'Nữ hiệp hoa hồng' xinh như hoa hậu: Từ mê trinh thám đến hành hiệp chính nghĩa

Pháp luậtThứ Năm, 11/02/2016 07:32:00 +07:00

Mê truyện trinh thám với những tình huống gay cấn, hồi hộp, cô gái trẻ nung nấu niềm đam mê được làm thám tử để điều tra, phá án.

(VTC News) - Mê truyện trinh thám với những tình huống gay cấn, hồi hộp, cô gái trẻ nung nấu niềm đam mê được làm thám tử để điều tra, phá án.

Nhiều người thường gọi cô bằng cái tên thân mật "hiệp sỹ hoa hồng", bởi ngoài cá tính mạnh mẽ, giỏi võ, năng động, nghĩa hiệp, Xuân Trường là cô gái có nét đẹp nữ tính, thùy mị, duyên dáng và cô là hiệp sỹ nữ duy nhất.

Từ đam mê làm thám tử đến... "hiệp sỹ đường phố"  

Có lẽ từ trước đến nay, trong nhóm "hiệp sỹ đường phố" hầu như chỉ nam giới tham gia, còn nữ thì không có hoặc có chỉ đếm đầu ngón tay, bởi tính chất công việc khó khăn mệt nhọc.

Ấy vậy mà công việc tưởng chừng như khó khăn ấy lại là đam mê, động lực của cô gái trẻ có cái tên mạnh mẽ Nguyễn Hồng Xuân Trường.
 "Nữ hiệp hoa hồng" Xuân Trường
Đón Tết Bính Thân 2016, Xuân Trường bước vào tuổi 28 với những kế hoạch mới cho bản thân như nhập học văn hóa tại trường Trung cấp để bổ túc kiến thức, thành lập Câu lạc bộ nữ tự vệ, làm đề án cấp cơ sở "Xã hội hóa nữ giới tự phòng chống và tự vệ bản thân"...

Là em gái út trong gia đình năm anh em, từ nhỏ đã thiếu bàn tay chăm sóc của người cha, bù lại cô được mẹ ruột là một võ sư khá nổi tiếng vùng “đất Thủ” tận tình chăm lo, bảo bọc. Bản thân cô gái lại có sở thích đọc truyện trinh thám nên cô luôn mang trong mình ước mơ được làm trinh sát hình sự để điều tra, phá án, truy bắt tội phạm.

Thiếu nữ Xuân Trường miệt mài tập luyện, mặc cho những chấn thương đau đớn liên tục xảy ra, với quyết tâm cao độ, cô đã tích lũy cho mình vốn kiến thức võ thuật. Chuyện không may xảy ra đối với gia đình, mẹ Trường bất ngờ bị bạo bệnh, tài chính suy kiệt, Xuân Trường buộc phải thôi học lớp 12 để gánh vác việc gia đình, lo trang trải kinh tế.
 Trong lần giao lưu giữa "hiệp sỹ" Bình Dương và TP.HCM
Cùng là người dân Bình Dương, Xuân Trường cũng đã nghe danh và ngưỡng mộ "hiệp sỹ" Nguyễn Thanh Hải với thành tích phòng - chống tội phạm trên địa bàn nên đến làm quen.

Thời điểm này, nhóm hiệp sỹ Bình Dương đang tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong Khu du lịch Đại Nam. Tuy nhiên, các nam "hiệp sỹ" chỉ đáp ứng về việc xử lý các đối tượng, nghi can nam giới, còn đối tượng, nghi can nữ giới thì có phần khó khăn nên việc cần tìm một cô gái để đảm đương công việc quan trọng nói trên là cấp bách.

Xuân Trường là một trong những cô gái được "hiệp sỹ" Thanh Hải đưa ra lời ngỏ. Sau quá trình kiểm tra, Xuân Trường đã đáp ứng tốt các tiêu chí đặt ra, được nhận vào làm việc tại bộ phận giữ gìn trật tự, phòng chống trộm cắp, móc túi, "quan tâm" các nghi can nữ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đây cũng là cơ duyên đưa Xuân Trường đến với đội "hiệp sỹ" Bình Dương và gắn kết cho đến nay.

"Ước mơ lớn nhất trong em là được học lại và xin thi vào ngành công an. Dù biết rằng lý lịch cha em có gì đó nhưng em vẫn không ngừng nuôi hy vọng" - Xuân Trường tha thiết.

Ngoài giờ làm việc hành chính, chăm sóc, đưa con đi học thì "nữ hiệp" còn mở lớp dạy võ kiếm thêm thu nhập, tham gia vào đội "hiệp sỹ" tuần tra, phối hợp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng phạm tội.

"Xuân Trường có niềm đam mê làm việc nghĩa, trừ gian, dẹp bạo không kém gì nam giới chúng tôi. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bản thân cô ấy phải đi làm công nhân, phụ chồng lo cuộc sống và chăm sóc con nhỏ, nhưng cô luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm ở địa phương.

Tinh thần, ý chí cũng như những kỹ năng về võ thuật của Trường đã góp phần không nhỏ tạo dựng nên niềm tin của người dân đối với đội phòng chống tội phạm chúng tôi" - Anh Nguyễn Thanh Hải (đội trưởng đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa).

Tinh thần nghĩa hiệp trong lúc truy bắt tội phạm

Nói về thuận lợi và khó khăn trong nghề, Xuân Trường tâm sự: "Cả đội "hiệp sỹ" toàn là nam, chỉ mình em là nữ nên em được các anh yêu thương quý mến nhiều nhất. Các anh tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cách nhìn đối tượng, xử lý tình huống, thậm chí khi rượt đuổi trên đường tránh bị phát hiện, đảm bảo an toàn cao nhất khi điều khiển phương tiện, khi giáp lá cà, khi bắt đối tượng khóa tay ra sao..."

Xuân Trường bộc bạch: "Nói gì thì nói cũng có những lúc yếu hơn nam giới, đâu phải cứ giỏi võ là đánh thắng được. Cái quan trọng là mình vững tin vào việc làm chính nghĩa của mình để lấy đó làm động lực, đối phó trong mọi tình huống với tội phạm để chiến thắng. Có những lúc nữ giới thường thuận lợi hơn nam giới, đó là khi đánh lạc hướng đối tượng, tiếp cận tội phạm dễ dàng, làm giả tình nhân trên đường, hoặc dụ dỗ lôi kéo "con mồi" ra hang ổ..."

Có một lần, Xuân Trường đóng vai "bồ" với đồng đội nam, cả hai chở xe vào khách sạn để tham gia phá án ma túy, vô tình một người bạn của chồng cô bắt gặp về báo lại với chồng Xuân Trường. Thế là vụ việc ầm ĩ cả lên, buộc các hiệp sỹ phải lên tiếng can thiệp, đưa ra các bằng chứng, chứng minh "nữ hiệp" trong sạch. Sau đó, đối tượng phạm tội bị tra tay vào còng, cơ quan chức năng khen thưởng hành động mưu trí, gan dạ của "nữ hiệp" Nguyễn Hồng Xuân Trường và đồng đội.
 Giấy khen, Bằng khen của "nữ hiệp" Xuân Trường
Hay vụ khác, lúc tan giờ làm ở công ty trên đường trở về nhà, Xuân Trường thình lình nghe tiếng tri hô “cướp, cướp, cướp...” của một phụ nữ đi đường nên phóng xe truy đuổi kẻ gian.

Đuổi được một lúc, hai đối tượng tự ngã xe lăn quay ra đường. Tưởng chúng bị thương nặng, cô lại gần xem xét, định gọi người dân xung quanh hỗ trợ đưa đi cấp cứu, thì bất ngờ một tên rút dao thủ sẵn trong người đâm cô. Tên còn lại cũng nhảy vào tiếp ứng.

Dù bị thương ở tay, cô vẫn khống chế được hai tên cướp giao cho công an địa phương trong sự thán phục của mọi người.

Có lần nọ, khi áp sát hai tên cướp, vì không muốn gây nguy hiểm tính mạng cho chúng, "nữ hiệp" Xuân Trường cố gắng khống chế để chúng giảm tốc độ, nhưng trong bước đường cùng, bọn cướp tung chân đạp cô té ngã ra đường. Dù chân tay đau buốt nhưng cô vẫn bật dậy, đuổi theo và tung một cước khiến hai tên cướp ngã nhào.

Sau khi đưa hai đối tượng cướp giật đến công an phường bàn giao, đồng đội của Trường đã đưa cô thẳng vô bệnh viện để băng bó vết thương.
 Thẻ đăng ký hiến xác
Với tinh thần nghĩa hiệp, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, "hiệp sỹ hoa hồng" Nguyễn Hồng Xuân Trường đã được Công an, chính quyền các cấp tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen.

Ngoài việc tham gia phong trào toàn dân giữ gìn an ninh trật tự, Xuân Trường còn được biết đến là "hiệp sỹ" trong tình nguyện hiến máu nhân đạo, khi hành động từ lúc còn là học sinh trung học cho đến nay. Và đặc biệt, Xuân Trường đã làm thủ tục tình nguyện hiến xác cho y học.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn