Nữ sinh băng tường lửa cứu 13 người qua lời kể nhân chứng

Thời sựThứ Hai, 02/12/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Hai nữ sinh viên đã dũng cảm băng qua tường lửa lao ra cánh cổng nhà trọ mở cửa cho người dân xông vào chữa cháy, cứu sống 13 mạng người...

(VTC News)- Hai nữ sinh viên đã dũng cảm băng qua tường lửa lao ra cánh cổng nhà trọ mở cửa cho người dân xông vào chữa cháy, cứu sống 13 mạng người...

Đến trưa 1/12, công tác khám nghiệm hiện trường tại nhà trọ nằm sâu trong hẻm 143 đường Đoàn Văn Bơ (phường 13, quận 4, TP.HCM) của lực lượng chức năng đã hoàn tất. Tuy nhiên, nguyên nhân về vụ cháy và con số thiệt hại vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

TP.HCM, cháy nhà trọ, sinh viên, quận 4, bị bỏng nặng, nữ sinh, dũng cảm
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy

Theo đó, vụ cháy xảy ra quá bất ngờ, lại rơi vào thời điểm giữa đêm khuya khiến sinh viên tên Kiệt bị bỏng nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hai nữ sinh bị ngạt khói trong quá trình mở đường thoát cho 13 sinh viên khác đã hồi phục sức khỏe để về thu dọn đồ đạc đến nơi trọ mới.

Tiếng kêu cứu trong căn nhà rực lửa

Bà Đào Thị Duyên (nhà bên cạnh khu nhà trọ nơi xảy ra hỏa hoạn) cho biết, bà vốn bị bệnh mất ngủ, chỉ cần có tiếng động là không ngủ được.

"Khoảng 1h sáng, tôi nghe tiếng xe máy chạy về, tưởng đâu có trộm tôi chạy ra xem thì thấy hai sinh viên đi làm thêm về. Hai đưa nó chào tôi rồi nói, sao cô chưa ngủ, khuya rồi mà… Tôi chưa kịp trả lời thì hai đứa mở cửa dẫn xe vào nhà…", bà Duyên kể.

Khoảng 15 phút sau, bà nghe tiếng la hét nên tưởng các sinh viên thuê trọ tại đây đang cãi lộn nhau.

“Tiếng la hét mỗi lúc một lớn, cộng thêm đó là tiếng gõ cửa khiến tôi nghi vấn nên bật dây đi kiểm tra. Tôi ra đằng trước nhà kiểm tra thì không thấy gì ngoài tiếng đập cửa ở tầng trên nên tôi có nhắc nhở", bà Duyên kể tiếp.

TP.HCM, cháy nhà trọ, sinh viên, quận 4, bị bỏng nặng, nữ sinh, dũng cảm
Bà Duyên (đứng giữa) chứng kiến giây phút 15 sinh viên bị kẹt, cầu cứu trong căn nhà rực lửa
"Tôi định sẽ chạy lên sân thượng nhà mình la mắng tụi trẻ tiếp thì mới biết có cháy trong nhà trọ. Tụi trẻ đang cầu cứu và tìm mọi cách phá cửa kính xông ra ngoài ”, bà Duyên cho hay.

Bà Duyên hoảng sợ tri hô cho bà con lối xóm biết rồi nhanh chóng chạy xuống đánh thức các con dậy, đồng thời ôm một số tài sản tháo chạy khỏi căn nhà.

Lao qua biển lửa cứu người

Bà Duyên cho biết thêm, nhờ sự dũng cảm của hai nữ sinh nên những người khác mới được sống sót.

Theo đó bà Duyên cho biết, vụ cháy đã làm một nam sinh viên bị cháy đen như dầu hắc, hai nữ sinh trong nỗ lực cầm chìa khóa ra mở cửa để người dân vào giải cứuđã bị ngạt khói dẫn đến bất tỉnh.

“Dù biển lửa chặn đường những hai nữ sinh ấy quá dũng cảm, dám xả thân mình để cứu những sinh viên khác…”, bà Duyên cho biết.

TP.HCM, cháy nhà trọ, sinh viên, quận 4, bị bỏng nặng, nữ sinh, dũng cảm
Nhà trọ nơi xảy ra vụ cháy
Anh Nguyễn Đức Trường (khoảng 38 tuổi), ngụ phía sau lưng nhà trọ kể lại, lúc đó anh nghe tiếng la cháy, tỉnh dậy thì phát hiện lửa khói bùng cháy phía trước nhà mình nên vội chạy đến hiện trường.

Anh Trường cùng hai người đàn ông khác đã chạy kiếm bình chữa cháy và vòi nước để cố dập lửa. Tuy nhiên, công tác tiếp cận hiện trường lúc bấy giờ gặp nhiều khó khăn do nhà trọ bị khóa trái cửa bên trong.

Bên cạnh đó, cửa được làm bằng khung sắt rất kiên cố nên khó có thể phá bỏ. Trong lúc anh và mọi người đang loay hoay tìm cách phá cửa thì bất chợt nghe tiếng hét lớn bên trong. “Chú ơi! Cứu cháu và bạn cháu với…”, anh Trường nhớ lại.

Anh Tuấn, một trong 3 người tham gia giải cứu cho biết: “Lúc đó, hai nữ sinh cầm chìa khóa nhà cố gắng lao qua “biển lửa” để chạy ra mở cửa. Tuy nhiên, do sức nóng quá lớn, ổ khóa quá nóng nên em mở không được. Cháu sinh viên la lớn: "Chú xịt nước vào cửa đi, nóng quá, nóng quá". Chúng tôi tạt nước vào cửa. Khi cánh cửa được mở ra, hai cháu sinh viên cũng vừa thoát được ra ngoài và ngã quỵ xuống đất ngất xỉu vì ngạt khói.

TP.HCM, cháy nhà trọ, sinh viên, quận 4, bị bỏng nặng, nữ sinh, dũng cảm
Nhiều sinh viên đã quay trở về thu dọn đồ đạc chuyển đến chỗ trọ mới
“Phía bên trong vẫn còn mắc kẹt 13 sinh viên. Lúc này ngọn lửa đã bùng cháy rất lớn. Chúng tôi liền kêu người lên tầng 3 của căn nhà tiến hành phá ổ khóa cửa để các em chạy ra lan can.

Lần lượt nhiều em sinh viên trèo qua lan can nhảy qua mái tôn của căn nhà bên cạnh và nhanh chóng được đưa bằng thang tre xuống đất an toàn”, anh Tuấn cho biết.

Sau khi 15 sinh viên thoát được ra ngoài, ngọn lửa vẫn cháy lớn kèm theo khói đen nồng nặc cả căn nhà.

Hai nữ sinh bị ngạt cùng một nam sinh bị bỏng nặng do dũng cảm dập lửa nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 4 cũng huy động xe nước cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn