Cháu bé tám tuổi bị 'thầy bảo mẫu' xâm hại

Pháp luậtThứ Bảy, 16/08/2014 11:25:00 +07:00

Khoảng giữa tháng 7/2014, cháu L. có nhiều biểu hiện bất thường như hay tỏ vẻ mệt mỏi, vật vã, thường luôn kêu đau ở “vùng kín”.

Trưa 3/8, anh N.V.C (SN 1981, tạm trú xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn) đến CA xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn gửi đơn tố cáo hành vi “hiếp dâm” của Lâm Ngọc Cường (SN 1981, quê Đồng Tháp, tạm trú nhà số 15/5E ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn) đối với con gái mình là cháu N.T.L (SN 2006).

Anh C. trình bày: Do bận đi làm nên vợ chồng anh đã gửi cháu L. (đang chuẩn bị nhập học lớp 3) cho cô Dương Ngọc Duyên (SN 1978, tạm trú nhà số 15/5E ấp Xuân Thới Đông 1, là vợ của Cường) trông giữ và dạy học. Ngoài cháu L., anh em trong gia đình anh cũng gửi thêm hai cháu nữa (gồm một bé trai, một bé gái) cho cơ sở nuôi dạy trẻ do cô Duyên đảm nhiệm.

Bất ngờ vào khoảng giữa tháng 7-2014, thấy cháu L. có nhiều biểu hiện bất thường như hay tỏ vẻ mệt mỏi, vật vã, thường luôn kêu đau ở “vùng kín”, gia đình gặng hỏi thì cháu mới nói là bị chú Cường lợi dụng lúc đang ngủ trưa trong phòng thực hiện hành vi giao cấu.

Sau đó, gia đình đã đưa cháu L. đến Bệnh viện Từ Dũ khám. Bác sĩ cho biết cháu L. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục và khuyên gia đình trình báo CA địa phương, để giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật.

Cơ sở nuôi dạy trẻ của bà Duyên 

Nhận tin báo, CA huyện Hóc Môn đã mời Cường về trụ sở cơ quan điều tra làm rõ. Cường khai nhận đã thực hiện tất cả 5 lần hành vi giao cấu với cháu L. Trong đó, có hai lần liên tiếp vào ngày 7 và 8-7-2014. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự, CA huyện Hóc Môn đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ án cho Phòng CSĐTTP về TTXH - CATP thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Chiều 13/8, bà Duyên - chủ cơ sở nuôi dạy trẻ tại nhà số 15/5E ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn - cho biết: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ đầu tháng 6-2014 đến nay, bà mở lớp nuôi dạy trẻ cho con em các công nhân ở khu nhà trọ.

Ngoài cha con bà và đứa con gái đang học lớp 8, bà còn “hợp tác” với một cô em họ đang là sinh viên của một trường đại học, tự mở lớp nuôi dạy trẻ dạng nhóm ông bà cháu (dưới 7 trẻ). Cơ sở này nhận nuôi 4 cháu nhỏ với mức thù lao 1 triệu đồng/cháu/tháng.

Đồng thời cơ sở còn nhận nuôi và dạy bán trú cho 4 em học sinh (gồm 3 nữ, 1 nam) từ ngày 16-6 đến 15-7, trong đó có cháu L. Cứ đến trưa là bà sắp xếp cho các cháu vào phòng nằm ngủ theo trật tự, nề nếp cố định.


Cũng theo bà Duyên, Cường kết hôn với bà từ 9 năm trước và đã có với nhau một con gái (bằng tuổi cháu L.). Mỗi ngày, Cường làm ca đêm ở một xưởng nhựa gần nhà, gần 8 giờ sáng mới về tới nhà liền chui vào phòng ngủ cùng với các cháu bé.

Còn bà và mọi người trong nhà thì chăm sóc các cháu nhỏ ở phía bên ngoài. Có đôi lần, bà thấy cháu L. đến nằm ôm Cường ngủ, bà chỉ nghĩ đơn giản là cháu bé mến chú thôi, chứ không nghĩ ngợi gì.


Sau khi sự việc vỡ lở, bà Duyên đã điện thoại cho gia đình cháu L. để xin lỗi và muốn đến thăm hỏi, nhưng cha mẹ cháu L. đã từ chối. Một cán bộ xã Xuân Thới Đông cho biết: sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, buộc cô Duyên cam kết không tiếp tục mở lớp nuôi dạy trẻ trái phép, nhằm ổn định tình hình ANTT tại địa bàn.

Theo CATPHCM
Bình luận
vtcnews.vn