầm thành xe 1 tiến 5, vào đúng chân mã đối phương.

Tất nhiên, Trần Văn Ninh không bỏ lỡ cơ hội. Nước đi của Nhất khiến tất cả giới chuyên môn, người hâm mộ đều sửng sốt, bàng hoàng, không tin vào mắt mình.

Ca-bin bình luận trầm lắng hẳn, vì tất cả đang háo hức chờ đợi một trận thư hung đỉnh cao. Cảm xúc hẫng hụt, chưng hửng bao chùm toàn khán phòng. Võ Minh không những “hào phóng” tặng một gói hạt điều, mà anh còn “hào phóng” tặng cả… một con xe.

Sau sai lầm tai hại đó, Võ Minh Nhất đã đổi 1 pháo, 1 mã lấy 1 xe của Trần Văn Ninh, chấp nhận một đổi hai để giảm bớt sự lợi hại đôi song xe của đối phương. Tuy nhiên, những trận cờ đỉnh cao, một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá quá đắt, nói gì mất hẳn một con xe, chẳng khác gì mất đi một cánh tay của võ sĩ đấm bốc trên võ đài.

Kết cục của trận đấu là điều ai cũng có thể đoán trước. Cuộc thư hung rất đáng được chờ đợi, được ví như “Long – Hổ tranh hùng” cuối cùng đã kết thúc sớm, hết khoảng nửa thời gian so với quy định. Sau trận đấu, Võ Minh Nhất còn chưa hết bàng hoàng, anh chia sẻ: “Tôi cũng bất ngờ với chính bản thân mình, các kỳ thủ thường ít mắc sai lầm, không hiểu sao tôi lại mắc vào sai lầm này…” Còn Trần Văn Ninh chỉ chia sẻ chuyến đi Trung Quốc của mình để giao lưu học hỏi.

Như vậy, Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh là cái tên thứ hai, cầm lệnh bài, giành quyền vào vòng tứ kết Trạng cờ Quý Tỵ 2013.


P.V


Bình luận
vtcnews.vn