Ảnh: Đêm cuối viếng Đại tướng, dòng sông nước mắt không ngừng chảy

Thời sựThứ Sáu, 11/10/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Những người đến muộn đã khóc nấc khi không thể vào viếng Đại tướng. (Ảnh: Nguyễn Dũng - Hà Minh)

21h30 ngày 10/10, cánh cửa căn nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội khép lại, kết thúc 5 ngày đón khách vào viếng Đại tướng.

21h30 ngày 10/10, cánh cửa căn nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội khép lại, kết thúc 5 ngày đón khách vào viếng Đại tướng.

Hàng ngàn người dân đã tụ về cửa ngôi nhà...

Hàng ngàn người dân đã tụ về cửa ngôi nhà...

Bà Mai Thị Liên ( ở Mễ Trì) cảm thấy mình là số ít những người may mắn cuối cùng được vào viếng Đại tướng.

Bà Mai Thị Liên ( ở Mễ Trì) cảm thấy mình là số ít những người may mắn cuối cùng được vào viếng Đại tướng.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Đãi (65 tuổi, quê ở Hưng Hà, Thái Bình) đã không đến kịp, đành đứng ngoài vái vọng Đại tướng.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Đãi (65 tuổi, quê ở Hưng Hà, Thái Bình) đã không đến kịp, đành đứng ngoài vái vọng Đại tướng.

Cô sinh viên khóc nghẹn vì không thể đến sớm hơn...

Cô sinh viên khóc nghẹn vì không thể đến sớm hơn...

Người dân thắc mắc với sinh viên tình nguyện về giờ đóng cửa tiễn khách...

Người dân thắc mắc với sinh viên tình nguyện về giờ đóng cửa tiễn khách...

Một người dân cầu nguyện trước cổng nhà Đại tướng.

Một người dân cầu nguyện trước cổng nhà Đại tướng.

Đội tuyển U19 Việt Nam cũng viếng Đại tướng ngoài cổng sắt.

Đội tuyển U19 Việt Nam cũng viếng Đại tướng ngoài cổng sắt.

Người đàn ông lặng thinh, mắt ứa lệ hướng về nhà Đại tướng...

Người đàn ông lặng thinh, mắt ứa lệ hướng về nhà Đại tướng...

Cặp vợ chồng già vinh dự có kỷ vật với Đại tướng...

Cặp vợ chồng già vinh dự có kỷ vật với Đại tướng...

Cho đến khi hết giờ thăm viếng, người dân vẫn nán lại viết lưu bút, bảy tỏ niềm tiếc thương vộ hạn đối với vị Đại tướng của nhân dân.

Cho đến khi hết giờ thăm viếng, người dân vẫn nán lại viết lưu bút, bảy tỏ niềm tiếc thương vộ hạn đối với vị Đại tướng của nhân dân.

Một em bé giương cao di ảnh Đại tướng giữa dòng người đông đúc.

Một em bé giương cao di ảnh Đại tướng giữa dòng người đông đúc.

Hoa được các chiến sỹ nhận và đưa vào trong sau khi cánh cổng đón tiếp khép lại.

Hoa được các chiến sỹ nhận và đưa vào trong sau khi cánh cổng đón tiếp khép lại.

Người dân đứng ngoài hàng rào hướng về Đại tướng.

Người dân đứng ngoài hàng rào hướng về Đại tướng.

Đêm khuya, nhiều người vẫn chắp tay nguyện cầu...

Đêm khuya, nhiều người vẫn chắp tay nguyện cầu...

Cánh cổng nhà số 30 Hoàng Diệu khép lại nhưng sự kính trọng, yêu mến của nhân dân đối với Đại tướng không bao giờ khép lại...

Cánh cổng nhà số 30 Hoàng Diệu khép lại nhưng sự kính trọng, yêu mến của nhân dân đối với Đại tướng không bao giờ khép lại...

Bình luận
vtcnews.vn