Xe cứu thương 'húc' container: Bàng hoàng lời kể nhân chứng

Thời sựThứ Bảy, 21/12/2013 11:54:00 +07:00

Rất nhiều tài xế cũng như nhân viên cứu hộ đường cao tốc TPHCM - Trung Lương khi chứng kiến hiện trường đều cảm thấy bàng hoàng...

Rất nhiều tài xế cũng như nhân viên cứu hộ đường cao tốc TPHCM - Trung Lương khi chứng kiến hiện trường đều cảm thấy bàng hoàng...

Như thông tin đã đưa, vào lúc 4h30 phút sáng 20/12/2013, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe cứu thương BKS: 67A-00703 và một xe tải nặng tại km18+699 trên đường cao tốc TPHCM – Trung Lương làm 3 người tử vong và 2 người bị thương nặng. 
Thông tin về các nạn nhân xấu số cũng như hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm từ dư luận. Tuy vậy, với những người trực tiếp chứng kiến vụ việc tại hiện trường thì cảm giác bàng hoàng vẫn luôn hiện hữu.
 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc giữa xe cứu thương và container làm 3 người tử vong tại chỗ

Anh Nguyễn Văn Thườn Em – Ca trưởng Đội tuần tra đảm bảo an toàn giao thông đường cao tốc TPHCM – Trung Lương – một trong những người đầu tiên tiếp cận và chứng kiến hiện trường khi chia sẻ với chúng tôi vẫn còn mang tâm trạng bàng hoàng vì cảnh tượng khủng khiếp ấy. 
Anh Thườn Em cho biết, vào lúc 4h35 phút ngay khi nhận thông tin tai nạn, anh cùng các đồng đội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ việc, lúc đó chiếc xe cứu thương nằm cách xe tải một đoạn chừng 5-7m, phần đầu xe cứu thương biến dạng hoàn toàn và nằm hơi chếch vào làn dừng khẩn cấp. 
Không chần chừ, anh Thườn Em và các đồng đội ngay lập tức bắt tay tìm cứu các nạn nhân. Sau khi xác định được 2 nạn nhân gồm tài xế và người ngồi bên cạnh đã tử nạn ở đầu xe, một lúc sau đội cứu hộ mới đưa được 3 nạn nhân trong thùng xe phía sau ra ngoài thì phát hiện 2 người còn sống. 
Đội cứu thương đã tiến hành sơ cứu tại chỗ và đưa 2 nạn nhân bị thương lên thẳng bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Việc đưa 2 thi thể phía đầu xe ra ngoài cũng hết sức khó khăn do các chi tiết ở đầu xe bị biến dạng, lực lượng cứu hộ phải dùng nhiều phương tiện khác nhau mới cạy được cửa và đưa 2 thi thể ra ngoài. “Dù đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn nhưng vụ việc này thật sự quá thảm khốc” – anh Thườn Em xúc động nói.
Ngay từ sáng sớm, đường dây nóng của VOVGT tại TPHCM liên tục nhận được cuộc gọi thông báo từ các tài xế lưu thông trên đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, trong lời chia sẻ chúng tôi nhận thấy được sự thảng thốt và bàng hoàng vì những gì các anh chứng kiến được. 
 Phải rất khó khăn lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể tài xế và người đàn ông bên cạnh ra ngoài

Anh Lê Ngọc Hòa (ngụ Tiền Giang) điều khiển xe ô tô 4 chỗ lưu thông từ TP HCM về Trung Lương mất một lúc mới định thần sau khi chứng kiến hiện trường tai nạn. 
Anh Hòa cho biết, khi xe anh vừa qua trạm thu phí Chợ Đệm 1 đoạn thì bất ngờ phải chạy chậm lại do dòng xe phía trước giảm tốc độ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhìn sang đường anh phát hiện nhiều người đáng xúm lại kéo thi thể tài xế ra khỏi đầu chiếc xe cứu thương bẹp dúm.
Còn với chú Nguyễn Văn Thuấn (tài xế xe 16 chỗ bks 64A-00128) đang lưu thông từ phía Tiền Giang về TP HCM, vào lúc 4h45 sáng cùng ngày khi vừa qua đường rẽ vào Bến Lức thì nhận thấy phía trước có xe cứu thương đột ngột dừng lại. Cứ ngỡ xe dừng cho người trên xe đi vệ sinh, nhưng vừa qua mặt thì thấy có tiếng kêu cứu và 2 người ngồi trước bị kẹp dính vào thành xe. 
Xuất phát cùng với chiếc xe cứu thương gặp nạn từ cầu Mỹ Thuận, anh Lê Hữu An (tài xế xe khách 29 chỗ tại Cần Thơ) cho biết tài xế xe cứu thương chạy không quá nhanh, tốc độ chỉ ở mức trung bình. 
Sau khi anh An cho xe dừng để đón khách tại ngã 4 Đồng Tâm thì bị xe cứu thương qua mặt, đi thêm một đoạn nữa thì tài xế người Cần Thơ thất thần khi phát hiện đồng nghiệp tử nạn trên đường cao tốc.
 Hình ảnh chiếc xe cứu thương không khác gì đống phế liệu khiến nhiều người bàng hoàng
Hầu hết các tài xế chứng kiến vụ việc đều chung nhận định khu vực xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng, khi phát hiện chướng ngại vật phía trước thì rất khó để xử lý. 
Thực tế tại khu vực km18-19 trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương đã nhiều lần xảy ra tai nạn, cụ thể là vào lúc 3h sáng ngày 13/6/2011 xe khách 16 chỗ chở khách do không kịp quan sát chiếc xe tải bị nổ lốp phía trước đã đâm trực diện vào đuôi xe này khiến 8 người chết và 10 người bị thương. 
Kế đến là vào lúc 4h30 ngày 18/7/2011, một xe khách 16 chỗ khác cũng đâm vào xe tải chạy cùng chiều làm 2 người chết và 11 người bị thương nặng, và gần nhất là vụ tai nạn thương tâm vào sáng sớm ngày 20/12 làm 3 người tử nạn và 2 người nguy kịch.
Nguyên nhân vụ tai nạn vào rạng sáng 20/12 vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Có khá nhiều giả thiết được đưa ra như xe cứu thương bị nổ lốp dẫn đến lạc tay lái rồi đâm vào xe tải; tài xế xe cứu thương vượt ẩu thiếu quan sát; tài xế xe cứu thương ngủ gật hay nhận định từ một cán bộ Cục cảnh sát giao thông (C67) rất có thể do tài xế xe cứu thương làm việc với áp lực lớn nên không đủ tỉnh táo để xử lý tình huống bất ngờ.
Dù kết luận cuối cùng ra sao thì những hậu quả thảm khốc do vụ tai nạn mang lại sẽ còn bám đuổi gia đình nạn nhân trong một thời gian dài, và đối với những người trực tiếp chứng kiến vụ việc hẳn cũng không thể quên được hình ảnh khủng khiếp ấy./.

Theo VOVGT/TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn