Ngày 24/9, hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, giám định lô hàng nhỏ trong số hai lô hàng bị giữ trước đó, đã xác định có 428 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 150.330 USD nhập lậu. Lô hàng thứ hai, khoảng hơn 1.000 viên kim cương nữa đang được cơ quan công an trưng cầu giám định.
Trước đó, 23h ngày 22/9, qua nghiên cứu danh sách hành khách nhập cảnh trong chuyến bay từ Hong Kong tới Tân Sơn Nhất, hải quan xác định có hai hành khách "đi lại nhiều lần" qua cửa khẩu, cần phải đưa vào diện kiểm tra trọng điểm. Đó là Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1966) và Trần Bỉnh Tâm (sinh năm 1940), đều ngụ tại TP HCM.
Cả hai người này đều ghi trên tờ khai "không có hàng hóa khai báo". Khi hải quan yêu cầu kiểm tra, cả hai vẫn một mực khẳng định không có hàng hóa gì phải khai theo qui định.
Hải quan đã tiến hành mở hành lý, kiểm tra bằng phương pháp thủ công và lần lượt phát hiện một lượng kim cương lớn được cất giấu hết sức tinh vi. Các viên kim cương lớn, nhỏ được Tài và Tâm gói bằng giấy cacbon nhét vào đế chân đèn ngủ và chặn bằng những miếng kim loại để khi qua máy soi không phát hiện được. Một số lượng kim cương khác được nhét dưới đáy vali dày, máy soi khi kiểm tra sẽ không thể phát hiện.
Hải quan cửa khẩu đã báo cho lực lượng công an tiến hành bắt giữ . Qua khai nhận ban đầu của Tài và Tâm, lực lượng công an đã kiểm tra một cửa hàng buôn bán vàng bạc, đá quí tại quận 11, TPHCM.
Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất Nguyễn Thị Thu Hương nhận định, đây có thể là một đường dây buôn lậu đá quí qui mô lớn từ nước ngoài vào TP HCM với thủ đoạn tinh vi.
Trước đó không lâu, hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã từng phát hiện một vụ nhập lậu hơn 5.000 viên kim cương do một người nước ngoài chủ mưu.
(Theo Tuổi Trẻ)
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?