Tan xác sau khi ném mìn vào anh cọc chèo

Thời sựThứ Bảy, 13/07/2013 04:06:00 +07:00

(VTC News) – Bức xúc con anh cọc chèo không trả tiền nợ, Tuấn mang mìn đến nhà kích nổ rồi kết liễu luôn đời mình.

(VTC News) – Bức xúc con anh cọc chèo không trả tiền nợ, Tuấn mang mìn đến nhà kích nổ rồi kết liễu luôn đời mình.

Khoảng 19h30 ngày 12/7, Lê Văn Tuấn (46 tuổi – Trú ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đến nhà người anh cọc chèo Phạm Xuân Hà (SN 1966 -Trú bản Lầu 2, xã Châu Bình (huyện Qùy Châu - Nghệ An) đòi tiền nợ.

Tại đây, Tuấn đề cập chuyện Phạm Xuân Hiếu (20 tuổi, con ông Hà) nợ tiền mình đã lâu nhưng chưa trả. Sau một hồi nói chuyện, hai bên to tiếng với nhau. Tuấn bất ngờ đưa bọc mìn mang theo đe dọa kích nổ.

Lúc này trong nhà còn có bà Nguyễn Thị Phương (SN 1965, vợ ông Hà) và đứa cháu nội. Sợ vợ và cháu gặp nạn, ông Hà vội đẩy Tuấn và bọc mìn ra ngoài sân. Trong lúc giằng co, Tuấn giật kíp và một tiếng nổ lớn vang lên. Tuấn chết tại chỗ, ông Hà bị mảnh mìn xé nhiều nơi trên cơ thể.

nợ nần, nổ mìn, tan xác
Ông Hà nằm điều trị tại bệnh viện 

Ông Hà được người dân đưa đến bệnh viện huyện Quỳ Châu cấp cứu. Nạn nhân bị vỡ nội tạng, đứt bàn tay trái và nhiều bị mảnh kim loại bắn trúng vào phần mềm. Các bác sĩ sơ cứu rồi nạn nhân xuống viện đa khoa Nghệ An ngay trong đêm.

Sự việc đang được cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ.


Hồng Thắng – Lâm Vũ

Bình luận
vtcnews.vn