Bị lấy mất gần nửa tỷ đồng để quên trên taxi, nam thanh niên cầu cứu

Thời sựThứ Ba, 29/03/2016 05:00:00 +07:00

Sau khi phát hiện mình để quên ba lô bên trong có số tiền hơn 400 triệu đồng trên taxi, anh Giang lập tức liên hệ với tài xế

(VTC News) – Sau khi phát hiện mình để quên ba lô bên trong có số tiền hơn 400 triệu đồng trên taxi, anh Giang lập tức liên hệ với tài xế để xin lại nhưng chiếc ba lô đã không còn trong xe.

Sáng 28/3, trao đổi với PV VTC News, anh Nguyễn Trường Giang (SN 1990, quê Lào Cai) nạn nhân của vụ việc đã tường trình lại toàn bộ sự việc.

Theo lời kể của anh Giang, vào hồi 17h ngày 19/3, anh cùng người anh họ tên Hoàng và thêm một người bạn nữa gọi taxi Mai Linh đi từ số 3 đường Tố Hữu (quận Hà Đông) đến khu vực gần trường THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) để mua ô tô.

Anh Giang kể lại vụ việc với PV
Anh Giang kể lại vụ việc với PV 

“Sau khi lên xe, tôi ngồi hàng ghế sau cùng anh Hoàng, sau lưng tôi có để 1 cái ba lô. Trong ba lô tôi mang theo quần áo, giấy tờ tùy thân và số tiền mặt tổng cộng là 426 triệu đồng, bao gồm: 220 triệu đồng tiền 200 ngàn, 200 triệu tiền 500 ngàn, 6 triệu đồng các loại tiền khác tôi để trong ví.

Số tiền ấy là công sức bố mẹ tôi đã gom góp và đưa cho tôi mang ra Hà Nội để mua ô tô phục vụ cho công việc sau này”, anh Giang nói.

Do tài xế taxi mới lái, không thạo đường nên khoảng 20’ sau anh Giang quyết định xuống xe để đi xe khác. Xuống xe chừng 5’, anh Giang chợt nhớ đã bỏ quên balo trên xe taxi. Vội vàng đuổi theo xe taxi nhưng không kịp, ngay sau đó anh Giang đã gọi đến tổng đài Mai Linh báo mất đồ.

Đơn tường trình và kêu cứu của anh Giang
Đơn tường trình và kêu cứu của anh Giang 

Tổng đài Mai Linh đã hợp tác tích cực và liên hệ với anh Tưởng là tài xế taxi. Khoảng 18h cùng ngày, anh Giang cùng tài xế Tưởng và một số bạn bè của Giang đã đến công an phường khu vực ngã tư Sở để trình báo vụ việc.

Sau khi nghe tường trình về vụ việc công an phường đã hướng dẫn anh Giang lên làm việc tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội.

Tại đây tài xế taxi Tưởng nói, sau khi anh Giang xuống xe
anh Tưởng đã chở 2 người khách đến ngõ 40 đường Trần Duy Hưng (quận Cầu giấy). Khi 2 người này xuống xe anh Tưởng đã đem chiếc ba lô kia cho 2 người khách vì tưởng rằng chiếc ba lô ấy là của họ. Chiếc ba lô mà anh Tưởng đưa trùng khớp với chiếc ba lô mà anh Giang miêu tả.

“Khi 2 người khách kia xuống xe tôi đã đưa chiếc ba lô cho họ, 2 người khách kia cũng không nói năng gì, cầm ba lô rồi đi luôn”, tài xế Tưởng cho hay.

Ngay sau đó, anh Giang, tài xế Tưởng, cùng một số người quen của anh Giang tiếp tục phối hợp cùng công an có mặt tại nhà nghỉ nơi 2 người đi taxi đang nghỉ.

Chỉ vài phút sau khi công an làm việc, 2 người khách trên đã khai nhận có nhặt được chiếc ba lô của anh Giang.

Tài xế Tưởng viết tường trình vụ việc
Tài xế Tưởng viết tường trình vụ việc 

Tuy nhiên, hai đối tượng trên cho biết, đã chia nhau số tiền nhặt được và tiêu hết rồi, hiện giờ chỉ còn lại quần áo, giấy tờ tùy thân, gần 100 triệu đồng tiền mặt và 3 chiếc Iphone 6.

“Khi công an xuống làm việc với 2 người khách mà tôi đã đưa nhầm chiếc ba lô của anh Giang,
tôi cũng có mặt. Tại đây, tôi thấy 2 đối tượng kia khai nhận là có lấy chiếc ba lô của anh Giang, bên trong có rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, 2 đối tượng này đã chia cho bạn bè, đi mua sắm gần hết, chỉ còn lại một ít. Cũng may là tìm thấy 2 người này, không thì tôi lại mang cái oan lớn”, anh Tưởng cho biết.

Về phía anh Giang khi nghe các đối tượng trình bày, anh nhất quyết không chịu nhận số tiền còn lại, yêu cầu họ phải trả đủ số tiền trên. Sau đó anh Giang đã để cơ quan công an giải quyết vụ việc trên với hy vọng lấy lại toàn bộ số tiền đã mất.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng anh Giang vẫn chưa nhận được số tiền đã mất, bên phía công an vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin gì.

VTC News tiếp tục thông tin vụ việc

Video: Tài xế taxi xuống xe dắt cụ già qua đường


Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn