Bác sỹ bị côn đồ đánh vỡ mặt nhớ lại giây phút kinh hoàng

Sức khỏeThứ Sáu, 26/09/2014 09:35:00 +07:00

(VTC News) – Bác sỹ Phạm Thanh Tùng vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại giây phút kinh hoàng bị côn đồ đánh vỡ mặt.

(VTC News) – Bác sỹ Phạm Thanh Tùng vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại giây phút kinh hoàng bị côn đồ đánh vỡ mặt.

Giây phút bị đánh kinh hoàng

Chiều 25/9, bác sỹ Phạm Thanh Tùng vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Thanh Nhàn. Trên giường bệnh, với gò má trái mang vết thương từ vụ tấn công ngày 20/9, bác sỹ Tùng kể: “Tôi là bác sỹ ngoại khoa được phân công trực tại khoa cấp cứu hôm 20/9.

Bác sỹ Phạm Thanh Tùng vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Thanh Nhàn. (Ảnh: Nguyễn Tâm)
Vào thời điểm khoảng 22h, lúc đó còn có 3 ca chuẩn bị mổ cấp cứu thì một phụ nữ bế cháu bé tên Nguyễn Gia Huy vào. Cháu đi, đứng được, tỉnh táo hoàn toàn, sưng nề trán, không chảy máu. Người nhà khóc lóc nên tôi khám ngay.

Sờ trên sọ cháu không thấy lún nên tôi chưa vội cho cháu đi chụp chiếu mà để theo dõi tại phòng cấp cứu. Lúc đó, người phụ nữ đưa cháu vào, rồi mẹ cháu đến sau cũng khóc lóc bảo gọi cho bố cháu.

Vài phút sau, một tốp người vào hỏi: “Tại sao mày không chụp chiếu ngay?”. Tôi đã giải thích cháu bé đang hoảng sợ nên phải để cho bình tĩnh rồi mới đi chụp chiếu.

Gia đình cứ đòi chụp ngay nên tôi đã liên hệ sang BV Ung bướu Hà Nội đồng thời cử điều dưỡng cùng người nhà đưa cháu bé đi chụp.

Lý do là tôi muốn cháu theo dõi tại phòng khám cấp cứu để cháu đỡ sợ. Một phần vì cháu bị đau sau ngã, phần nữa thấy người lớn khóc lóc như vậy, cháu cũng hoảng sợ.

Và khi gia đình đưa cháu sang đó thì cháu không cho chụp. Tôi hướng dẫn qua điện thoại là đưa cháu về bệnh viện Thanh Nhàn cho đỡ sợ rồi chụp sau.

Tôi vừa dứt điện thoại trao đổi với điều dưỡng, cháu bé còn chưa quay trở về phòng khám thì 1 thanh niên xông vào phòng cấp cứu và đấm tôi liên tiếp. Tôi không phản ứng được kịp thời”.

Vào thời điểm đó, sự việc diễn ra quá nhanh. Đối tượng hiểu nhầm là bác sỹ Tùng chuyển bệnh nhân sang viện khác mà không khám nên đã có hành động như vậy.  

Sau khi bị đánh, bác sỹ Tùng không bị chảy máu nhưng bị sưng nề và đau, sờ thấy lõm cả mặt. “Tôi báo cáo cấp trên xin lánh mặt và nghỉ ngơi.

Lúc đầu tôi tưởng chỉ là chấn thương phần mềm, tôi không cho gia đình biết vì lo gia đình hoang mang nên chỉ nói là bị va vào cánh cửa.

Dù chườm đá cả đêm nhưng chỗ bị thương vẫn sưng to. Sáng hôm sau đi chụp phim, kết quả cho thấy bị vỡ xương gò má. Tôi được đưa đi mổ”.

"Nếu Tuấn thấy sai, tôi sẽ tha thứ"

Về đối tượng đánh gãy xương gò má, bác sỹ Tùng tâm sự: “Thiệt hại về sức khỏe và tinh thần thì tôi đã chịu rồi. Tôi không muốn gây thù oán với ai. Nếu đối tượng thấy sai và hối cải, tôi sẽ tha thứ vì có thể Tuấn thiếu chín chắn trong lúc bồng bột”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu bác sỹ Tùng có làm gì khiến đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn xông vào đánh? - Bác sỹ Tùng nói: “Tôi đã giải thích và hướng dẫn, không đả động gì đến việc thu phí chụp cắt lớp vì tiền không phải thu ở BV Thanh Nhàn mà BV Ung bướu Hà Nội sẽ thu. Tôi đã giải quyết đúng quy trình và đúng về mặt tình cảm”.

Sau sự việc xảy ra, bố cháu Nguyễn Gia Huy đã đến gặp bác sỹ Tùng nói lời xin lỗi. Trong chiều 25/9, khi phóng viên vào thăm bác sỹ Tùng cũng gặp một người, chị đề nghị giấu tên, được gia đình đối tượng Tuấn nhờ đến gặp và xin lỗi gia đình bác sỹ Tùng.

Hai chiến sỹ công an TP. Hà Nội trực tại cổng BV Thanh Nhàn chiều 25/9.
(Ảnh: Nguyễn Tâm)
 
Chị này cho biết, hôm nay chị đến để thay mặt gia đình Tuấn xin lỗi bác sỹ Tùng. Hôm sau, chị sẽ đưa mẹ Tuấn đến đây. Gia đình muốn xin lỗi, bồi thường cho bác sỹ bị đánh.

Cũng theo lời chị này thì, sau khi gây chuyện, Tuấn về không nói gì với gia đình, chỉ đến khi báo đài đưa tin, gia đình mới biết và trưa 24/9 đã vận động Tuấn ra công an phường Thanh Nhàn đầu thú.

“Chúng tôi sẽ theo bác sỹ Tùng đến khi khỏi và sẽ có trách nhiệm trong việc này. Gia đình biết rằng, quyết định cuối cùng vẫn là bên cơ quan công an”.

Xem clip kẻ côn đồ tấn công bác sỹ Tùng


Chị kể: Tuấn còn trẻ, chưa có gia đình lại vừa đi trại cai nghiện về. Có thể do Tuấn nóng giận tức thời nên có hành động như vậy. Sau mấy năm đi trại về, Tuấn chưa hòa nhập hẳn được với xã hội.

Sự việc đã xảy ra rồi nên gia đình muốn giải quyết làm sao để tốt cho cả 2 bên. Tuấn đã rất ân hận về việc này.

Trao đổi với VTC News, thạc sỹ Y học Vũ Văn Giang, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp BV Thanh Nhàn cho biết: Sức khỏe bác sỹ Tùng hiện có tiến triển tốt. Bác sỹ Tùng bị gãy cung tiếp xương gò má bên trái.

"Chúng tôi không rõ đối tượng có dùng vũ khí gì không, nhưng theo video ghi lại thì không dùng. Sau khi xảy ra sự việc, kíp trực đã báo cáo lãnh đạo, báo bảo vệ và công an phường cử cán bộ đến xử lý".

Bệnh viện có biện pháp tích cực và kịp thời để đảm bảo an ninh trật tự như phối hợp với công an phường Thanh Nhàn và trước đó cũng đã ký văn bản để công an phường cử cán bộ đến bệnh viện ngày 2 lần.

Ngày 24/9, công an TP. Hà Nội đã cử chiến sỹ công an đến làm việc 3 ca/ngày.

Vụ việc đánh bác sỹ hiện đang được dư luận quan tâm, bác sỹ Tùng cho rằng việc này không bị ‘chìm xuồng’ là nhờ ban giám đốc bệnh viện đã rất quan tâm gửi công văn đến các cơ quan chức năng để điều tra. Ngoài ra, cảnh anh bị hành hung đã được ghi lại nên có bằng chứng rất rõ. 

Thượng tá Nguyễn Thành Tín - Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1988, ở 28 ngõ Chùa Liên, phường Cầu Dền, Hà Nội) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đỗ Mạnh Tuấn là nghi phạm trong vụ hành hung bác sỹ Phạm Thanh Tùng của Bệnh viện Thanh Nhàn vào ngày 20/9.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Y tế đề nghị công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở y tế Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng đã gây ra vụ hành hung tại bệnh viện Thanh Nhàn tối 20/9.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn