Người thương binh già bên ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thời sựChủ Nhật, 06/10/2013 12:11:00 +07:00

(VTC News) – Hai năm trước, tôi không khỏi xúc động khi gặp một ông cụ chống nạng, đang tỉ mẩn ghi chép lại những thông tin dưới mỗi tấm hình chụp về Đại tướng.

Ông là Đinh Xuân Hiếu, 80 tuổi, ở Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông là Đinh Xuân Hiếu, 80 tuổi, ở Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Hiếu là thương binh, từng tham gia Chiến dịch biên giới 1950.

Ông Hiếu là thương binh, từng tham gia Chiến dịch biên giới 1950.

Trước khi hành trình qua từng bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi hỏi ông Hiếu: 'Đã bao giờ ông gặp Đại tướng Tổng tư lệnh của ông ở ngoài đời chưa?'

Trước khi hành trình qua từng bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi hỏi ông Hiếu: 'Đã bao giờ ông gặp Đại tướng Tổng tư lệnh của ông ở ngoài đời chưa?'

Trong thoáng nghĩ, ông Hiếu xúc động chia sẻ: 'Tôi vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần ở chiến trường'.

Trong thoáng nghĩ, ông Hiếu xúc động chia sẻ: 'Tôi vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần ở chiến trường'.

Đó là vào chiến dịch biên giới 1950 khi Đại tướng tới thăm, động viên tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ. Tôi nhớ như in lời Đại tướng lúc ra về, rằng: 'Hẹn các đồng chí trong ngày chiến thắng'.

Đó là vào chiến dịch biên giới 1950 khi Đại tướng tới thăm, động viên tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ. Tôi nhớ như in lời Đại tướng lúc ra về, rằng: 'Hẹn các đồng chí trong ngày chiến thắng'.

Với ông Hiếu và những người lính cụ Hồ thì Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là một người toàn tài, toàn tâm, toàn đức, một người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Với ông Hiếu và những người lính cụ Hồ thì Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là một người toàn tài, toàn tâm, toàn đức, một người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tôi nhớ, trong lần trọn một thế kỷ ngày sinh của Đại Tướng, ông Hiếu cầu chúc cho Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ. Và rồi sau lời chúc, ông bắt đầu hành trình qua từng tấm ảnh về cuộc đời sự nghiệp đã 100 năm của Đại tướng.

Tôi nhớ, trong lần trọn một thế kỷ ngày sinh của Đại Tướng, ông Hiếu cầu chúc cho Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ. Và rồi sau lời chúc, ông bắt đầu hành trình qua từng tấm ảnh về cuộc đời sự nghiệp đã 100 năm của Đại tướng.

Ông Hiếu dừng lại rất lâu trước mỗi tấm hình chụp Đại tướng.

Ông Hiếu dừng lại rất lâu trước mỗi tấm hình chụp Đại tướng.

Ông đọc đi đọc lại phải đến 3, 4 lượt những dòng chú thích ảnh.

Ông đọc đi đọc lại phải đến 3, 4 lượt những dòng chú thích ảnh.

Và thậm chí, ông còn ghi lại những dòng thông tin dưới mỗi tấm ảnh vào quyển sổ nhỏ của mình.

Và thậm chí, ông còn ghi lại những dòng thông tin dưới mỗi tấm ảnh vào quyển sổ nhỏ của mình.

Sau hành trình qua mỗi bức ảnh, gợi lại trong ông nhiều kỷ niệm về những ngày ông là đồng chí, đồng đội, là cậu lính trẻ dưới quyền của người anh cả chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Sau hành trình qua mỗi bức ảnh, gợi lại trong ông nhiều kỷ niệm về những ngày ông là đồng chí, đồng đội, là cậu lính trẻ dưới quyền của người anh cả chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

... ông Hiếu càng thêm kính yêu hơn vị chủ soái của mình.

... ông Hiếu càng thêm kính yêu hơn vị chủ soái của mình.

Sau buổi gặp ông Hiếu năm đó, tôi cứ nhớ mãi cảnh ông Hiếu chẳng muốn rời xa phòng triển lãm. Trước khi về, ông xin cho bằng được cuốn sách ảnh Đại tướng về làm kỷ niệm.

Sau buổi gặp ông Hiếu năm đó, tôi cứ nhớ mãi cảnh ông Hiếu chẳng muốn rời xa phòng triển lãm. Trước khi về, ông xin cho bằng được cuốn sách ảnh Đại tướng về làm kỷ niệm.

Bây giờ, tôi không hay ông Hiếu còn hay mất. Nhưng nếu ông Hiếu vẫn còn và hay tin vị chủ soái của mình đã vĩnh viên ra đi. Hẳn ông tiếc thương vô cùng!

Bây giờ, tôi không hay ông Hiếu còn hay mất. Nhưng nếu ông Hiếu vẫn còn và hay tin vị chủ soái của mình đã vĩnh viên ra đi. Hẳn ông tiếc thương vô cùng!

Ảnh: Hà Thành

Ảnh: Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn