Đường Sài Gòn ngập rác, dòng nước đen ngòm sau mưa

Thời sựThứ Hai, 16/05/2016 07:11:00 +07:00

Mặc dù chờ đợi một cơn mưa để giải nhiệt, nhưng nhiều người dân ở dọc tuyến đường Lê Văn Việt (P. Hiệp Phú, Q.9, TP HCM) và Lã Xuân Oai (P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP HCM) lại méo mặt khi mưa đổ xuống.

Mặc dù chờ đợi một cơn mưa để giải nhiệt, nhưng nhiều người dân ở dọc tuyến đường Lê Văn Việt (P. Hiệp Phú, Q.9, TP HCM) và Lã Xuân Oai (P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP HCM) lại méo mặt khi mưa đổ xuống.

Chiều 16/5, cơn mưa lớn ở Sài Gòn tưởng như làm mát lòng mát dạ người dân Sài Gòn nhưng rất nhiều người dân lại tỏ vẻ ngao ngán khi mưa xuống.
Đoạn trước cổng chợ Hiệp Phú (đường Lê Văn Việt, Q.9) ngập đầy rác sau mưa. ẢNH: THANH TUYỀN
Đoạn trước cổng chợ Hiệp Phú (đường Lê Văn Việt, Q.9) ngập đầy rác sau mưa. ẢNH: THANH TUYỀN 

Đường ngập rác, mùi hôi thối từ các ống cống, rác từ các ống cống trồi lên tràn vào nhà; dòng nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối khiến nhiều người dân lắc đầu.

Người tham gia giao thông thì phải cực nhọc, bì bõm lội giữa dòng nước đen ngòm, dễ bị rơi vào bẫy của những ống cống với hố sâu trên mặt đường. Đặc biệt, phần đường nằm trước chợ Hiệp Phú (Quận 9, TP HCM) tràn ngập rác sau mưa, rác cũng tràn vào nhiều nhà dân ở khu vực này.
Người dân ở đây cho biết, rác tràn lên từ các ống cống gần đó. ẢNH: THANH TUYỀN
Người dân ở đây cho biết, rác tràn lên từ các ống cống gần đó. ẢNH: THANH TUYỀN 

“Nắng nóng ai mà chẳng mong trời mưa, nhưng mưa thì gia đình tôi lại khổ quá”- cô Kim Anh (người dân sống ở đường Lê Văn Việt) chia sẻ. “Ở đây gần như là phải hứng rác mỗi khi mưa xuống. Mưa làm rác, nước từ các ống cống trồi lên gây hôi thối và dơ vô cùng. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nay rồi, cứ mưa xuống là người dân chúng tôi lại ngửi mùi hôi thối của nước và rác”- cô nói thêm.
Người dân ở gần khu chợ quét rác để ngăn rác tràn vào nhà. ẢNH: THANH TUYỀN
Người dân ở gần khu chợ quét rác để ngăn rác tràn vào nhà. ẢNH: THANH TUYỀN 

Ở gần khu chợ Hiệp Phú (Đường Lê Văn Việt, quận 9, TP HCM), chú Trần Hoàng Long lắc đầu: “Cứ mưa là rác từ đâu lại tụm lại thành một đống, hôi lắm, nước thì lúc đầu còn thấy sạch chứ sau vài phút là đen ngòm và bốc mùi”.

Không riêng gì tuyến Lê Văn Việt, người tham gia giao thông di chuyển qua đoạn Lã Xuân Oai cũng gặp khó khăn khi đường ngập sâu, xe chết máy, nhiều ống cống tạo lỗ sâu hoắm khiến nhiều người dễ lọt vào hố.
Một ống cống trên đường Lã Xuân Oai (P. Hiệp Phú, Q.9), đoạn đường với lỗ hỏng sâu có thể bẫy người di chuyển rơi vào ống cống bất cứ khi nào. ẢNH: THANH TUYỀN
Một ống cống trên đường Lã Xuân Oai (P. Hiệp Phú, Q.9), đoạn đường với lỗ hỏng sâu có thể "bẫy" người di chuyển rơi vào ống cống bất cứ khi nào. ẢNH: THANH TUYỀN 

Chú Nguyễn Văn Bảy cho biết, dù mưa không lớn nhưng đoạn đường này vẫn thường bị ngập và xe bị chết máy là chuyện bình thường.
ước ở đường Lê Văn Việt ngập đến nửa bánh xe sau trận mưa chiều nay, dòng nước đen ngòm, gây mùi hôi thối. ẢNH: THANH TUYỀN
ước ở đường Lê Văn Việt ngập đến nửa bánh xe sau trận mưa chiều nay, dòng nước đen ngòm, gây mùi hôi thối. ẢNH: THANH TUYỀN 

“Chỗ này cứ mưa to một xíu là lại ngập thôi. Mà nguy hiểm hơn là mấy cái ống cống to quá, lại sâu, mặt đường bị lõm xuống. Nước mưa làm khuất đi lỗ hỏng đó nên nhiều người bị rơi vào đó lắm”.
Một người dân phải bẻ lái lên vỉa hè khi kịp nhìn rõ ở trước có hố sâu. ẢNH: THANH TUYỀN.
Một người dân phải bẻ lái lên vỉa hè khi kịp nhìn rõ ở trước có hố sâu. ẢNH: THANH TUYỀN. 


Nguồn: PLO
Bình luận
vtcnews.vn