"Nếu như bảo chúng tôi sử dụng xe vào việc đi chùa hay đi việc riêng nó lại khác, còn việc (sử dụng xe) đi học là việc hoàn toàn chính đáng!". Ông Nguyễn Viết Hưng, Chủ tịch UBND TP. Nam Định, người sử dụng xe công BKS 18B-6868 (lộc phát, lộc phát) đi học, phân bua.
- Ông có bình luận gì về thông tin ông sử dụng xe công mang biển "lộc phát, lộc phát" đi học mà báo chí vừa đăng tải?
- Cái xe này không phải xe riêng của Chủ tịch UBND TP. vì UBND có 4 đồng chí thường trực gồm 1 Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch, 2 đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND nữa là 6. Chỉ có 2 xe con và 1 xe 7 chỗ. Nếu Chủ tịch đi riêng cả thì các đồng chí kia đi vào đâu? Tôi vẫn đi làm hàng ngày bằng xe máy chứ không phải xe ôtô.
|
| Chiếc xe công mang biển "lộc phát" mà các quan chức TP. Nam Định sử dụng đi học. Ảnh: Báo Tiền Phong |
Thế còn chuyện dùng xe công đi học là thế này: Chúng tôi học vào tối thứ Sáu. Nếu chúng tôi đi từ chiều thì phải bỏ mất buổi làm việc chiều, trong khi công việc thì không thể bỏ được. Xe thì không phải đi một mình tôi mà TP lúc bấy giờ có 3 người, thêm một đồng chí bên Sở Kế hoạch nữa là 4 người. 4 người cùng học, chung một xe lên. Khi về, chúng tôi thường về tự túc vào chiều Chủ nhật bằng xe ôtô ngoài. Tôi còn phải mang hẳn xe máy lên đó đi học cơ mà!
Trường hợp báo chí nêu là chúng tôi thi cả hai môn vào buổi sáng và buổi chiều (Chủ nhật ngày 15/10 - PV). Đó là 2 môn thi chuyên ngành cuối cùng trong khoá học.
Cái việc đi học đúng là nâng cao trình độ cho mình nhưng không phải học cho cá nhân hay gia đình mình mà chính là phục vụ nhiệm vụ (công việc - PV). Chuyên ngành chúng tôi là về kinh tế chính trị, thậm chí có khi Nhà nước còn phải triệu tập cả lãnh đạo lên để chu cấp tiền ăn, tiền học.
Nói thật, đối với tôi, việc dùng xe của UBND TP. thì tôi đã nói trong Văn phòng UB rồi. Đi ra khỏi TP., các đồng chí thường trực phải ký vào lịch trình xe, kể cả từ Chủ tịch đến Phó chủ tịch. Những ngày sử dụng xe, tôi đã ký hết cả! Tôi đã tuyên bố là mỗi khoá học, tỉnh hỗ trợ chúng tôi từ 25 - 30 triệu đồng, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền xăng xe chúng tôi đã sử dụng. Tôi đã tuyên bố ngay ở Văn phòng như thế rồi cơ mà!
Hôm nay, khi nghe các đồng chí báo về, tôi mời hẳn Phó Văn phòng lên, yêu cầu đồng chí ấy phải công bố ngay điều chúng tôi đã cam kết, đưa cả lịch trình xe chúng tôi đã ký các năm, từ khi tôi làm Chủ tịch đến nay.
- Nghĩa là ông đã ra quyết định thanh toán tiền sử dụng xe công vào việc đi học trước khi ông và các Phó chủ tịch TP. đi học?
- Quyết định thì tôi không ra mà là công bố trước văn phòng. Tôi cũng muốn nói thêm, trước khi tôi lên làm Chủ tịch UBND TP., điện thoại không khoán, cứ thế vô tư thanh toán. Nhưng khi tôi lên làm Chủ tịch, tôi yêu cầu là thanh toán theo đúng chế độ Nhà nước quy định.
Thứ hai nữa là xe ôtô ra khỏi TP., đồng chí nào đi phải ký vào đấy. Không chỉ việc chúng tôi đi học mà nhiều việc khác.
- Rắc rối về quy trình mượn xe công như vậy, tại sao ông và các cộng sự không thuê xe ngoài đi học cho tiện?
- Chúng tôi đi về bằng xe ngoài chứ! Nếu không vì công việc thì tôi sẵn sàng đóng cửa phòng vào lúc 2h chiều ngày cuối tuần (để đi xe ngoài - PV) nếu như tối thứ Sáu tôi phải đi học. Tôi phải đi học vào lúc 6h chiều thì xin phép đi từ lúc 2h, thì công việc lại, tuần sau mới giải quyết tiếp.
Hiện nay ở TP. Nam Định, chúng tôi còn trẻ, có nhiều đổi mới, nhiều cái làm tương đối quyết liệt cho nên đại bộ phận dân chúng ủng hộ! Tôi nói thật, tôi làm Chủ tịch nhưng không ai phải đến nhà tôi giải quyết tranh chấp cả!
- Bất luận thế nào, việc dùng xe công đi học đã được đưa ra dư luận. Nếu Thủ tướng yêu cầu xem xét, xử lý thì sao, thưa ông?
- Thì chúng tôi đã công bố và có lịch trình hoàn trả số tiền sử dụng xe. Thứ hai, tôi nghĩ là Thủ tướng sẽ phải cân nhắc công tư thế nào. Bởi vì cán bộ Nhà nước đi học còn được thanh toán 100% lương. Chúng tôi là sinh viên, đang đi học phục vụ chuyên môn như thế thì trách nhiệm, đãi ngộ đối với chúng tôi thế nào?
Chúng tôi không thể học thì cũng chẳng ai bắt buộc, đúng không? Trong khi Nhà nước đang khuyến khích chúng tôi đi học cơ mà! Nếu như bảo chúng tôi sử dụng xe vào việc đi chùa hay đi việc riêng nó lại khác, còn việc (sử dụng xe) đi học là việc hoàn toàn chính đáng! Nói thật, tôi thấy tinh thần của mình có phần... giảm sút!
- Xin cảm ơn ông!
Nguyệt Minh (thực hiện)
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?