Đau lòng nữ sinh cao đẳng quyên sinh cùng con trai

Thời sựThứ Ba, 11/06/2013 04:00:00 +07:00

Hai cái chết đau lòng của nữ sinh và cậu con trai 9 tuổi khiến người mẹ già gầy sọm, hom hem, quầng thâm đôi mắt.

Hai cái chết đau lòng của nữ sinh và cậu con trai 9 tuổi khiến người mẹ già gầy sọm, hom hem, quầng thâm đôi mắt.

Sáng ngày 10/6, phần tro của hai mẹ con xấu số được gia đình đưa về chôn cất tại nghĩa trang thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Bàng hoàng cái chết 2 mẹ con


Cùng lúc mất đi cả con gái và cháu ngoại, bà Nguyễn Thị T. - mẹ chị Trần Thị Nhung (SN 1984, ở thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) vừa kể vừa để nước mắt thi nhau lăn dài trên má.

Nỗi đau cùng lúc mất cả con gái và cháu trai 9 tuổi khiến người mẹ gầy sọm, hom hem, đôi mắt thâm quầng.

nữ sinh, hai mẹ con, treo cổ tự tử, từ liêm
Ngôi nhà riêng của chị Nhung, nơi xảy ra vụ việc - (Ảnh: Infonet) 

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 7/6, bà T. liên lạc bằng điện thoại nhiều lần cho 2 mẹ con chị Nhung để gọi về ăn cơm cùng gia đình song không thấy có người trả lời.

Sốt ruột, bà T. gọi cho anh trai của chị Nhung để đi tìm. Anh Q. vòng ra lối cửa hậu sau nhà chị Nhung nhìn qua khe cửa thì thấy cháu Quang, con trai chị Nhung bị treo lơ lửng giữa tầng 1 của nhà. Người anh vội hô hoán mọi người phá cửa xông vào.

Lúc này cháu Quang đã tắt thở, còn chị Nhung được phát hiện đã treo cổ chết trên tầng 2.

Vụ việc được cấp báo lên Công an huyện Từ Liêm. Một tổ công tác của Công an huyện Từ liêm đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi.

Ông Lâm, Trưởng thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, tối ngày 7/6, nhận được tin báo, mẹ con chị Nhung đã tự tử trong nhà, ông vội lao đến hiện trường.

Ông Lâm đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi thấy cháu bé 9 tuổi nằm dưới đất, đắp chiếc chiếu, mẹ cháu là chị Nhung thì tự vẫn ở tầng hai ngôi nhà.

Phận bạc

Theo lời ông Lâm, chị Nhung xinh xắn, hiền lành, sống hòa nhã với mọi người trong thôn. Sau khi ly hôn với chồng cách đây vài năm, chị Nhung về sinh sống với mẹ đẻ ở thôn Nhật Tảo. Mẹ chị Nhung mới được đền bù đất nên sẵn điều kiện để bao bọc con gái và cháu trai.

Người mẹ trẻ đã qua một lần đò vừa chăm sóc con trai vừa theo học năm cuối trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương ở đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy.

Nhà chỉ có hai anh em, chị Nhung được mẹ xây cho căn nhà khang trang ngay cạnh nhà anh trai. Trước đây ngôi nhà được cho thuê, cách đó ít ngày, chị Nhung và con trai quay về sống và sự việc đau lòng đã xảy ra.

Trước khi chị Nhung tự kết liễu đời mình, nhiều người hàng xóm thấy hai mẹ con chị dắt nhau đi chụp ảnh và thậm chí là mua dây dù về nhà. Nhưng không ai nghĩ đến điều đau lòng này...

Trong đám tang của mẹ con chị Nhung tổ chức ở Nhà tang lễ Bệnh viện E, người ta thấy chồng cũ của chị Nhung cũng có mặt.

"Anh buồn bã ngồi lặng lẽ một mình, hầu như không chuyện trò với ai. Được biết người đàn ông này cũng đã có gia đình riêng", lời ông Lâm.

Một người bạn học cùng lớp với chị Nhung chia sẻ: Trong số các sinh viên trong lớp, chị Nhung có hoàn cảnh đặc biệt hơn cả khi vừa đi học vừa nuôi con nhỏ. Là người hòa nhã, chị Nhung được mọi người cùng lớp quý mến. Để có thêm thu nhập, có lúc chị Nhung đã xin gói bánh kẹo thuê để kiếm tiền.

Cũng có lúc người mẹ trẻ than chuyện con trai hay đau ốm, thường xuyên phải đi viện. Vì cháu bé bị bệnh về trí tuệ, thỉnh thoảng lên cơn động kinh nên đi học hay bị các bạn trêu ghẹo. Những lúc đó, đứa bé về nhà ôm mẹ khóc.

Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, một người bạn cùng lớp nhìn thấy mẹ con chị Nhung ở Công viên Hòa Bình. Người mẹ trẻ không giấu được vẻ ủ rũ, chán nản.

Và đã có lần chị Nhung tâm sự với bạn cùng lớp rằng "sống thế này thì chết quách đi cho rồi...".

Cũng theo lời người bạn cùng lớp với chị Nhung, thời gian gần đây, chị đã có bạn trai. Dù nhiều người bạn cùng lớp không biết mặt bạn trai của chị Nhung, nhưng mọi người đã râm ran về việc chị cho biết sẽ làm đám cưới trong thời gian tới.

Không ai ngờ, người mẹ trẻ lại có hành động dại dột đến vậy.





Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn