Chết bất thường sau khi bị công an bắt vì... trộm gà

Thời sựThứ Sáu, 27/09/2013 09:29:00 +07:00

Sau khi bị bắt đưa về trụ sở UBND xã vì lý do "đang trộm gà", ông Đặng Văn Đồng đã chết không rõ nguyên do.

Sau khi bị bắt về trụ sở UBND xã vì lý do "đang trộm gà", ông Đặng Văn Đồng đã chết không rõ nguyên do.

17g chiều 27/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Nghệ An đã có mặt tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa Anh Sơn để phối hợp Phòng pháp y công an tỉnh mổ tử thi, tìm nguyên nhân cái chết của ông Đặng Văn Đồng (49 tuổi, công nhân nhà máy chè đen Anh Sơn).

Trước đó, tối 26/9, công an xóm 12 Già Giang, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn bắt ông Đồng vì lý do "ông Đồng đang trộm gà" sau đó đưa về phòng làm việc của công an xã trong trụ sở UBND xã Long Sơn. Sáng 27/9 ông Đồng tử vong.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - bí thư huyện ủy Anh Sơn, cho biết theo báo cáo của UBND xã Long Sơn, vụ việc xảy lúc 2g sáng 27-9. Khi công an xã đang lấy lời khai thì ông Đồng kêu mệt nên không trả lời được. Sau một lúc, thấy ông Đồng gục xuống bàn.

Công an xã đưa ông Đồng đến trạm Y tế xã. Tại đây cán bộ trạm y tế khám rồi nói "không ổn" nên đưa ông Đồng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn. Đến bệnh viện thì ông Đồng ngưng thở.

"Huyện ủy đã giao Cơ quan CSĐT Công an huyện tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của ông Đồng. Nếu vụ việc xảy ra sai phạm chúng tôi sẽ xử lý người làm sai", ông Hiền nói.

Được biết, ông Đồng có ba con đang làm ăn ở TP.HCM. Vợ ông mất năm 2011. Hiện họ tộc của ông Đồng đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận
vtcnews.vn