Ai có tự trọng sẽ rất xấu hổ khi xem những hình ảnh này

Thời sựThứ Tư, 04/05/2016 07:27:00 +07:00

Kết thúc 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, các du khách trở lại với cuộc sống thường nhật của mình, để lại các khu vui chơi, công viên, bãi biển ngập ngụa trong rác thải.

(VTC News) - Kết thúc 4 ngày kỳ nghỉ lễ, các du khách trở lại với cuộc sống thường nhật, để lại các khu vui chơi, công viên, bãi biển ngập ngụa trong rác thải.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài đến 4 ngày nên nhiều người dân tranh thủ đến các khu vui chơi, bãi biển tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Từ công viên trong nội đô Hà Nội đến các bãi biển đều chật cứng khách du lịch. 

Tất cả đều có một điểm chung là sau khi khách du lịch tận hưởng các cuộc vui thì gửi lại "bãi chiến trường" ngập ngụa rác, hôi thối và bốc mùi. Đây là những hình ảnh không ai muốn nhìn lại sau kỳ nghỉ lễ.

Video: Ngao ngán các điểm du lịch ngập rác sau nghỉ lễ


Công viên Yên Sở có diện tích hơn 320 ha được coi là công viên lớn nhất Việt Nam. Có không gian rộng, thoáng mát lại miễn phí vé vào cửa nên kỳ nghỉ lễ này công viên thu hút rất đông người đến du lịch dã ngoại.

Bỏ mặc những tấm biển đề nghị bỏ rác đúng nơi quy định, nhiều người vẫn vứt rác đầy bãi cỏ, thức ăn thừa vương vãi khắp nơi, bốc mùi khó chịu.

Thức ăn thừa, túi nilon phủ trắng các gốc cây, bãi cỏ ở Công viên Yên Sở (Hà Nội) sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày
Thức ăn thừa, túi nilon phủ trắng các gốc cây, bãi cỏ ở Công viên Yên Sở (Hà Nội) sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày - Ảnh: Dân Việt
Ngày 3.5, sau 3 ngày nghỉ lễ, bãi cỏ ở Công viên Yên Sở phủ đầy túi nilon, đồ ăn thừa vương vãi khắp nơi.
Ngày 3/5, sau 3 ngày nghỉ lễ, bãi cỏ ở Công viên Yên Sở phủ đầy túi nilon, đồ ăn thừa vương vãi khắp nơi - Ảnh: Dân Việt
Đồ ăn thừa bắt đầu bốc mùi khó chịu.
Đồ ăn thừa bắt đầu bốc mùi khó chịu - Ảnh: Dân Việt
Rác xả bừa bãi, khiến nhiều nhóm dã ngoại buộc phải ngồi ăn uống ngay cạnh các đống rác rười do những nhóm trước để lại khi ra về.
Rác xả bừa bãi, khiến nhiều nhóm dã ngoại buộc phải ngồi ăn uống ngay cạnh các đống rác rười do những nhóm trước để lại khi ra về - Ảnh: Vietnamnet

Một trong những hình ảnh gây ám ảnh nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay là hình ảnh rác ngập ngụa ở biển Cồn Vành (Thái Bình).

5 thanh niên ngồi nhậu giữa bãi biển ngập rác - Ảnh: FB Trần Hoàng Yến
Những hình ảnh không thể tưởng tượng nổi ở bãi biển - Ảnh: FB Trần Hoàng Yến
 
Không hiểu đây là tắm biển hay tắm rác - Ảnh: Zing
Nguồn ảnh: Zing

Không chỉ riêng biển Cồn Vành (Thái Bình) mà biển Quất Lâm (Nam Định) hay Hải Tiến (Thanh Hoá) cũng ngập trong rác.

Rác tràn ngập tại bãi biển Quất Lâm (Nam Định) sau ngày nghỉ lễ Ảnh: Lê Nam
Rác tràn ngập tại bãi biển Quất Lâm (Nam Định) sau ngày nghỉ lễ - Ảnh: Thanh niên
Rác thải của du khách và bèo tây từ cửa sông Lạch Trường dạt vào khiến một số khu vực thuộc bãi biển Hải Tiến (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) nhếch nhác
Rác thải của du khách và bèo tây từ cửa sông Lạch Trường dạt vào khiến một số khu vực thuộc bãi biển Hải Tiến (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) nhếch nhác - Ảnh: Thanh niên

Không chỉ ở công viên, bãi biển mà ngay cả thành phố du lịch Đà Lạt cũng rơi vào cảnh "người về, rác ở lại".

Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) tràn ngập rác - Ảnh: Tiền Phong
Khách du lịch vô tư xả rác xuống Hồ Xuân Hương - Ảnh: Tiền Phong



Thuỵ Miên
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn