Ở Barca, ai mang 'quốc tịch sao Hỏa'?

Thể thaoThứ Ba, 19/03/2013 07:22:00 +07:00

Cây biếm bóng đá nổi tiếng Omar Momani từng vẽ một bức tranh, trong đó Ronaldo và Messi tươi cười bước xuống từ đĩa bay.

Cây biếm bóng đá nổi tiếng Omar Momani từng vẽ một bức tranh, trong đó Ronaldo và Messi tươi cười bước xuống từ đĩa bay.


Đó là khi Mourinho tranh cãi với Vilanova về việc ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mou nói rằng nếu Messi xuất sắc nhất địa cầu, thì Ronaldo hay nhất vũ trụ: “Anh ta không đến từ Bồ Đào Nha. Anh ta đến từ sao Hỏa”.


1. Nhưng Sao Hỏa có thể sẽ phật lòng trước tuyên bố ấy. Nó là một hành tinh khắc nghiệt, khí quyển có 95% là carbon dioxide, nhiệt độ có lúc xuống đến -85oC. Và nếu ai đó phải mang “quốc tịch Sao Hỏa”, thì đó không phải là CR7 và Messi, mà là David Villa.

 Bộ đôi ngoài hành tinh Ronaldo-Messi

David Villa đến Barca từ Valencia với giá 40 triệu euro. Mọi thứ với anh chỉ suôn sẻ được một mùa giải. Rồi sau đó là chấn thương đằng đẵng, là việc đánh mất vị trí trong đội hình và đôi lúc trở thành tiền đạo thứ 4. Người ta đồn rằng Villa đã bị cô lập ở Barca, khi “đấng toàn năng” Messi quát nạt anh trên sân.

Villa đã sống trong khí quyển Sao Hỏa suốt gần một năm trời. Anh chỉ còn cách sân bay Barcelona một cuốc taxi: Arsene Wenger đã ngưỡng mộ anh từ lâu, sếp cũ Txiki Begiristain cũng thèm có anh trong đội hình Man City. 14 tháng nữa là Villa hết hợp đồng. Bán anh ngay trong mùa Hè 2013 là được giá nhất.

2. Villa đáp xuống trái đất bằng 2 pha chạm bóng. Một bằng chân phải, một bằng chân trái. Pha chạm bóng bằng chân phải loại bỏ người đang kèm anh. Pha chạm bóng bằng chân trái đưa bóng đi qua thủ môn Abbiati vào góc xa khung thành Milan. Chỉ một cơ hội, và Barca chính thức có vé vào vòng tứ kết Champions League.

“Te lo mereces, Guaje, te lo mereces!” – Pedro gào lạc cả giọng. Đó cũng là tiêu đề lớn của tờ El Pais trong ngày hôm sau. Tạm dịch là: “Anh xứng đáng với điều này, Guaje”.

Villa tận dụng cơ hội để trở lại là chính mình

Villa tất nhiên xứng đáng với một vị trí trong bầu khí quyển nóng ấm của Trái đất. Bởi anh đã tận dụng cơ hội một cách hoàn hảo. Anh không thắng Milan. Anh đã thắng Barcelona.

Bây giờ thì người Nou Camp tán tụng Villa như thể anh vẫn ở đó, từ lâu lắm, vẫn ghi bàn đều đặn và chưa từng ngồi dự bị. Từ Messi, Iniesta cho đến Roura. Hôm qua, HLV Wenger nhận một tin buồn: Barca đang đề nghị Villa gia hạn hợp đồng.

3. Sự trở lại của Villa còn đặc biệt hơn nữa nếu đặt nó cạnh một người cũng đang phải sống trong “khí quyển Sao Hỏa”. Đó là cầu thủ còn lại trong hàng tiền đạo Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, Fernando Torres.

Một người là “Đứa bé” trong tiếng Tây Ban Nha, El Nino. Một người là “Đứa bé” trong tiếng vùng Asturia, El Guaje. 6 tháng sau khi Villa đến “Sao Hỏa” Barca, Torres đến “Sao Hỏa” Chelsea. Cả hai cùng chịu áp lực của một hợp đồng chuyển nhượng bom tấn. Cả hai đều gánh kỳ vọng của những nhà vô địch. Và rồi cả hai đều lận đận.


Khí quyển của Fernando Torres thậm chí còn nhiều dưỡng khí hơn Villa. Ở Stamford Bridge, các HLV vẫn nhận chỉ thị phải cho anh ra sân. Di Matteo bị sa thải ít ngày sau khi công khai bày tỏ mong muốn loại anh khỏi đội hình.

Nhưng Torres đã bỏ phí quá nhiều pha chạm bóng của cuộc đời. Bây giờ, chính anh mới là người sẽ bị bán rẻ. Và không phải tới Man City hay Arsenal, mà có thể là một CLB ở vùng Makhackala lạnh giá nước Nga. Một đứa bé đã trưởng thành, một đứa bé mãi là đứa bé.

Phải trả lời sự ví von của Jose Mourinho như thế này: “Thực ra, sống được ở Trái đất mới là điều khó nhất của mỗi con người”.


Đức Hoàng (Báo Bóng đá)

Bình luận
vtcnews.vn